Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bình Phước: Chuyện về một gia đình thương binh gương mẫu

08:02, 22/02/2011

5 con, trong đó 4 con học đại học, con trai thứ 3 làm thạc sĩ ngành hóa tổng hợp ở Nga, con trai thứ 4 làm luận án tiến sĩ hàng hải ở Nhật... Đó là vài chi tiết trong câu chuyện về thương binh 4/4 Trương Hồng Vân, ngụ tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước.

5 con, trong đó 4 con học đại học, con trai thứ 3 làm thạc sĩ ngành hóa tổng hợp ở Nga, con trai thứ 4 làm luận án tiến sĩ hàng hải ở Nhật... Đó là vài chi tiết trong câu chuyện về thương binh 4/4 Trương Hồng Vân, ngụ tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Chợt nghe, nhiều người nghĩ rằng, phải là một "đại gia" mới có tiền tỷ để cho con đi học nước ngoài. Thế nhưng, khi về ấp vùng sâu, vùng xa Hiệp Thành Tân, xã Lộc Hiệp, chúng tôi mới biết là không phải thế...

 

* Cần cù và năng động

 

Quê Bắc Ninh, 1965, khi vừa bước vào kỳ nghỉ hè cuối cùng của tuổi học trò, anh Vân, con trai một, mồ côi cha vẫn không ngần ngại tình nguyện đi bộ đội. 1969, anh bị thương và được chuyển về vùng giải phóng Lộc Ninh. Mùa xuân 1975, đất nước thống nhất, anh lấy vợ là chị Lý Thị Thanh Huệ quê ở Bình Long (Bình Phước). Chị Huệ bấy giờ là y tá quân y.

 

Anh Vân và chị Huệ trước ngôi nhà gỗ đơn sơ của mình ở Lộc Hiệp.

1983, anh chị đã có 5 con. Con đông, hoàn cảnh khó khăn, anh xin xuất ngũ trở lại Lộc Ninh để làm nông dân thực thụ. Lúc này ở đây đất đai màu mỡ nhưng anh thì chỉ có hai bàn tay trắng, đàn con nhỏ đang tuổi ăn học, chưa nói là vùng biên giới này sốt rét như cơm bữa. Chị Huệ ngày đi tiêm thuốc cho bà con, đêm sẵn làm thêm nghề may chạy chợ, rồi bán nước mía, chở xe đạp vào bán hàng rong. Anh làm đủ nghề, dịch vụ sạc bình điện, sửa máy cày, xe kéo... để kiếm đất trồng cây. Năm 1996, vợ chồng anh đã nhận 25 hécta đất giao khoán của Lâm trường Bù Đốp để làm trang trại. Đó cũng là những năm các loại cây như xoài, nhãn và đặc biệt là hồ tiêu lên ngôi. Gia đình anh đã huy động vốn từ nhiều nguồn vay của nhà nước, vay anh chị em để cơ giới hóa và phủ xanh 25 hécta đất giao khoán trong thời gian ngắn.

 

Khi trang trại của gia đình anh cho trái thì cũng là thời điểm các loại cây ăn quả như xoài, nhãn rớt giá. Ngay mùa tiêu đầu tiên, năm 2000, 15.000 nọc tiêu gia đình anh Vân thu về 32 tấn, cũng là năm giá tiêu rớt xuống chỉ còn một nửa so với mùa tiêu năm trước, những năm tiếp theo giá tiêu liên tục rớt, không nản chí, anh chuyển đổi diện tích trồng xen vào diện tích tiêu, cây ăn trái, cao su. Hiện nay, cao su của gia đình anh đã được 5 năm và anh tin rằng không lâu nữa trang trại của gia đình anh sẽ thu về tiền tỷ...

 

* Cho con cái vốn ban đầu

 

Chị Huệ kể, khi các con có đứa vào cấp 2, anh Vân họp cả nhà và nói: Bố, mẹ sẽ cố gắng để cho các con cái vốn ban đầu. Chị cứ nghĩ cái vốn ban đầu có nghĩa là cho tiền, chia rẫy cho các con để tự lo lấy cuộc sống. Thế nhưng, khi nghe anh Vân nói rõ quan điểm của mình là vốn đầu tư cho các con đi học để tự lập nghiệp và cống hiến cho xã hội. Vậy là, vợ chồng chị lăn ra làm rẫy để có nguồn thu cho các con đi học. Anh Vân còn "liều" vay vốn để đầu tư cho con ăn học. Các con chị, trừ đứa con trai thứ 2 phải hy sinh ở nhà lái máy cày cho bố mẹ, còn lại đến cấp 2, anh chị đều cho về học ở các trường có tiếng tăm ở TP.Hồ Chí Minh.

 

Con gái đầu lòng, Truơng Ngọc Hạnh, sinh năm 1977, thi đậu 3 trường đại học Luật, Báo chí và Du lịch, đang làm luật sư cho một công ty nước ngoài. Con trai thứ 3, Trương Hồng Hiếu, Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh, được học bổng du học ở Nga. Con trai út học Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh. Niềm tự hào nhất của gia đình là con trai thứ 4, Trương Hồng Hà, sinh năm 1981, đạt giải ba Olympic vật lý. Khi đang học năm thứ 2, Trường Đại học Hàng Hải, Hà được học bổng đi du học ở Nhật, đây là chương trình đào tạo phối hợp giữa hai Bộ Đại học Việt Nam và Nhật. Hà là sinh viên duy nhất trong 9 sinh viên của đại học Hàng Hải được Nhật chọn đào tạo. Sau 5 năm học đại học ở Nhật, Hà lọt vào topten 10 sinh viên của nhiều quốc gia vừa tốt nghiệp Đại học Hàng Hải ở Nhật được làm tiếp luận án tiến sĩ.

 

Vợ chồng anh chỉ đầu tư, định hướng ban đầu cho các con và các con anh đều tự phấn đấu để giành được học bổng đi du học. Định hướng cho các con học hành, theo quan niệm của anh thương binh Trương Hồng Vân, cũng là cách tiếp tục cống hiến để xây dựng đất nước giàu mạnh.

Hà Phương Thảo

 

 

 

 

Tin xem nhiều