Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai vợ chồng đều là tổ trưởng dân phố

09:10, 30/10/2009

Vợ chồng ông Bùi Văn Não (thương binh 4/4) và bà Đặng Thi Khuyên (cựu thanh niên xung phong), ngụ tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa đều là tổ trưởng tổ dân phố hết lòng vì công việc, quan tâm đến đời sống nhân dân.

Vợ chồng ông Bùi Văn Não (thương binh 4/4) và bà Đặng Thi Khuyên (cựu thanh niên xung phong), ngụ tại khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa đều là tổ trưởng tổ dân phố hết lòng vì công việc, quan tâm đến đời sống nhân dân.

 

Cả hai ông bà sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Trưởng thành trong chiến tranh chống Mỹ, ông xung phong lên đường nhập ngũ, bà tình nguyện vào thanh niên xung phong...

 

Năm 2004, vợ chồng ông Não quyết định chuyển gia đình từ La Ngà (huyện Định Quán) về lập nghiệp tại phường Trảng Dài. Hai vợ chồng vừa ổn định nơi ăn chốn ở cho gia đình xong, thì đầu năm 2005 ông được tín nhiệm làm tổ trưởng tổ dân phố. Sau đó ông được kiêm thêm chi hội phó chi hội cựu chiến binh và cán bộ đô thị phường. Bà Khuyên cũng không thua kém gì chồng: làm chi hội phó phụ nữ, chị hội phó chữ thập đỏ. Giữa năm 2008, do địa bàn của tổ rộng, dân đông, nên được tách tổ 24 do ông Não làm tổ trưởng để thêm tổ 24B. Và nhân dân tín nhiệm bà Khuyên làm tổ trưởng tổ 24B. Ít khi ông bà có mặt ở nhà vì nào là lo họp hành, nào là lo vận động quần chúng nhân dân, đi xin tài trợ giúp người nghèo.

 

Vợ chồng ông Não, bà Khuyên.

Một trong những khó khăn mà ông bà gặp phải đó là ở một khu phố đất rộng người đông nhưng lại ở thưa, nhân dân từ nhiều nơi mới về lập nghiệp, trình độ dân trí không đồng đều, làm kinh tế thì đa dạng, tình hình trật tự an ninh vô cùng phức tạp, nhiều hộ dân tạm trú không khai báo, phải đến từng hộ điều tra nắm bắt đối tượng. Sự kiên trì vượt khó, tính trách nhiệm cao được nhân dân tin tưởng, đồng lòng ủng hộ nên ông bà đã thu được những thành quả đáng khích lệ, như năm 2008 và quý 1-2009 vợ chồng ông Não vận động mạnh thường quân cùng nhân dân đóng góp làm được hơn 1km đường trải nhựa với tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng; tổ chức tu sửa, nạo vét cống rãnh, các con đường khác trong tổ lúc nào cũng sạch đẹp; một tháng tổ chức làm đường một lần; lắp đặt 67 bóng đèn đường thắp sáng trong tổ. Ông bà cũng đã vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo, người tàn tật, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông bà đã hòa giải được nhiều vụ bạo hành gia đình, hàn gắn những vụ mâu thuẫn kéo dài. Ông bà cũng đã tổ chức thăm hỏi ốm đau, tổ chức phúng điếu, giúp đỡ gia đình có người quá cố...

 

Để giữ mối liên hệ với nhân dân, ông bà còn ghi hết số điện thoại của các hộ, giải quyết kịp thời các công việc khi cần thiết.

 

Ông Não tâm sự: "Là cựu chiến binh, chúng tôi luôn suy nghĩ cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì thế vợ chồng tôi rất hiểu nhau và là chỗ dựa cho nhau, mọi việc đều bàn bạc thống nhất khi giải quyết, cả việc khu phố cũng như công việc gia đình".

Lê Huy Toại

 

Tin xem nhiều