Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bông hoa đẹp ở vùng sâu

08:02, 19/02/2010

Tại hội nghị chuyên đề "Homestay cùng giúp bạn đến trường" do Hội đồng Đội tỉnh tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc), chúng tôi có dịp làm quen với Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Tại hội nghị chuyên đề "Homestay cùng giúp bạn đến trường" do Hội đồng Đội tỉnh tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc), chúng tôi có dịp làm quen với Nguyễn Thị Mỹ Linh. 9 năm liền là học sinh giỏi, giải nhì toàn tỉnh hội thi giải toán trên máy tính Casio cùng nhiều giải thưởng lớn khác chính là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè nơi Linh sinh sống và học tập.

 

Sinh ra tại xã Xuân Thọ, từ nhỏ Nguyễn Thị Mỹ Linh đã nuôi mơ ước làm bác sĩ để được khám và chữa bệnh cho mọi người. Em Võ Thị Thu Nguyệt, là đôi bạn học với Linh, nhận xét: "Linh học rất giỏi và học đều tất cả các môn. Đối với thầy cô, bạn ấy rất  lễ phép và hòa đồng. Với bạn bè, bạn ấy rất tích cực hỗ trợ và tham gia sôi nổi các hoạt động của trường".

 

Hiện Linh là học sinh lớp 10 Trường THPT Long Khánh (TX.Long Khánh). Mỗi ngày em phải đạp xe đi về trên quãng đường gần 20km. Tuy nhiều gian nan, vất vả nhưng Linh vẫn duy trì được kết quả học tập tốt của mình. Linh tâm sự: "Ba em làm thợ may tại nhà, mẹ thì làm công nhân ở một công ty giày da tại khu công nghiệp Xuân Lộc. Cảm thông với nỗi lo toan vất vả của ba mẹ trong việc kiếm tiền lo cho hai chị em mình, em càng quyết tâm chuyên cần hơn trong học tập với mong muốn sau này có thể giúp ích được cho gia đình và đóng góp một phần công sức cho xã hội".

Ngoài giờ học ở trường, Mỹ Linh dành nhiều thời gian ôn tập ở nhà, chỉ bảo cho em trai học bài, em còn đỡ đần cha mẹ rất nhiều trong việc nhà như phụ cha cắt chỉ quần áo, cùng với mẹ lo việc cơm nước trong gia đình.

Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều