Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 22 V-League: Nhà vô địch sẽ chờ thêm một vòng nữa

10:07, 24/07/2009

Để tạo điều kiện cho 4 CLB: Thể Công - SLNA, Đà Nẵng - Bình Dương thi đấu vòng bán kết Cúp quốc gia vào chiều thứ tư 29-7 tới, nên vòng 22 V-League cuối tuần này có đến 5 trận đấu sớm, vào chiều nay thứ bảy 25-7: Nam Định - SLNA, Đồng Tháp - Đà Nẵng (15 giờ 30); Thể Công - Thanh Hóa (16 giờ) và Bình Dương - Khánh Hòa (VTC3), ĐTLA - HAGL (17 giờ, VTV3). 2 trận còn lại sẽ diễn ra vào chiều chủ nhật 26-7: QK4 - T&T (15 giờ 30), XMHP - TP.Hồ Chí Minh (16 giờ, VCTV3).

Để tạo điều kiện cho 4 CLB: Thể Công - SLNA, Đà Nẵng - Bình Dương thi đấu vòng bán kết Cúp quốc gia vào chiều thứ tư 29-7 tới, nên vòng 22 V-League cuối tuần này có đến 5 trận đấu sớm, vào chiều nay thứ bảy 25-7: Nam Định - SLNA, Đồng Tháp - Đà Nẵng (15 giờ 30); Thể Công - Thanh Hóa (16 giờ) và Bình Dương -  Khánh Hòa (VTC3), ĐTLA - HAGL (17 giờ, VTV3). 2 trận còn lại sẽ diễn ra vào chiều chủ nhật 26-7: QK4 - T&T (15 giờ 30),  XMHP - TP.Hồ Chí Minh (16 giờ, VCTV3).

Với 12 điểm cách biệt so với đội thứ nhì SLNA, Đà Nẵng (ĐN) đang tràn trề hy vọng tái lập thành tích của Bình Dương năm rồi, trở thành nhà vô địch V-League sớm trước 4 vòng đấu, nếu chiều nay giành được chiến thắng trước Đồng Tháp. Thậm chí, nếu SLNA bị Nam Định chia điểm, ĐN chỉ cần 1 điểm tại Cao Lãnh cũng chính thức đăng quang. Trên lý thuyết cửa rộng là thế nhưng thực tế không dễ cho đội quân của Lê Huỳnh Đức. Mùa này sân Cao Lãnh thực sự là nơi "đi dễ khó về" khi Bình Dương, Thể Công... đều từng cười đau khóc hận. Cho đến giờ đội bóng Tháp Mười chỉ mới chịu một thất bại duy nhất trên cứ địa nhà (trước Hải Phòng). Đồng Tháp lại đang hưng phấn với việc lần thứ 2 vùi dập Thể Công, đồng thời có sự trở lại của tất cả các trụ cột sau án treo giò. Trong khi Đà Nẵng vừa bị một cú choáng váng bởi trận thua tối tăm mặt mũi tại Bình Dương (và do đó họ cần giữ lực lượng và giò cẳng để quyết phục hận trong trận gặp lại đối thủ này ở vòng bán kết Cúp quốc gia sau đây chỉ 4 ngày). Ngoài ra, nên nhớ, ở lượt đi ngay tại Chi Lăng, phải đến phút 90+3, ĐN mới may mắn có được chiến thắng trước ĐT. Nhiều khả năng, ĐN sẽ tính toán: giữ sức, giữ chân trước một ĐT quá "sung" (tất nhiên nếu có cơ hội sẽ không bỏ qua) để bảo toàn lực lượng tập trung cho cuộc rửa hận trước Bình Dương ở Cúp quốc gia và sau đó là trận tiếp Nam Định ở vòng 23 vào chủ nhật tới. Khi ấy một lễ đăng quang trên sân nhà hẳn sẽ trọn vẹn hơn nhiều.

Rất đáng chú ý ở vòng này là cặp đấu của 2 tân binh. Đường đi trong mùa đầu tiên ở V-League của QK4 và T&T trái ngược nhau như... mặt trời - mặt trăng - hễ người này lên thì người kia buộc phải xuống, và ngược lại. Lượt đi, QK4 chơi như bốc lửa, nhảy một phát lên hạng 3, thành tích ấy khiến họ "say" và mất phương hướng ở lượt về để hiện đã bị dìm xuống áp chót giải. Ngược lại T&T kết thúc lượt đi với vị trí bét giải nhưng nay đang trong nhóm chỉ đứng sau Đà Nẵng và SLNA. Kết quả ấy chính là từ "túi tiền" cũng chênh nhau một trời một vực giữa 2 CLB. QK4 có ưu thế sân nhà và ý chí của kẻ đã đến bước đường cùng, T&T thừa điểm nhưng có lẽ đối thủ mà họ muốn hạ gục nhất dưới gầm trời này chính là QK4, "anh nhà nghèo" luôn "chọc gậy bánh xe" và là nỗi ám ảnh đeo đẳng "phú ông" suốt từ giải hạng Nhất đến lúc lên chuyên (mùa trước, bất chấp một T&T được dát đầy tiền, QK4 vẫn vượt qua để đoạt chức vô địch giải hạng Nhất; mùa này họ lại 2 lần - ở lượt đi và vòng 1/8 Cúp quốc gia - cho CLB của bầu Hiển cười đau khóc hận ngay trên sân Hàng Đẫy. Chiều nay, liệu có "bất quá tam"?

Dương Cầm

Tin xem nhiều