Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lượt trận khai mạc giải hạng Nhất quốc gia 2010:
Đồng Nai-Berjaya: Đầu đã xuôi

09:01, 31/01/2010

20 tiếng trước giờ bóng lăn, CLB Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) mới nhận được ITC (chứng nhận chuyển nhượng quốc tế) điện tử từ Ghana của tân binh Yeboah Godfred (30) và trung vệ từng 4 lần khoác áo đội tuyển vừa lọt vào trận chung kết CAN 2010 này đã kịp có mặt trong trận ra quân giải hạng Nhất quốc gia 2010.

20 tiếng trước giờ bóng lăn, CLB Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) mới nhận được ITC (chứng nhận chuyển nhượng quốc tế) điện tử từ Ghana của tân binh Yeboah Godfred (30) và trung vệ từng 4 lần khoác áo đội tuyển vừa lọt vào trận chung kết CAN 2010 này đã kịp có mặt trong trận ra quân giải hạng Nhất quốc gia 2010. Cùng với Yeboah, cả 3 ngoại binh đều được HLV Nguyễn Văn Dũng lần lượt tung vào sân (tiền đạo Owusu Stephen vào thay Anthony ở nửa cuối hiệp II). Ngoại trừ Yeboah thay Duy Hoàng đá cặp trung vệ với tân binh người Hà Nội Trần Văn Thành (26), đội hình xuất phát của ĐN.B không có nhiều thay đổi so với trận thắng Navibank SG ở vòng 1 Cúp QG. Tuy nhiên, "biết người biết ta", HLV Nguyễn Văn Dũng đã bố trí sơ đồ chiến thuật 4-5-1 với duy nhất Anthony cắm ở phía trên. Tận dụng ưu thế "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" và rất muốn có một chiến thắng đầu tay cho chiến dịch trở lại V-League, Bình Định tràn lên tấn công ngay từ đầu và gây sức ép nặng nề. Tuy nhiên, các cầu thủ ĐN.B đã kiên cường chống trả và đứng vững suốt 90 phút, giữ nguyên vẹn mành lưới của thủ môn Thanh Thắng. Thậm chí, phút cuối cùng trận đấu suýt nữa đội khách đã cho chủ nhà "cười đau khóc hận" nếu pha phối hợp giữa Quốc Thịnh và Hữu Phát thành công. Giành được điểm đầu tiên ngay trên sân ứng cử viên số 1 của giải là một khởi đầu tốt đẹp cho thầy trò Nguyễn Văn Dũng, nếu so với trận khai mạc 2 mùa trước bị Tây Ninh cầm hòa 0-0 và thua 2-3. Thứ bảy này trở về sân nhà nếu lấy trọn 3 điểm trước Quảng Nam thì có thể nói đầu đã xuôi cho ĐN.B.

 

HN.ACB (phải) và Viettel bất phân thắng bại.

Cùng với Bình Định thì vòng đấu đầu tiên của giải hạng Nhất quốc gia còn chứng kiến sự thất vọng của một loạt ứng cử viên. 2 lần đi play-off, tuyên bố rất ồn ào trước mùa giải năm nay, chiêu mộ được trung vệ dày dạn Quang Trãi, nhưng không có ngoại binh (do chưa kịp có ITC), Cần Thơ trở nên rất xoàng xĩnh, cũng bị An Giang cầm hòa không tỉ số ngay trên sân nhà, cho dù được thi đấu hơn người trong 10 phút cuối (tiền đạo Rocha (11) của đội khách bị thẻ đỏ). Một Hà Nội ACB vừa loại oanh liệt "đại gia" T&T ở Cúp quốc gia lại tái phát chứng bệnh thất thường khi chơi vô hồn, để các đàn em măng sữa của tân binh Viettel cầm chân 1-1, thậm chí còn bị dẫn trước. Cũng tuyên bố quyết tâm lên hạng nhưng Huế lại bị đội chủ nhà Quảng Nam suýt rớt hạng năm rồi chia điểm trong một trận đấu có đến 7 thẻ vàng cho đôi bên. Tuy nhiên, chớ vội kết luận, "đường dài mới biết ngựa hay". Mùa rồi, 2 CLB lên hạng V.Ninh Bình, Hòa Phát HN cũng khởi đầu rất trậm trật đó thôi.

 

Trong bối cảnh các "ông lớn" đều bị cưa điểm, chỉ có 2 CLB phía Nam nở nụ cười trọn vẹn là Tiền Giang và Tây Ninh. Sau khi gây rất nhiều khó khăn cho CLB chuyên nghiệp ĐTLA ở Cúp QG (chỉ chịu thua 2-3), đội bóng sông Tiền dưới sự dẫn dắt của tân HLV Nguyễn Văn Thịnh đến từ Nghệ An tiếp tục cho thấy là một đối thủ rất đáng gờm ở mùa này. Cú đúp của tân binh Alain (23) đã mang về chiến thắng đầu tay 2-1 cho CLB mới của cựu thủ quân ĐN.B Đinh Cường, trước đối thủ khó chơi TP.Hồ Chí Minh. Đại biểu Đông Nam bộ cũng có sự khởi đầu thuận lợi trên sân nhà với chiến thắng cùng tỉ số trước tân binh TDC Bình Dương.

Minh Chung

 

 

Tin xem nhiều