“Có những trái tim ngừng đập trong một cơ thể. Nhưng lại có thể sống trong nhiều cơ thể khác!
Hạnh phúc đến từ trái tim. Và khi trái tim biết sẻ chia, thì đó là hạnh phúc lớn nhất”
![]() |
| Bộ ảnh “Với cả tấm lòng” ghi lại trọn vẹn hành trình ca ghép tim đầu tiên (tháng 8-2024) của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh (UMC) |
Hạnh phúc từ trái tim
Những nhịp đập nối dài sự sống yêu thương.
Trong những ngày nuôi bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh (UMC), tôi từng bước đến khu cấp cứu, ngang qua những dãy hành lang trắng trong bệnh viện. Đây là nơi giữa sự sống và cái chết nhiều lần chạm nhau! Nơi mà lằn ranh sinh - tử thật mong manh…
***
Tôi cùng người Thầy (*) len lỏi trong bệnh viện, qua các dãy hành lang trắng, kín đen người để tìm chỗ ngồi…
Cẩn thận để túi máy ảnh ra khỏi người, thầy nói, hôm nay được Ban Giám đốc bệnh viện báo tin, mời thầy đến để ghi lại hình ảnh của một ca ghép tim. Đây là ca ghép tim lần thứ 5 mà bệnh viện thực hiện. Người được ghép tim lần này là một bệnh nhi 9 tuổi. Theo kế hoạch thì ê-kíp phẫu thuật đã sẵn sàng và đang đón đợi trái tim của người hiến tạng đưa về…
Vừa kể, thầy vừa mở điện thoại cho tôi xem hình ảnh của những ca ghép tim trước đây mà thầy là người trực tiếp ghi lại trong phòng mổ cùng các ê-kíp y, bác sĩ của bệnh viện UMC.
Qua hình ảnh và lời kể của thầy về mỗi ca ghép tim, tôi như được thầy dẫn dắt vào thế giới của những câu chuyện diệu kỳ…
***
Trong căn phòng trắng nhạt, thân xác một người nằm đó bất động. Song, trong lồng ngực ấy vẫn còn nhịp đập của quả tim - nơi tỏa ra những ánh sáng diệu kỳ…
Hàng chục các y, bác sĩ trong căn phòng đó cùng ngần ấy y, bác sĩ ở những nơi khác cùng trắng đêm để thực hiện các công đoạn cần thiết để đón đợi và chuẩn bị cho hành trình “chuyển giao sự sống” từ một người chết não, hiến đa tạng cho nhiều người khác…
Từ trong thân xác ấy, như có một linh hồn vừa thoát ra, cúi đầu tiễn biệt và môi nở một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện…
Ở bên này - một phòng mổ của bệnh viện UMC. Một đứa bé 9 tuổi nằm thoi thóp thở; chờ đợi quả tim hiến tặng đang vượt hành trình hơn cả ngàn cây số, để được tiếp nối sự sống…
Khi chuyến bay đặc biệt hạ cánh mang theo trái tim quý giá vừa được hiến tặng, thì cũng là lúc những tiếng còi hụ của xe cấp cứu bệnh viện UMC bật lên - vội vã đón nhận và vội vã quay về bệnh viện…
Len lỏi giữa những cung đường chật hẹp, đông đúc xe cộ của đường phố Sài Gòn, chiếc xe đó và những y, bác sỹ trên chuyến xe đó, có một trách nhiệm cao cả là làm sao đưa trái tim vừa được hiến tặng về đến bệnh viện một cách nhanh nhất, an toàn nhất; để kịp chuyển giao cho ê-kíp phẫu thuật đang chờ đợi trong phòng mổ nhanh chóng thực hiện ca ghép tim.
Tất cả đều phải “bật chế độ ưu tiên” để đảm bảo khung “thời gian vàng” cho phép. Đây cũng là thời điểm quan trọng nhất đòi hỏi về sự an toàn, chính xác nhất để đảm bảo sự thành công cho một ca ghép tạng.
Những chiếc đèn đủ mọi kích cỡ trong phòng mổ được bật sáng; những chiếc máy to nhỏ rì rì chuyển động… Căn phòng mổ ấy như một phim trường mà mỗi y, bác sĩ đảm nhận một “vai diễn” khác nhau, được chỉ huy từ một vị bác sĩ nhiều kinh nghiệm để đảm bảo mọi công đoạn, mọi thao tác, hành động đều trùng khớp, chính xác…
Cái lạnh giá của phòng mổ cứ nóng dần theo từng quy trình, động tác phẫu thuật, cấy ghép cho bệnh nhân của các y, bác sĩ…
Cảm nhận đó còn tỏa ra từ bao người thân của bệnh nhân chờ đợi bên ngoài.
Đó là những khoảnh khắc lặng im đến nghẹn ngào - khoảnh khắc mà tình yêu thương máu mủ ruột thịt của một gia đình đã vượt qua ranh giới “sinh - tử” để chuyển trao cho “người dưng khác họ” trọn cả tấm lòng và tình yêu cao cả nhất - tình yêu giữa con người với con người.
![]() |
| GS.BS Nguyễn Hoàng Định (người trực tiếp thực hiện 5 ca phẫu thuật ghép tim tại UMC) và BS Vũ Hải Sơn tại phòng phẫu thuật ghép tim UMC |
Hạnh phúc - Từ trái tim “cho đi”
Ánh mắt bệnh nhi sau ca ghép tim sáng lên. Hơi thở đều đặn trở lại… Em như vừa bước ra từ bóng tối. Mỗi nhịp tim vang lên là một lời cảm ơn thầm lặng. Như một khúc ca hồi sinh!
Đã có những giọt nước mắt rơi. Những giọt nước mắt vui mừng đượm bên khóe mắt của các y, bác sĩ. Những giọt nước mắt từ người thân của người hiến tạng. Và những giọt nước mắt chảy dài của ba mẹ cùng người thân của đứa bé… khi một trái tim yêu thương khác đã đập lại trong lồng ngực của con em mình!
Giọng kể của thầy như run run, nghẹn lại…
Trong đôi mắt hoen ướt, cả tôi và thầy có lẽ đều chung dòng suy nghĩ về 2 chữ: Hạnh phúc!
Một gia đình mất đi người thân, khi ấy nỗi đau phủ kín và đó là một khoảng trống khó có gì bù đắp được. Nhưng trong giây phút ấy, quyết định hiến tạng đã biến mất mát thành phép màu mang đến niềm hạnh phúc.
Một trái tim ngừng lại, để một sự sống hồi sinh. Trái tim của người ra đi không biến mất, mà nó chỉ đổi chỗ để tiếp tục đập, để tiếp tục yêu thương!
![]() |
| Bệnh nhi B., 9 tuổi, là trường hợp phẫu thuật ghép tim thứ 5 tại UMC. Sau khi thực hiện ca phẫu thuật ghép tim 8 ngày, bé B. đã ngồi dậy được, nắn nót viết thư cảm ơn GS.BS Nguyễn Hoàng Định |
Hạnh phúc - Từ trái tim người Thầy
“Với cả tấm lòng”(*) - Không chỉ là tấm lòng của “người cho”, của gia đình người hiến tạng, của đội ngũ những y, bác sĩ đã tận tâm, trách nhiệm gìn giữ bầu máu nóng nuôi dưỡng “trái tim” kia, để hồi sinh qua từng nhịp đập trong lồng ngực của đứa bé ấy!
“Với cả tấm lòng” - Để con tim được rộng lớn, bao dung hơn khi quyết định mang “trái tim” của người thân mình cho người xa lạ...
“Với cả tấm lòng” - Không chỉ là trách nhiệm, đạo đức và lòng yêu nghề của một nhà báo, một người nghệ sĩ nhiếp ảnh (mà tôi gọi là Thầy trong bài viết này), khi đã cần mẫn, kiên trì trong chuỗi thời gian nhiều tháng ngày sớm tối trong bệnh viện, để có thể ghi chép lại từng khoảnh khắc và hành trình trọn vẹn của từng ca ghép tim nơi đây.
Hơn cả tấm lòng, đó còn là trái tim nhân hậu và y đức trong con người của người thầy giáo, người nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo này. Bởi, chính ông đã từng học, tốt nghiệp và từng là bác sĩ tại UMC.
Với tôi, không chỉ quý và tôn trọng ông là người thầy của giảng đường đại học, của một người thầy trong lĩnh vực nghệ thuật nhiếp ảnh, mà đó còn là người thầy thuốc bao dung, khi chính ông đã giúp rất nhiều người được nhanh chóng cấp cứu, chữa trị kịp thời khi gặp tai nạn, sức khỏe nguy cấp…
“Làm nghề báo, nhưng có lẽ tôi và ông mang trái tim lương y!”… Tôi đã từng tâm sự với ông về điều này.
Ông cũng từng chia sẻ với tôi nhiều kiến thức, kinh nghiệm về nghề y và luôn tâm niệm: “Làm gì đó để cứu giúp một người là lương tâm, là hạnh phúc!”…
![]() |
| BS Vũ Hải Sơn hướng dẫn, động viên bé B. viết thư cảm ơn gia đình người hiến tim giúp em được “hồi sinh” |
Hôm nay, tôi lại nghe ông kể về những câu chuyện ghép tim. Qua mỗi câu chuyện là một hành trình đầy cảm xúc, nhân văn. Tâm nguyện của ông là sẽ đưa những câu chuyện chan chứa tình người này vào một tập sách ảnh sẽ được thực hiện trong năm 2026 - khi ông tròn 60.
Ông tâm sự: “Nói trước, sợ bước không qua. Nhưng tôi sẽ dành tiền, quyết tâm thực hiện tập sách này. Từ tập sách này, tôi sẽ tạo ra một nguồn quỹ để tặng hết lại cho Quỹ ghép tim của Bệnh viện UMC. Tôi muốn nhiều người sẽ hiểu hơn về giá trị nhân văn của việc hiến tạng, cứu người; muốn mọi người buông bỏ những định kiến xưa về thân xác của riêng mình, để tác tạo, tái sinh thêm nhiều sự sống khác trong cộng đồng đầy yêu thương”.
Ôi! Cứ như là một vòng tròn hạnh phúc khép kín và vô tận.
Hạnh phúc của người thầy - người chứng kiến và ghi chép lại hành trình của những cuộc tái sinh, không đến từ ánh hào quang của cá nhân, mà xuất phát từ sự đồng cảm, từ khát vọng lan tỏa giá trị nhân văn. Trái tim ấy đã mang lại hạnh phúc cho chính ông, cho tôi và cho cả mọi người! Một “hạnh phúc” bao la, sâu lắng và nhân văn!
Lê Thảo
Bình Dương - Mùa Giáng sinh 2025
Ghi chú:
(*): Giảng viên Khoa Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải Sơn.
(**) “Với cả tấm lòng” là tựa đề của một tác phẩm ảnh do tác giả đặt. Đây là bộ ảnh ghi lại trọn vẹn hành trình ca ghép tim đầu tiên (tháng 8-2024) của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh (UMC).
Với tác phẩm này, tác giả Vũ Hải Sơn đã được trao giải B (Không có giải A - khối chuyên nghiệp) tại Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, Nghệ thuật, Báo chí, chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021-2025, do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.







![[Video_Chạm 95] Xã Nam Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-nam-cat-tien-ok_20251219091543.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin