
Phạm Thị Hằng, cô học trò lớp 8/3 của Trường THCS Bình Đa (TP. Biên Hòa) là một trong số 100 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được quỹ "Tiếp bước cho em đến trường" của tỉnh chọn hỗ trợ lần này.
Phạm Thị Hằng, cô học trò lớp 8/3 của Trường THCS Bình Đa (TP. Biên Hòa) là một trong số 100 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được quỹ "Tiếp bước cho em đến trường" của tỉnh chọn hỗ trợ lần này.
Gặp em, chúng tôi rất ngạc nhiên vì trông em như một học sinh lớp 4. Khuôn mặt bầu bĩnh, sáng sủa nhưng đôi mắt của em đượm buồn. Căn bệnh ung thư máu cùng những tổn thương thận, khớp đã và đang từng ngày hành hạ em.
"Em sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng cái nghèo chỉ làm em thiệt thòi đôi chút so với các bạn. Em rất vui vì có cha, có mẹ, có mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng điều làm em buồn là gần 4 năm nay, cha mẹ em chia tay. Mẹ phải ra ở trọ, còn cha thì đã có dì mới. Ai cũng thương con, nhưng sự chăm sóc cũng có hạn vì điều kiện kinh tế khó khăn. Lúc cha mẹ chưa ly hôn, em tưởng khi phát hiện con mình bị bệnh hiểm nghèo, sẽ vì con mà sống với nhau. Thế nhưng...".
Hiện mỗi tháng Hằng đều phải đi Bệnh viện ung bướu TP. Hồ Chí Minh để vào hóa chất. Bác sĩ điều trị cho biết, nếu được chăm sóc tốt cả thể chất lẫn tinh thần, em sẽ có thêm nghị lực và sức khỏe để chịu đựng những đợt hóa trị kéo dài...
Mỗi tháng em phải nghỉ vài ngày để vào thuốc. Sau mỗi lần hóa trị, em mệt, tóc rụng, nôn ói, toàn thân nóng như lửa đốt... khiến em không thể vào lớp ngay mà phải nghỉ thêm 1 - 2 ngày. Cô Đặng Nhật Kim Ngọc, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Sức khỏe em Hằng rất yếu. Có khi em chỉ học được nửa buổi là phải xuống phòng y tế nằm nghỉ. Hằng học rất giỏi, lại ngoan ngoãn và chăm chỉ, nhưng từ đầu cấp đến nay, em chỉ được xếp loại học lực khá vì số ngày nghỉ quá nhiều. Nhà trường biết hoàn cảnh của em nên đã đề nghị giáo viên dạy bổ sung bài học trong những ngày em phải nghỉ học".
Nhiều lần Hằng tưởng như mình không thể tiếp tục đến trường, nhưng em quyết tâm: "Em sẽ ráng học thật tốt cho đến khi nào không còn học được nữa mới thôi. Em ước mơ sau này trở thành bác sĩ để nghiên cứu bệnh ung thư và em sẽ chữa bệnh ung thư cho những em nhỏ như em bây giờ...".
Phương Liễu












