Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai tước trắng 2 tỷ đồng của SLNA

10:09, 02/09/2013

Từ 14 giờ ngày 31-8, hàng đoàn xe máy “dân Choa” đã xuất hiện vàng chóe các ngả đường TP.Biên Hòa và diễu hành vòng quanh sân vận động Đồng Nai (ĐN).

Từ 14 giờ ngày 31-8, hàng đoàn xe máy “dân Choa” đã xuất hiện vàng chóe các ngả đường TP.Biên Hòa và diễu hành vòng quanh sân vận động Đồng Nai (ĐN). Có đến hơn 7 ngàn CĐV SLNA phủ vàng khán đài D, tràn sang cả 1/3 khán đài B để chia tay và chứng kiến lễ nhận giải á quân của thầy trò HLV Hữu Thắng, thực sự biến sân ĐN thành “chảo lửa thành Vinh”. Lần đầu tiên, người ĐN mới “mục sở thị” thế nào là tình yêu cuồng nhiệt với đội bóng quê hương của người xứ Nghệ. Vạn người đồng thanh như một: “Nghệ An… Nghệ An…”, “Khoan hò… hò khoan…”, “sông Lam… sông Lam…” hầu như suốt 2 tiếng đồng hồ; gây hiệu ứng lây lan sang cả gần 10 ngàn CĐV chủ nhà, tạo nên một không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt cho màn kết V-League 2013 trên sân ĐN.

 Các cầu thủ Đồng Nai (áo sậm) chia sẻ và động viên đội SLNA sau trận đấu. Ảnh: HUY ANH
Các cầu thủ Đồng Nai (áo sậm) chia sẻ và động viên đội SLNA sau trận đấu. Ảnh: HUY ANH

Được kích thích bởi bầu không khí nóng bỏng tuyệt vời trên khán đài, trận đấu bùng nổ ngay từ giây phút đầu tiên. Ngay sau quả giao bóng, Đặng Văn Thành tung cú sút rung rinh xà ngang, Hữu Thắng lao xuống đánh đầu bồi lại dội xà. SLNA lập tức phản công và Trọng Hoàng thoát xuống trả vào để Palza nối bóng cận thành mở tỷ số. Nhưng chỉ mất 4 phút sau bàn thua, ĐN đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với pha lên tham gia tấn công và tung cú sút xa chéo góc của hậu vệ trái Chu Khánh Thành. Ý thức chỉ có chiến thắng mới giành quyền tự quyết và là món quà trọn vẹn chia tay CĐV nhà, cả 2 đội đều chơi cởi mở, cống hiến liên tục những pha ăn miếng, trả miếng. Nếu trong hiệp I, thủ môn Thanh Diệp của ĐN phải 3 lần xuất sắc lao vào chân đối phương để ngăn chặn bàn thua, thì Hữu Thắng, Ngọc Quốc cũng có 2 pha dứt điểm uy hiếp cầu môn SLNA. Ở phút 45, Henry đi bóng qua cả hậu vệ và thủ môn Nguyên Mạnh nhưng lại đưa bóng ra ngoài trước khung thành bỏ ngỏ. Ngay đầu hiệp II, Henry lại bỏ lỡ một bàn ăn trông thấy, hậu vệ phải Hữu Phát dâng cao lật cánh rất trống trải cho tiền đạo Uganda đánh đầu tuyệt đẹp vào góc xa, thủ môn SLNA hoàn toàn lỡ đà, nhưng lần thứ 3 bóng lại tìm đến đúng xà ngang; Hữu Phát rất nhanh lao vào đánh đầu bồi nhưng bóng vẫn không chịu vào lưới.

Sau hiệp I, SHB.ĐN, HAGL và B.Bình Dương đã sớm dẫn, một kết quả hòa sẽ không khác gì thất bại cho cả 2 đội tại ĐN, đặc biệt là SLNA. Các cầu thủ xứ Nghệ lao lên tấn công điên cuồng, nhưng việc mất cả bộ đôi tiền vệ trung tâm Văn Bình - Quang Tình đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai lối chơi của đội khách. Đến phút cuối cùng của giờ đấu chính thức, SLNA cũng có cơ hội không thể tốt hơn để dứt điểm trận đấu. Một thoáng mất tập trung của 2 hậu vệ Thành Trung - Khánh Thành để Hector vượt qua đối mặt khung thành rộng mở, tuy nhiên thủ môn Thanh Diệp một lần nữa cực kỳ xuất sắc kịp lao ra “bịt” cú dứt điểm của ngoại binh SLNA. Với pha cứu thua này, Thanh Diệp là người thực sự tước đi ngôi á quân trị giá 2 tỷ đồng của đội bóng xứ Nghệ.

Bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, SLNA uống cạn chén đắng. Phút 90+4, Van Bakel kết thúc tình huống tấn công do chính anh khởi xướng bằng cú dứt điểm chớp nhoáng từ 25m, bóng đi chìm như một ánh chớp nằm gọn trong lưới. Cả sân vận động vỡ tung như sấm dậy, trong khi hơn 7 ngàn chiếc áo vàng trên khán đài sững sờ chết lặng, im phăng phắc như “đứng hình”. Đây mới là trận thua thứ 5 trong cả giải của SLNA (4 thất bại trước đều trên sân của các đối thủ lớn: HAGL, Thanh Hóa, SHB.ĐN, B.Bình Dương), nhưng là thất bại cay đắng và phải trả giá đắt nhất. Từ một đội bóng dẫn đầu hơn nửa giải và đang chiếm giữ hạng nhì, chỉ một trận thua cuối cùng trước tân binh ĐN, SLNA bỗng trở thành kẻ trắng tay (tụt luôn xuống hạng 4). Hoàn toàn có thể thông cảm với chiếc thẻ đỏ của tuyển thủ Hoàng Thịnh, hành động đấm vỡ bức vách phòng kỹ thuật của 1 cầu thủ đội khách sau trận đấu. Mãn trận, buổi lễ trao giải cho SLNA được BTC chuẩn bị không thành hiện thực, thay vào đó là cuộc mở hội ăn mừng của các CĐV và cầu thủ chủ nhà về một kết thúc không thể tuyệt vời hơn trong mùa giải V-League đầu tiên tham dự.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều