
Chuỗi 10 trận bất khả chiến bại của đội bóng xứ Nghệ, trong đó có tới 9 chiến thắng mà 5 trận là liên tiếp gần đây, cuối cùng đã bị chặn đứng tại chảo lửa Lạch Tray.
Chuỗi 10 trận bất khả chiến bại của đội bóng xứ Nghệ, trong đó có tới 9 chiến thắng mà 5 trận là liên tiếp gần đây, cuối cùng đã bị chặn đứng tại chảo lửa Lạch Tray. Việc chủ động buông ở AFC Cup nhằm rảnh chân, nhẹ đầu tập trung toàn lực cho mục tiêu chinh phục chiếc cúp VĐQG sau tròn 1 thập niên về cho xứ Nghệ, rất có thể lại tạo nên một hiệu ứng tâm lý ngược khi các cầu thủ bỗng mất đà chiến thắng. HLV Hữu Thắng đã phải ngạc nhiên trước việc các học trò của ông "chơi một trận dở nhất từ đầu giải đến nay". Tuy nhiên, với người hâm mộ trung lập thì cú sảy chân đầu tiên ở đấu trường quốc nội của SLNA trong suốt 3 tháng qua lại là tin vui, bởi nó khiến cuộc đua đến ngôi VĐ tránh rơi vào cảnh chợ chiều. Không có "vua phá lưới" 2 năm liền (và hiện cũng đang dẫn đầu V-League 2011 với 14 bàn) và Nguyễn Rogerio, khiến Đà Nẵng mất hẳn 50% sức mạnh. Đã vậy "hung thần" Samson của Đồng Tháp vừa trở lại sau án kỷ luật treo giò 3 trận còn sớm giáng một đòn trí mạng cho đội chủ nhà (đây đã là bàn thứ 11 của chân sút người Cameroon, qua đó vươn lên vị trí thứ nhì giải "Vua phá lưới", chỉ kém "chân tiền" Merlo của Đà Nẵng 3 bàn, nhưng thi đấu ít hơn hẳn). Tuy nhiên, với sự ủng hộ của thần may mắn, cùng bàn thắng muộn màng của ngoại binh hạng 2 Dembele, cuối cùng đội bóng sông Hàn cũng có được chiến thắng nhọc nhằn. Với kết quả 2 trận đấu cùng giờ này, sông Hàn đã thu ngắn cách biệt với sông Lam xuống còn 4 điểm, khiến cuộc đua đến ngôi đầu trở nên hấp dẫn hơn. Trong khi đó, trả sòng phẳng món nợ thua 0-3 ở lượt đi trước HPHN, Thanh Hóa không chỉ tiếp tục duy trì thành tích bất bại trên sân nhà mà còn thay chân Đồng Tháp chiếm vị trí thứ 3. Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh với 2 "đại ca" đầu bảng, hay chí ít là ngôi á quân, đội quân của HLV Lê Thụy Hải cần phải cải thiện thành tích trên sân khách, từ đầu giải đến giờ trong 8 lần rời cứ địa, đội bóng xứ Thanh chỉ mới một lần duy nhất biết hương vị chiến thắng. Với Đồng Tháp, không chỉ mất vị trí thứ 3 mà hiện còn bị T&T bắt kịp. Liên tiếp mất quân vì thẻ phạt và án kỷ luật, rồi cả "tướng" cũng bị "treo miệng" 2 trận, Đồng Tháp đã nhận lãnh 2 thất bại liền, trong đó Cao Lãnh bị Navibank SG làm cho mất "thiêng"; xem ra vượng khí của đội bóng xứ Tháp Mười bắt đầu đi xuống.
Vòng 16 là cuộc gặp lại giữa những cặp đấu ở vòng 3. Chỉ có 1 CLB chủ nhà duy nhất mất điểm, đó lại là B.Bình Dương (số trận thắng trên sân nhà kể từ đầu mùa của cựu vương này vẫn chỉ dừng lại ở con số 2). Có đến 4 chủ nhà đòi được nợ ở lượt đi là Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa và ĐTLA. Ngược lại, nếu 1 điểm giành được trong chuyến "xuống núi" của HAGL ở đất Thủ có thể coi là thành công, thì 2 đội khách ACB và V.Ninh Bình nợ thêm chồng chất trước T&T và Navibank SG. Có bước thăng tiến mạnh mẽ nhất là V.Hải Phòng, 3 điểm trước đội đầu giải SLNA là chiến thắng thứ 2 và trận thứ 3 liên tiếp không để thủng lưới kể từ lượt về, đã giúp đội quân của HLV Vương Tiến Dũng không chỉ tạm thoát khỏi vị trí áp chót mà còn nhảy một lúc 4 bậc, lên hạng 9 (chỉ xếp sau Bình Dương do kém về hiệu số), trả lại "chỗ nóng" cho ACB. Trong khi đó ĐTLA tuy vẫn "cầm đèn đỏ" nhưng chiến thắng trước Khánh Hòa có ý nghĩa tinh thần vô cùng quý giá với thầy trò HLV McMenemy. Cùng thất trận trên sân khách, giậm chân ở 18 điểm, HPHN, V.Ninh Bình và Khánh Hòa dóng chuông báo động khi chỉ còn hơn 2 suất xuống hạng của ACB 2 điểm và vị trí chót giải của ĐTLA 4 điểm.
Đông Kha

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 12-1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/screenshot_1768149737_20260111235316.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![🔴[Livestream] - Đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh-duong-sua_20260111191935.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





