Chưa bao giờ thị trường phim Việt chiếu Tết lại sôi động và “nóng” như mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay. Nếu như những năm trước, nhắc đến phim Việt dịp Tết, khán giả gần như mặc định đó là “địa hạt” của một vài cái tên quen thuộc, đặc biệt là Trấn Thành, thì năm nay, bức tranh phòng vé đã thực sự thay đổi.
Những ngày cuối tuần đầu Xuân Bính Ngọ 2026, khắp các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các không gian công cộng, thiết chế văn hóa cơ sở phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Những ngày này, một đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc phường Trấn Biên (ngay vòng xoay Quảng trường Sông Phố và trụ sở UBND tỉnh) như khoác lên mình dải lụa hồng, khi những hàng cây kèn hồng đồng loạt trổ hoa, dệt nên một khoảng trời rực rỡ.
Ông Phạm Châu An, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư du lịch Suối Mơ (KDL Suối Mơ, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) cho biết: Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, KDL Suối Mơ đón trên 32 ngàn khách du lịch đến tham quan, vui chơi giải trí và lưu trú, tăng 20% so với kỳ nghỉ Tết năm 2025.
Khán giả ra rạp xem phim Việt đầu Xuân Bính Ngọ có đến ít nhất 4 sự lựa chọn trên “bàn tiệc” phim Tết đa món, đa vị. Ngoài Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành hướng đến đời sống giới trẻ pha giật gân thì 3 bộ phim còn lại ra rạp mùng 1 Tết (ngày 17-2) gồm: Mùi phở của đạo diễn Minh Beta, Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn và Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang đều cùng thể loại tâm lý tình cảm gia đình và hài hước.
Tết không chỉ là tiếng cười rộn rã, mà còn là những phút giây lắng đọng để chúng ta nghĩ về gia đình, với những lời yêu thương thật sự. Hãy cùng "Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ" viết tiếp bản hòa ca tình thân trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trong không khí rộn ràng của đầu năm mới, “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” sẽ mang đến một số phát sóng đặc biệt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026). Chương trình là bản hòa ca của niềm tin, lý tưởng và những ước mơ trong sáng từ thế hệ mầm non tương lai.
Tết Bính Ngọ 2026, diễn viên Hiền Ngô đón xuân trong tâm trạng rất vui, bởi cô vừa hoàn thành vai diễn trong bộ phim huyền sử võ thuật Hộ Linh tráng sĩ của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Hiền Ngô bật mí: “Tôi đón Tết cùng gia đình và có thể dành thời gian rảnh sau Tết để quay trở lại với môn thể thao yêu thích là cưỡi ngựa”.
Giữa một thế giới mà tiếng thông báo điện thoại reo vang không ngừng, bạn có bao giờ tự hỏi: Bao lâu rồi mình chưa thực sự hít thở không khí trong lành giữa thiên nhiên tươi xanh, thả lỏng mình khỏi guồng quay công việc? Hôm nay, hãy cùng "Đi một ngày đàng..." tạm rời xa những ồn ào của phố phường để trở về với màu xanh của đại ngàn, nơi những "báu vật" triệu năm đang chờ đợi được đánh thức.
(ĐN) - Sáng ngày đầu tiên của năm 2026, hãy để những thanh âm trong trẻo và rộn ràng của chương trình "Khúc hát tuổi thơ", chủ đề "Giai điệu mừng năm mới" trở thành món quà tinh thần ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ và cả gia đình. Hành trình âm nhạc đầy sắc màu này sẽ lên sóng vào lúc 10h45 ngày 1-1-2026 trên kênh ĐN1.
(ĐN) - Vào 20h30 ngày 30-12, tại đường ven sông Đồng Nai mới, diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp quy mô lớn kết hợp Flyboard - Mapping - Laser nước với chủ đề “Hào khí Trấn Biên”.
Từng có thời gian rơi vào trầm lắng trước sự bùng nổ của các nền tảng giải trí trực tuyến, thế nhưng thời gian gần đây, hoạt động chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang hồi sinh mạnh mẽ.
Những tháng đầu năm 2026 chứng kiến một “làn sóng” concert âm nhạc quy mô liên tiếp được tổ chức tại nhiều thành phố lớn, thu hút đông khán giả tham dự. Sự bùng nổ này không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của khán giả, đặc biệt là giới trẻ mà còn cho thấy những tín hiệu lạc quan của ngành công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam.