
Bàn thắng của Minh Tuấn ở phút 90+1 đã giúp 10 cầu thủ Quảng Ninh đánh bại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 2-1 ngay trên sân Pleiku trong trận cầu tâm điểm vòng 6 V-League 2015 chiều nay 31-1.
Bàn thắng của Minh Tuấn ở phút 90+1 đã giúp 10 cầu thủ Quảng Ninh đánh bại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 2-1 ngay trên sân Pleiku trong trận cầu tâm điểm vòng 6 V-League 2015 chiều nay 31-1.
Phút 32, cựu trung vệ SHB.ĐN Cosmin có pha bóng cực kỳ lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến HAGL bị nhận quả phạt 11m. Và Hồng Quân đã bình tĩnh sút thành công, ghi bàn mở tỉ số. Tỉ số 1-0 sau 45 phút đầu tiên phản ánh đúng cục diện trận đấu khi Quảng Ninh là đội chơi chặt chẽ, khóa chặt các đợt tấn công của HAGL và có các pha tấn công nguy hiểm.
![]() |
| Than Quang Ninh (áo đỏ) đánh bại HA.GL 2-1 ngay tại Pleiku |
Sang hiệp hai, HAGL gia tăng sức ép với điều chỉnh chiến thuật quan trọng đưa Hoàng Thiên sang cánh phải, phối hợp với Văn Thanh dâng cao. Dù vậy, Quảng Ninh vẫn chơi chặt chẽ khiến HAGL không thể xâm nhập vòng cấm và phải sử dụng các cú sút xa. Liên tiếp Hoàng Thiên, Văn Thanh có các cú dứt điểm khiến thủ môn Tuấn Linh phải vất vả cứu thua.
Cuối cùng, áp lực HAGL tạo ra đã được đền đáp khi Văn Thanh sút bóng đẹp mắt, gỡ hòa 1-1 ở phút 73. Ít phút sau, Thanh bị Minh Tùng phạm lỗi thô bạo từ phía sau. Trọng tài quyết đoán rút thẻ đỏ cho Minh Tùng khiến Quảng Ninh chỉ còn 10 người.
Vừa trở lại sau chấn thương Vũ Minh Tuấn đã lập công lớn trong trận đấu đầu tiên cho đội bóng quê hương ở V-League 2015
Hơn người, có lợi thế sân nhà, HAGL gia tăng sức ép hòng tìm bàn thắng ấn định chiến thắng. Trong lúc mãi mê tấn công, HAGL dính đòn phản công của Quảng Ninh trong đó cầu thủ vào thay người Vũ Minh Tuấn dốc bóng tốc độ rồi tung cú sút xa, ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90+1.
Với chiến thắng thứ 5 và do Hải Phòng, B.Bình Dương chiều mai mới thi đấu, nên Than QN tạm nhảy lên ngôi đầu giải.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Cao Nghĩa của Than QN nói: “Đây là một chiến khá may mắn khi thủ môn Tuấn Linh cứu cho chúng tôi 4 bàn thua trông thấy. Chiếc thẻ đỏ với Minh Tùng, theo tôi không phải xuất phát từ kiểu đá thô bạo bởi chúng tôi không chủ trương chơi bóng như vậy. Mọi chuyện là do các cầu thủ “say” bóng trong một trận cầu hấp dẫn. Tôi không bình luận gì về những lời phát biểu của Mạc Hồng Quân với khán giả Gia Lai khi cậu ấy bị thay ra sớm (Khi bị thay sớm trong hiệp hai, Mạc Hồng Quân (tác giả bàn mở tỉ số 1-0) bị một số khán giả chọc quê. Không kềm chế được cơn bức xúc vì rời sân sớm và bị chọc ghẹo quá lời, Mạc Hồng Quân đã tuôn ra những lời lẽ xúc phạm đối với khán giả địa phương). Tôi thật sự ngưỡng mộ và có lời khen ngợi với dàn cầu thủ trẻ HAGL. Các em chơi bóng chững chạc, đầy khát vọng…”.
Trong khi đó, HLV Greachen Guillaume thừa nhận: “Vị trí trung vệ luôn là tử huyệt của chúng tôi. Hẳn các bạn đã thấy rất rõ hai sai lầm của Cosmin ở trận này khi để bóng chạm tay trong vòng cấm địa khiến đội nhà bị phạt đền và phá bóng không dứt khoát để thủng lưới bàn thứ hai ở thời gian đấu thêm. Dù tôi không có ý đổ lỗi cho Cosmin nhưng đó là sai lầm quá rõ.
Ngoài những sai lầm ấy, chúng tôi có quá nhiều vấn để chưa thể khắc phục được. Thật quá tiếc khi cơ hội ghi bàn trông thấy nhưng lại không làm nên chuyện. Tiếc nhất là cú đánh đầu của Hoàng Thiên nhưng thủ môn đội bạn cản phá được. Khi đội Than Quảng Ninh chỉ còn 10 người trên sân, chúng tôi càng thêm chủ động tấn cộng, vây ép nhiều nhưng việc ghi bàn vẫn không thể đến. Thua trận này, HAGL càng thêm khó khăn trong chuyến làm khách trên sân Cần Thơ ở vòng đấu sắp tới…”.
- Trong 3 trận đấu sớm của vòng 6 diễn ra chiều nay, cũng trong thế thiệt người vì Hoàng Vũ Samson nhận thẻ đỏ trực tiếp nhưng chủ nhà Hà Nội T&T đã thắng Đồng Nai với tỉ số 2-0.
- Ở trận đấu sớm nhất giữa Đồng Tháp và QNK Quảng Nam đã chứng kiến đến 2 thẻ đỏ danh cho đội khách đến từ xứ Quảng và đây là 2 bước ngoặt quyết định tỉ số trận đấu.
Cuối hiệp I Ngọc Nguyên nhận thẻ vàng thứ 2 rồi sân, tận dụng lợi thế hơn người chỉ 5 phút sau khi vào hiệp II, Samson Kpenosen đã mở tỉ số cho Đồng Tháp. Phút 90 cũng chính tiền đạo này có bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Cao Lãnh. Thất bại của QNK Quảng Nam vẫn chưa dừng lại ở đó, phút 90+3 trung vệ Hoàng Vissai có ha vào bóng rất thô bạo nhận thẻ đỏ trực tiếp. Và chính từ quả phạt trực tiếp này, tuyển thủ Thanh Hiền có có sút tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho Đồng Tháp vào phút 90+5. Với kết quả này, từ vị trí thứ 7, với 7 điểm Đồng Tháp qua mặt cả Quảng Nam và HAGL tạm vươn lên hạng 7.
Tính chất căng thẳng V-League đang ngày càng tăng lên, chỉ trong 3 trận đấu sớm của vòng 6 chiều nay đã chứng kiến đến 4 thẻ đỏ (QNK Quảng Nam: 2, HN T&T và Than QN mỗi đội 1), trong đó có 3 thẻ đỏ trực tiếp.
Kết quả vòng 6
Thứ Bảy 31-1:
- Đồng Tháp – QNK Quảng Nam 3-0
- HAGL – Than QN 1-2
- HN T&T – Đồng Nai 3-0
Chủ nhật 1-2:
- 16g: XSKT Cần Thơ – B.Bình Dương (BTV2)
- 16g30: SLNA – Thanh Hóa (VTC3)
- 16g30: SHB.ĐN – Hải Phòng (VTV6, BĐTV)
- 17g: S.Khánh Hòa – ĐTLA





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






