Giữa những vườn điều xanh ngắt, những nương cà phê trĩu quả, ít ai ngờ rằng mảnh đất Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai hôm nay từng là nơi ghi dấu một căn cứ kháng chiến oai hùng - Căn cứ Nửa Lon, biểu tượng của tinh thần “chia ngọt sẻ bùi”, quân - dân một lòng trong những năm tháng kháng chiến gian lao mà anh dũng, như ca từ trong bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo của cố nhạc sĩ Xuân Hồng.
Từ đầu năm đến nay, nhiều đơn vị thuộc ngành văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tích cực triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số nhằm lưu trữ, giới thiệu và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử Đồng Nai.
Ngày 1-7, ngày đầu tiên Đồng Nai và Bình Phước chính thức hợp nhất thành tỉnh Đồng Nai mới đi vào hoạt động. Chào đón sự kiện này, Báo và Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt, chủ đề: “Bình Phước - Đồng Nai: Hai ký ức - Một tương lai”. Chương trình được nhân dân trong tỉnh hồ hởi đón nhận với kỳ vọng tỉnh mới sẽ sớm hội nhập - cất cánh.
Là một trong những vùng đất được khai phá sớm nhất ở phương Nam, Đồng Nai không chỉ ghi dấu bởi những tầng địa chất cổ, những di tích lịch sử hàng trăm năm tuổi, mà còn được tạo nên bởi sự đa dạng sắc màu văn hóa, góp phần nuôi dưỡng hồn cốt con người miền Đông Nam Bộ.
Hơn 325 năm lịch sử thăng trầm, song tấm lòng vì dân, vì nước cùng nhân cách cao đẹp của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh luôn là tấm gương sáng đối với các thế hệ người Việt Nam, nhân dân Nam Bộ. Nhân dân mãi mãi ghi tạc công lao khai mở to lớn của ông đối với vùng đất phương Nam.
Tổ đình Long Thiền (phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa) nằm bên bờ sông Đồng Nai được xây dựng từ năm 1664. Đây là một trong 3 ngôi chùa hình thành sớm nhất của Phật giáo phương Nam, gồm: tổ đình Long Thiền, tổ đình Bửu Phong và Đại Giác cổ tự (cùng tại thành phố Biên Hòa).
Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Đồng Nai tổ chức triển lãm và tôn vinh các tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất của những chiến sĩ trên “mặt trận văn hóa” tỉnh Đồng Nai.
Chiều 18-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì buổi làm việc với Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Đồng Nai.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai đã xây dựng Điểm đến gốm Biên Hòa - con đường di sản.
Từ Quốc Hoàng là người Việt gốc Hoa, anh có vóc dáng cao ráo, gương mặt toát lên vẻ hiền lành đôn hậu, phong thái hơi dè dặt của một người sống độc thân và hướng nội.
Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, thể thao và du lịch về việc tháo dỡ dãy nhà xuống cấp tại di tích lịch sử Nhà hội Bình Trước, thành phố Biên Hòa.
Trịnh Hoài Đức (1765-1825) tên khác là An, tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, gốc người huyện Trường Lạc, Phúc Kiến, Trung Quốc. Đầu đời nhà Thanh, ông nội của ông là Trịnh Hội di cư sang Việt Nam, ngụ ở đất Trấn Biên (Biên Hòa ngày nay). Cha của ông là Trịnh Khánh, nổi tiếng là người cao cờ.
Địa thế của Biên Hòa có tính chất trung tâm được phản ánh qua những chiều kích của lịch sử vùng đất Nam Bộ. Cảnh quan, môi trường của Biên Hòa đã có nhiều thay đổi trong quy luật vận động và phát triển của xã hội, gắn liền với các thể chế.
Trang thơ tháng mười hai không thể không viết về người lính, không thể thiếu bóng hình người lính. Từ những năm tháng chiến tranh đến bây giờ đã xa lăng lắc: “Long Khánh ngày trở về thăm bạn/Nghĩa trang đông/lòng trống vắng, bạn ơi!/Đêm hành quân vẫn in lời bạn dặn/“Giải phóng rồi, ghé Hàng Gòn chơi...”
2024 được xem là một năm thành công của văn nghệ sĩ Đồng Nai. Không chỉ liên tiếp đoạt các giải thưởng văn học nghệ thuật (VHNT) trong và ngoài nước, văn nghệ sĩ Đồng Nai còn ra mắt nhiều tác phẩm mới có giá trị, gần gũi với cuộc sống.
Với không gian trưng bày ấn tượng cùng nhiều sản phẩm gốm Biên Hòa xưa và nay tinh xảo, Bảo tàng Đồng Nai đã và đang là điểm đến thu hút người dân và du khách tham quan, tìm hiểu về nghề gốm truyền thống của vùng đất hơn 325 năm hình thành, phát triển.