Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngôi sao mới của mùa giải 2012: Udo Fortune

09:12, 14/12/2011

Quyết trở lại thời hoàng kim của “Chelsea VN”, ngay từ khi mùa giải 2011 vừa kết thúc Becamex Bình Dương là CLB có những động thái chuẩn bị tích cực và tăng cường lực lượng mạnh mẽ nhất, đặc biệt là trên hàng công.

Quyết trở lại thời hoàng kim của “Chelsea VN”, ngay từ khi mùa giải 2011 vừa kết thúc Becamex Bình Dương là CLB có những động thái chuẩn bị tích cực và tăng cường lực lượng mạnh mẽ nhất, đặc biệt là trên hàng công. Bên cạnh 2 cái tên ngoại binh đã có “số má”: Philani, Leandro, mùa giải mới 2012, Bình Dương sẽ trình làng một chân sút tân binh rất đáng gờm: Udo Fortune -  “Vua phá lưới” giải VĐQG Indonesia (Indonesia Premier Division) mùa bóng 2010-2011 với 26 bàn ghi được trong 34 trận ra sân trong màu áo CLB Persiba Bantul.

Fortune là tân binh đáng chú ý ở V-League mùa sau.      Ảnh: T.L
Fortune là tân binh đáng chú ý ở V-League mùa sau. Ảnh: T.L

Với cú hat-trick chỉ trong hiệp I vào lưới Vicem Hải Phòng trong trận quyết định chiếc vé vào bán kết Cúp bóng đá quốc tế Becamex IDC Bình Dương 2011, và sau đó đoạt luôn danh hiệu “vua phá lưới” của giải; tân binh Udo Fortune đã có màn ra mắt hoàn hảo với khán giả sân Gò Đậu. Tiếp đó tại Navibank Cup, tiền đạo Nigeria sinh năm 1988, cao 1m87 này tiếp tục cho thấy anh “đáng đồng tiền bát gạo” như thế nào khi có đến 8 lần lập công cho B.Bình Dương, trong đó có đến 4 bàn “vùi dập” nhà đương kim á quân V-League T&T. Ba điểm mạnh của chân sút ngoại tân binh V-League này là: sức càn lướt dũng mãnh cùng một nền tảng thể lực sung mãn, khả năng chớp thời cơ săn bàn trong mọi khoảnh khắc và chơi đầu, không chiến cực tốt.

Như vậy B.Bình Dương hiện có trong tay đến 7 lựa chọn cho hàng công gồm: Udo, Philani, Leandro, Anh Đức, Tăng Tuấn, Trịnh Quang Vinh (cựu đội trưởng U.18 Thể Công) và tiền đạo 9 tỷ Việt Thắng. Một dàn công “cực khủng”, tuy nhiên cũng chính sự thừa thãi các ngôi sao này sẽ đặt ra bài toán khó cho HLV Đặng Trần Chỉnh. Làm thể nào để sử dụng ưu thế này để tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, trị nạn “công thần”, “kiêu binh”, vốn luôn là “cơn sóng ngầm” ở đất Thủ? 

Chắc chắn V-League I-2012 khán giả VN sẽ còn được chứng kiến nhiều bàn thắng của “sát thủ có gương mặt cười” đến từ giải VĐQG Indonesia. “Vua phá lưới” 2 năm liền V.League Gaston Merlo của Đà Nẵng đã có đối thủ xứng tầm.

Dương Cầm

 

 

 

Tin xem nhiều