Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kết thúc can 2010: PHARAOH - kỳ tích Phi Châu

10:02, 01/02/2010

Rạng sáng 1-2, Giải vô địch bóng đá châu Phi lần thứ 27 đã khép lại bằng một lễ bế mạc đầy sôi động và đậm chất hoang dã châu Phi. Trước đó là trận chung kết giữa 2 đội tuyển (ĐT) giàu thành tích nhất trong lịch sử CAN với tổng cộng 10 chức vô địch.

Rạng sáng 1-2, Giải vô địch bóng đá châu Phi lần thứ 27 đã khép lại bằng một lễ bế mạc đầy sôi động và đậm chất hoang dã châu Phi. Trước đó là trận chung kết giữa 2 đội tuyển (ĐT) giàu thành tích nhất trong lịch sử CAN với tổng cộng 10 chức vô địch.

 

Nếu các kim tự tháp là kỳ quan thế giới thì với bóng đá châu Phi, ĐT Ai Cập đã lập nên một kỳ tích mà khó quốc gia nào bắt kịp: 7 lần đăng quang ngôi cao nhất châu lục, trong đó có cú hat-trick 3 lần liên tiếp trong vòng 4 năm qua: CAN 2006, 2008 và 2010. Tại CAN lần thứ 27 những Pharaohs gần như vô đối khi từ vòng bảng đến trận bán kết họ đều chiến thắng tuyệt đối trước các đối thủ với cách biệt tối thiểu 2 bàn: Nigeria 3-1, Mozambique 2-0, Benin 2-0, Cameroon 3-1 (hiệp phụ) và đè bẹp Algieria 4-0 (toàn giải chỉ bị thủng lưới 2 lần). Chỉ đến trận chung kết trước một Ghana chơi kỹ luật, chống trả kiên cường, Ai Cập mới gặp khó khăn. Nhưng trên đất Angola, Ai Cập đã xuất hiện một vị cứu tinh. 5 phút trước khi hết giờ đấu chính thức khi mọi người những tưởng lại có thêm một trận đấu phải kéo dài đến hiệp phụ thì Mohamed Gedo - tiền đạo vừa vào sân thay người không lâu trước đó - sau pha bật tường nhanh với Zidan, sửa bóng vào góc xa cực kỳ hiểm hóc ghi bàn thắng knock-out của trận chung kết. Với bàn thắng thứ 5 tại giải này Gedo cũng đoạt luôn danh hiệu "vua phá lưới" CAN 2010. Ở đây càng cho thấy tài cầm quân của HLV Hassan Shehata khi ông bất ngờ quyết định "cất" Gedo, chỉ tung anh vào sân ở những phút cuối và thực tế lập tức mang đến sự đột biến khiến đối phương trở tay không kịp. Với chiến thắng trước Ghana ở trận chung kết, Ai Cập đã kéo dài kỷ lục bất bại tại CAN lên 17 trận. Thành tích này càng đáng nể hơn khi Ai Cập hầu như không có một ngôi sao lớn nào có thể sánh với những cái tên của Bờ Biển Ngà, Cameroon, Nigeria... HLV Hassan Shehata mang đến CAN 2010 toàn những cầu thủ đang đá ở trong nước, chỉ có Mohamed Zidan là chơi ở châu Âu cho Dortmund.

 

Các ĐT thăng hoa ở CAN thường không thành công tại VCK World Cup ngay sau đó. World Cup 2010 lần đầu tiên diễn ra trên đất châu Phi kỳ này, thậm chí còn không có mặt của nhà vô địch lục địa đen khi Ai Cập bị chính Algieria - đội mà họ vừa đè bẹp 4 bàn không gỡ ở trận bán kết - tước mất vé. Tiếc cho xứ sở Kim tự tháp và cho cả ngày hội BĐ lớn nhất hành tinh vào hè này.

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều