Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lòng yêu trẻ của cô gái Nhật

09:06, 10/06/2009

Cô gái người Nhật 27 tuổi đó có tên Nanako, là chuyên viên vật lý trị liệu, làm việc tình nguyện cho Tổ chức JICA (Nhật Bản) đã hơn 5 năm nay. Tại Đồng Nai, Nanako tham gia công việc chăm sóc, điều trị trẻ khuyết tật suốt gần 2 năm qua tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi - khuyết tật Đồng Nai...

Cô gái người Nhật 27 tuổi đó có tên Nanako, là chuyên viên vật lý trị liệu, làm việc tình nguyện cho Tổ chức JICA (Nhật Bản) đã hơn 5 năm nay. Tại Đồng Nai,  Nanako tham gia công việc chăm sóc, điều trị trẻ khuyết tật suốt gần 2 năm qua tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi - khuyết tật Đồng Nai...

 

Bước vào phòng vật lý trị liệu, chúng tôi rất ấn tượng khi thấy cô Nakako dáng người mảnh khảnh đang chăm sóc cùng lúc 3 trẻ bại liệt. Chúng tôi hỏi thì chị chỉ trả lời cùng nụ cười đôn hậu, trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt lướt trên tấm thân gầy gò của cháu bé bị bại não.

 

Chị Nanako đang chăm sóc trẻ khuyết tật.

Nanako cho biết, tuổi thơ chị là những tháng ngày hạnh phúc. Chị luôn nhận được sự thương yêu, chiều chuộng của gia đình. Cha là thợ cơ khí, mẹ là thợ may, kinh tế gia đình tương đối ổn định. Thế mà trong ánh mắt xa vắng của cô gái Nhật có mái tóc dài, vóc dáng mảnh khảnh ấy lại ẩn chứa một điều gì đó không thể biểu lộ bằng lời về thân phận của bao đứa trẻ bất hạnh mà chị đang chăm sóc. Tình nguyện làm công tác từ thiện cho Tổ chức JICA, sang Việt Nam, đến với Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi - khuyết tật Đồng Nai đã gần 2 năm, Nanako chưa một lần về thăm gia đình, dù không ít lần chị đã thầm khóc vì  nhớ người thân. Chị cho rằng mình không nỡ nào xa các em,  bởi những năm tháng làm việc, sinh hoạt tại trung tâm, chị đã nhận ra ngày càng có sự gắn bó, ràng buộc giữa chị với bao đứa trẻ Việt Nam côi cút, khuyết tật đang cần đến những người như chị....

 

Chị nhiệt tình, cởi mở với mọi người, tận tụy với công việc chuyên môn, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm. "Hầu như cô Nanako cứ quần quật suốt ngày với bọn trẻ. Có thời gian được nghỉ ngơi một chút thì cô cũng tranh thủ đến bồng bế đứa này, hôn hít đứa kia, xoa bóp đứa nọ. Nhiều lúc chúng tôi muốn trò chuyện với cô cũng không đành!" - đó là nhận xét của chị Đỗ Thị Hiệp, một nhân viên chăm sóc trẻ khuyết tật kỳ cựu của trung tâm.

 

Khi chúng tôi hỏi vì sao chị lại chọn Việt Nam là điểm đến, Nanako trả lời:"Vì tôi yêu đất nước Việt Nam. Qua sách báo, tôi được biết Việt Nam đã trải qua mấy mươi năm chiến tranh. Bao trẻ thơ bất hạnh do hậu quả chiến tranh để lại, rất cần đến những tấm lòng nhân ái của toàn xã hội, của cộng đồng quốc tế".

 

Bao năm sinh hoạt và làm việc tại Việt Nam, chủ yếu ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi - khuyết tật Đồng Nai, ngoài các người bạn đồng sự tại trung tâm, Nanako còn có thêm 5 người bạn Việt Nam khác qua việc dạy tiếng Nhật cho họ. Cuối tháng 9-2009, Nanako sẽ hết thời gian công tác tại Việt Nam, chị phải trở về Nhật. Chị cho biết, sẽ luôn nhớ mãi hình ảnh cùng tên của từng đứa trẻ bất hạnh đáng thương mà chị đã trực tiếp chăm sóc, điều trị suốt bao năm qua, cùng bao kỷ niệm tại Việt Nam.

 Lê Hoàng

 

 

Tin xem nhiều