Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai vợ chồng cùng vượt lên chính mình

09:11, 20/11/2009

Ngày 23-11 tới đây, tại Trung tâm văn hóa - thể thao xã Bảo Quang (TX.Long Khánh), vợ chồng anh chị Hoàng Đình Khải - Đinh Thị Lan (ở ấp Bàu Cối) cùng tham gia chương trình "Vượt lên chính mình" do Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh tổ chức, với công việc đổ hoàn chỉnh và cắt 4 khung đậu hũ thành phẩm trong khoảng thời gian 1 phút 30 giây.

Ngày 23-11 tới đây, tại Trung tâm văn hóa - thể thao xã Bảo Quang (TX.Long Khánh), vợ chồng anh chị Hoàng Đình Khải - Đinh Thị Lan (ở ấp Bàu Cối) cùng tham gia chương trình "Vượt lên chính mình" do Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh tổ chức, với công việc đổ hoàn chỉnh và cắt 4 khung đậu hũ thành phẩm trong khoảng thời gian 1 phút 30 giây.

 

Tin vui đến với gia đình chị Đinh Thị Lan như là một sự may mắn hiếm có. Chị được chương trình "Vượt lên chính mình" tiếp nhận đơn xin và đến khảo sát hoàn cảnh của vợ chồng chị. Từ đó, chị đã nhiều đêm khóc thầm vì quá đỗi vui mừng...

 

Anh Hoàng Đình Khải xuất ngũ năm 1985. Sau khi cưới nhau, hai người lên Lang Minh (huyện Xuân Lộc) làm rẫy rồi sinh con đẻ cái. Hai vợ chồng lao động cật lực để hy vọng vươn lên trong cuộc sống. Nhưng rồi chị lại bị bệnh liên miên. Bao nhiêu tiền của phải đi thay người. Không vượt qua nỗi khó khăn trong cuộc sống, anh chị đành phải trở về tá túc trong căn chòi lá do cha chồng cất cho (ở ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang).

 

Không có đất đai để sản xuất, trong tay chỉ còn vỏn vẹn một trăm ngàn đồng làm vốn, anh đi làm thuê làm mướn để sống qua ngày. Thấy hoàn cảnh của anh chị khó khăn, chính quyền địa phương đã xây cho căn nhà tình thương. Đây là động lực giúp anh chị vượt qua mọi sự khó khăn, khổ cực.

 

Gia đình anh chị có 2 con. Nuôi các con khôn lớn đã là khó, rồi còn phải lo ăn học. Như là động lực và niềm ai ủi trong cuộc sống, hai con của anh chị đều học giỏi, ngoan hiền. Con gái lớn đang học dược sĩ, con trai út đang còn là học sinh phổ thông.

 

Chị Lan tâm sự: "Có cực khổ bao nhiêu vợ chồng tôi cũng chịu, chỉ mong sao được khỏe mạnh, con cái ngoan hiền thì việc gì cũng có thể làm được".

 

Đang loay hoay trong cuộc mưu sinh, may thay có người chị bạn mách bảo cho nghề làm đậu hủ chay bán lẻ ngoài chợ, thế là hơn 3 năm nay chính nhờ công việc làm đậu hủ chay đã giúp anh chị vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng với số tiền 10 triệu đồng vốn vay của ngân hàng dành cho người nghèo để làm nghề đến nay anh chị vẫn không sao trả nổi.

 

Mong ước của vợ chồng chị Lan là sẽ quyết tâm vượt lên chính mình để có thể hoàn vốn cho Nhà nước. Nếu may mắn sẽ có thêm ít vốn để làm ăn, chí ít cũng sửa sang lại căn nhà tình thương, còn lại anh chị sẽ tiếp tục củng cố thêm cho nghề làm đậu hũ ngày càng ổn định hơn...

Hoàng Long

Tin xem nhiều