Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một tấm lòng hướng về những tấm lòng...

09:11, 20/11/2009

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, vùng đất Bình Sơn (nay là một xã của huyện Long Thành) có một vị trí địa lý đặc biệt. Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Bình Sơn, vì thế cũng giữ một vai trò vô cùng quan trọng.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, vùng đất Bình Sơn (nay là một xã của huyện Long Thành) có một vị trí địa lý đặc biệt. Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Bình Sơn, vì thế cũng giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Nhân dân Bình Sơn nói chung, công nhân cao su Bình Sơn nói riêng đã phải vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh để bám đất, giữ làng chở che lực lượng kháng chiến; đồng thời tham gia chiến đấu mưu trí, kiên cường, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả dân tộc.

 

Một số tư liệu lịch sử trước đây, trong đó có cuốn sách "Phong trào công nhân cao su Bình Sơn" do Công ty cao su Bình Sơn biên soạn, ấn hành năm 1993 đã bao quát, tổng kết những thành tích đáng tự hào, làm nên truyền thống anh hùng của con người và vùng đất này. Tuy nhiên, thực tế cũng khó có thể nói được đầy đủ, nhất là những con người "bình thường mà vĩ đại" trong kháng chiến. Có thể nói, trong thành tích chung của quân và dân Bình Sơn chống Mỹ cứu nước còn đó rất nhiều câu chuyện về những tấm lòng của người dân Bình Sơn son sắt, thủy chung với cách mạng, và những hy sinh to lớn của họ đối với công cuộc kháng chiến chống xâm lược giành độc lập, tự do cho dân tộc. Ghi chép lại được những câu chuyện ấy không chỉ nhằm bổ sung tư liệu lịch sử truyền thống mà còn là việc làm hết sức có ý nghĩa trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và cho đời sau.

 

Tập sách có tên "Kể chuyện Bình Sơn kháng chiến chống Mỹ" mà tác giả Huỳnh Minh Cường- một cán bộ đảng viên lão thành, người có nhiều gắn bó mật thiết với phong trào đấu tranh của công nhân cao su Bình Sơn trong hai thời kỳ kháng chiến trước đây đã nỗ lực thực hiện, được nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành cũng không ngoài mục đích như vậy. Như lời ông tâm sự ở phần mở đầu: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn trái nhớ người trồng cây", vui cuộc sống hôm nay, chúng ta không thể quên xương máu, nước mắt, mồ hôi của  những người đã chịu nhiều thiệt thòi, mất mát, hy sinh trong chiến tranh. Với ý nghĩa ấy, ở vào tuổi "cổ lai hy", sau khi hoàn thành nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao, trong khi vui hưởng hạnh phúc cùng gia đình, tôi hồi tưởng viết lại những dòng này, kể về con người và cuộc sống của nhân dân Bình Sơn theo Đảng làm cách mạng chống đế quốc Mỹ cứu nước để con cháu trong nhà cùng người đời sau trong xã hội hiểu biết, thấm thía, chọn cách sống xứng đáng với truyền thống vẻ vang của xã Bình Sơn anh hùng, từ đó chung sức chung lòng góp phần xây dựng xã nhà thêm giàu đẹp, văn minh "

"Kể chuyện Bình Sơn kháng chiến chống Mỹ" mang tính ghi chép, kể chuyện. Từ chuyện nhà đến chuyện xóm làng, chuyện về những con người tuy ít học nhưng giàu lòng yêu nước, một lòng một dạ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, tích cực ủng hộ cách mạng, tham gia kháng chiến, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc... Trong đó có những chuyện tổ chức đánh giặc hết sức thông minh, độc đáo mà đó lại là sáng kiến, mưu trí của những thiếu niên Bình Sơn, của những phụ nữ nghèo chịu thương, chịu khó vì chồng con, nhưng lại mạnh mẽ vô cùng đối với kẻ thù. Những câu ấy được ông ghi lại chân thật, rõ ràng theo lối kể chuyện của người già nhớ chuyện xưa, đặc biệt là cảm xúc yêu thương, trân trọng và sâu nặng nỗi bùi ngùi tiếc thương về những con người chịu nhiều đau thương, mất mát... nên có sức cuốn hút. Thời gian qua đi, người còn, người mất và rồi cả những người như ông cũng sẽ theo "quy luật của đất trời", nhưng điều mà tác giả cuốn sách muốn khẳng định là những con người ấy sẽ sống mãi với đất Bình Sơn thấm đẫm máu xương và tình người.

 

Tập sách không chỉ giúp cho người đọc hiểu thêm đất và người Bình Sơn anh hùng mà còn lý giải được vì sao chỉ một ấp nhỏ về địa giới hành chánh nhưng lại vang danh về thành tích trong kháng chiến. Nơi đây còn là căn cứ đóng quân của nhiều đơn vị vũ trang cách mạng của huyện, tỉnh và quân khu trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

 

Bình Sơn hôm nay đã có nhiều đổi thay và trong tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều thay đổi to lớn. Nhưng Đất Bình Sơn, công nhân Bình Sơn, truyền thống Bình Sơn anh hùng thuộc về giá trị luôn tồn tại mãi với thời gian, đó cũng là tình cảm, tấm lòng mà tác giả tập sách muốn gửi gắm.

Tôn Hoàn

(* Đọc "Kể chuyện Bình Sơn kháng chiến chống Mỹ"

của HUỲNH MINH CƯỜNG)

Tin xem nhiều