Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người phụ nữ không ham của rơi

10:03, 16/03/2009

Đang lúc choáng váng vì bị mất chiếc cặp (trong đó có nhiều vật dụng cần thiết, gần 10 loại giấy tờ tùy thân và gần 7 triệu đồng hội phí vừa thu), chị Nguyễn Thị Chi, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Biên Hòa đã mừng quýnh và thở phào nhẹ nhõm khi có một phụ nữ gọi điện báo tin là đã nhặt được chiếc cặp đó.

Đang lúc choáng váng vì bị mất chiếc cặp (trong đó có nhiều vật dụng cần thiết, gần 10 loại giấy tờ tùy thân và gần 7 triệu đồng hội phí vừa thu), chị Nguyễn Thị Chi, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ TP. Biên Hòa đã mừng quýnh và thở phào nhẹ nhõm khi có một phụ nữ gọi điện báo tin là đã nhặt được chiếc cặp đó.

Người phụ nữ tốt bụng ấy là chị Bùi Thị Minh Hương, cán bộ công tác tại Bảo hiểm nhân thọ Đồng Nai. Chị Hương kể, hôm rằm vừa qua, trong lúc vợ chồng chị đi chùa về, đang chạy xe trên đường Võ Thị Sáu thì thấy một chiếc cặp ai đó đánh rơi trên đường. Chị cầm chiếc cặp đứng một hồi lâu để có ai nhìn thấy mà nhận lại nhưng không thấy ai, anh chị đành chạy xe đi...

Về tới nhà, khi mở cặp ra, chị Hương thấy có rất nhiều giấy tờ, vật dụng cần thiết và nhiều tiền. Chị Hương nghĩ có lẽ người đánh rơi chiếc cặp đang rất lo lắng. Mở cuốn sổ tay, chị Hương thấy có tên và số điện thoại nên chị liền gọi điện.

Nhận lại nguyên vẹn tài sản, chị Chi xúc động và muốn hậu tạ một số tiền, nhưng chị Hương cương quyết không nhận. Cuối cùng, chị Hương đành đồng ý cho đứa cháu nội của mình nhận phong bao lì xì từ chị Chi. Nhưng tối đến, mở ra thấy trong phong bao có đến 1 triệu đồng, chị Hương đã đem đến tận nơi để trả lại chị Chi.

Chị Hương cho biết: “Trước đây, khi đi thu phí bảo hiểm, mình đã để quên 10 triệu đồng. Lúc ấy mình cũng ở trong tâm trạng lo lắng, khổ sở khi bị mất của như chị Chi, nên mình rất biết ơn người đã trả lại. Giờ đây, bắt được của rơi, mình cũng làm như thế. Đó là chuyện bình thường thôi!".

Phương Liễu

Tin xem nhiều