Đã từng có 4 năm sống và học tập ở Hà Nội, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ cho tôi có cảm giác Hà Nội thật đặc biệt. Hà Nội đông người. Hà Nội thức khuya. Hà Nội náo nhiệt. Hà Nội còn là nỗi nhớ khi đi xa, háo hức khi trở về.
Đã từng có 4 năm sống và học tập ở Hà Nội, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ cho tôi có cảm giác Hà Nội thật đặc biệt. Hà Nội đông người. Hà Nội thức khuya. Hà Nội náo nhiệt. Hà Nội còn là nỗi nhớ khi đi xa, háo hức khi trở về.
Sáng nay, Biên Hòa có mưa, những giọt mưa rơi, cảm giác hơi se lạnh, từ nhà đến cơ quan làm tôi lại mơ màng nhớ về mùa đông Hà Nội năm xưa. Mùa đông của năm đầu tiên trong cuộc đời sinh viên đầy mơ mộng. Mùa đông Hà Nội như lạnh hơn. Gió Hà Nội, mây trời Hà Nội dường như làm cho chúng tôi "Hà Nội hơn". Chúng tôi - những sinh viên "nhà quê" ra phố cứ đạp xe đi khắp các phố phường để cảm nhận Hà Nội. Lạnh cóng tay thì dừng lại bên quán ốc, rét lập cập thì dừng lại bên quán ngô nướng ven đường để tránh cho hai cơ hàm va chạm vào nhau... Vậy mà chúng tôi vẫn cứ đi, vẫn cứ tung tăng hát giữa phố phường Hà Nội.
Còn nhớ ở gần trường tôi học - Đại học khoa học xã hội và nhân văn - có đường Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được ví là phố ẩm thực dành cho sinh viên, vì ở đó có rất nhiều món ăn đặc trưng Hà Nội với giá rất bình dân: ốc luộc, ngô nướng, bún chả, quẩy nóng, xôi vò, bánh rán... Và đương nhiên những sinh viên nghèo chúng tôi chỉ có đủ tiền để thưởng thức những món ngon Hà thành tại đây. Vậy mà những hương vị ấy vẫn còn ấn tượng tôi mãi, dù đến giờ khi đã được đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ngon của các vùng miền thì với tôi đặc sản bún chả Hà Nội với hương vị rất riêng của bát dưa góp dùng ăn cùng với bún, thịt nướng thì chưa một vùng nào sánh kịp.
Tốt nghiệp đại học, tôi vào
Lần trở lại Hà Nội gần đây nhất vào tháng 4 năm 2010. Một Hà Nội của tiết trời cuối đông, không còn đủ lạnh để phải hít hà cái rét nhưng vẫn đủ để cảm nhận chút se se trong gió heo may đặc trưng của Hà thành, của miền Bắc. Hà Nội như khoác lên mình chiếc áo mới, lộng lẫy với sắc hoa tươi rực rỡ trên các phố phường. Hà Nội hiện đại trước những ngôi nhà cao tầng uy nghi. Hà Nội với những con người Tràng An hào hoa và lịch thiệp. Hà Nội đang rạo rực chào đón Lễ hội ngàn năm.
Lần trở lại Hà Nội này, tôi thấy ấm lòng khi bất chợt nghe tiếng rao đêm văng vẳng của những người bán hàng rong, những mẹt xe hoa tung tăng trên phố, tìm lại quán cóc với ly trà nóng và những chiếc kẹo lạc; đi thăm lại Hồ Tây, Hồ Gươm - nơi được ví giống như lẵng hoa đẹp trong lòng thành phố, thăm lại gốc cây già bên đền Ngọc Sơn; được đi trên con phố Nguyễn Du nổi tiếng với mùi hương hoa sữa nồng nàn, phố Lò Đúc với hàng cây sao đen, phố Lý Nam Đế với hàng cây sấu già... Những con phố, hàng cây, những tên gọi đã góp phần tạo nên thương hiệu Hà Nội.
Sau một tuần thăm Hà Nội, tôi lại trở vào
Những ngày này, khi nghe các bản tin dự báo thời tiết, lòng tôi càng nhớ, càng thương Hà Nội. Thương Hà Nội vừa trải qua một đợt nắng nóng được xếp kỷ lục trong gần 20 năm trở lại đây. Chưa hết cái oi nóng đổ lửa của mùa hè, Hà Nội lại phải đương đầu với những trận mưa như trút nước và rất nhiều tuyến đường bị ngập. Đau lòng hơn khi Hà Nội đã có những người tử nạn vì bị điện giật trong đợt ngập lụt vừa qua.
Chúng tôi mong những khó khăn mà Hà Nội đã và đang phải đối mặt sẽ nhanh chóng vượt qua để Hà Nội thật đẹp, thật lộng lẫy trong Lễ hội ngàn năm Thăng Long và trong trái tim của mỗi người.
Bích Hường (TT Truyền thông - giáo dục sức khỏe)

![[Video_Chạm 95] Phường Hố Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_phuong_ho_nai_nw_2.mp4.00_00_14_16.still001_20260120063418.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Nhơn Trạch](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/untitled-1_20260119064814.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Đường Vành đai 1 Long Khánh dồn lực thi công để thông xe kỹ thuật dịp 3-2](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_resized_20260119144938_20260119151806.jpg?width=500&height=-&type=resize)








