Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chị Hoàng Thị Hải - Người phụ nữ mù luôn tin ở cuộc sống

09:06, 28/06/2010

Cuộc đời đã lấy đi của chị đôi mắt sáng nhưng lại cho chị một nghị lực và sự lạc quan để xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó là chị Hoàng Thị Hải, hội viên Hội Người mù huyện Thống Nhất. Hiện chị đang sống ở ấp Lê Lợi 1, xã Quang Trung.

 

 Cuộc đời đã lấy đi của chị đôi mắt sáng nhưng lại cho chị một nghị lực và sự lạc quan để xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó là chị Hoàng Thị Hải, hội viên Hội Người mù huyện Thống Nhất. Hiện chị đang sống ở ấp Lê Lợi 1, xã Quang Trung. 

 

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nam, những năm tháng tuổi thơ chị cũng được học tập và ấp ủ những ước mơ cho riêng mình. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, sau một trận bệnh "thập tử nhất sinh", đôi mắt chị cứ mờ dần và đến năm chị học lớp 7 thì mù hẳn. Những ngày đầu khi chưa quen với cuộc sống mù lòa, mọi sinh hoạt bị đảo lộn, chị Hải đã rất chán nản vì làm việc gì cũng đánh rơi, đổ vỡ...

 

Nếu như một người không có lòng tin vào cuộc sống chắc hẳn đã rơi vào tuyệt vọng. Nhưng với tình yêu thương, sự động viên của gia đình, bạn bè chị đã cố gắng vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống để khẳng định mình. Và ước mơ từ thuở nhỏ trở thành một cô giáo đã được chị Hải tiếp tục thực hiện. Những ngày đầu trở thành cô giáo đem con chữ đến những đứa trẻ mù, chị đã cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, vững tin vào con đường đã chọn.

Đến năm 2000, sau một chuyến đi vào Nam thăm người bà con, chị Hải đã quyết định ở lại mảnh đất Đồng Nai sinh sống. Và hạnh phúc hơn khi chị tìm được một người bạn đời để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Chồng chị cũng là một người có hoàn cảnh như chị. Hai người gặp nhau trong lần cùng dạy học cho những đứa trẻ mù.

 

Cuộc sống ban đầu của đôi vợ chồng trẻ gặp muôn vàn khó khăn, vì những lớp học cho trẻ em mù không nhiều. Tuy là giáo viên nhưng một năm anh chị chỉ đi dạy được mấy tuần. Trong khi đó, chi phí cho gia đình, nhất là khi những đứa con ra đời với đồng lương mấy trăm ngàn không thể đủ. Bởi vậy, vợ chồng chị Hải quyết định đi bán vé số để có tiền nuôi con ăn học và trang trải cho cuộc sống. Hàng ngày, đứa con trai lớn học lớp 5 dắt mẹ, còn đứa con thứ hai dắt cha đi bán vé số trong ấp, trong xã.

 

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hải cho biết thêm: "Hai vợ chồng mù, cuộc sống khó khăn nhiều thứ và cũng không biết làm gì hơn nên vợ chồng chỉ biết bảo ban nhau cùng cố gắng trong cuộc sống. Hàng ngày hai vợ chồng đi bán vé số để có tiền nuôi các cháu ăn học nên người".

 

Mỗi ngày, thu nhập từ bán vé số của hai vợ chồng chị Hải cũng được hơn 50 ngàn đồng, cộng với số tiền được hỗ trợ từ Hội Người mù nên cuộc sống của gia đình dần ổn định. Tuy vất vả, nhưng chị Hải không bao giờ than phiền điều gì, chỉ cần nghĩ đến hai đứa con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi là chị thấy lại có thêm nghị lực. Bởi vậy, trong căn nhà nhỏ mà ngăn nắp nằm sâu trong ấp Lê Lợi của gia đình chị Hải vẫn luôn rộn tiếng cười.  

Nguyên Hạnh

Tin xem nhiều