Giống như V.NB ở giải hạng Nhất, 24 giờ sau chỉ cần 1 điểm trên sân nhà trước Nam Định, Đà Nẵng (SHB.ĐN) sẽ chính thức trở thành tân vương V-League.
Giống như V.NB ở giải hạng Nhất, 24 giờ sau chỉ cần 1 điểm trên sân nhà trước Nam Định, Đà Nẵng (SHB.ĐN) sẽ chính thức trở thành tân vương V-League. Thậm chí, CLB sông Hàn bất chiến cũng tự nhiên thành nếu như đương kim vô địch Bình Dương (BD) không thể thắng T&T. Đó sẽ là cú đúp "song hỷ long môn" cho người ĐN, khi 4 ngày trước họ vừa "tiểu đăng khoa" giành quyền lần đầu tiên vào chung kết Cúp QG sau 16 năm và chiều mai (2-8) lại "đại đăng khoa" bước lên ngôi vị cao nhất giải VĐQG sau 17 năm chờ đợi.
Nếu tại Nha Trang, XMHP bị ngắt mạch 4 chiến thắng liên tiếp (điều rất có thể bởi rời Lạch Tray, XMHP hầu như mất phân nửa sức mạnh còn chủ nhà Khánh Hòa đang rất khát điểm để nhấc chân hẳn khỏi chốn nguy hiểm) thì trận đấu tại Hà Nội giữa BD và T&T sẽ có ý nghĩa quyết định đến ngôi á quân. Bởi, so với 3 CLB có khả năng tranh chấp là SLNA, ĐTLA, CSĐT (lượt này SLNA và CSĐT nhiều khả năng lại kìm chân nhau); 2 "đại gia" này có lực và động cơ mong muốn hơn cả.
Tuy nhiên, cuộc chiến ở nhóm cuối bảng lại vô cùng phức tạp. Chiều nay, trong trận đấu sớm nhất vòng 23 (vì để thời gian cho TP.Hồ Chí Minh di chuyển lên Pleiku chuẩn bị trận đấu bù với HAGL), thầy trò Lư Đình Tuấn sẽ tung hết vốn trên sân nhà trước ĐTLA. 24 giờ sau là trận "chung kết ngược" QK4 - Thanh Hóa. Mục tiêu cao nhất lúc này của 2 đội bóng nghèo nhất V-League là chiếc phao đá play-off với đội thứ 3 giải hạng Nhất để vớt vát cơ hội trụ hạng và đây là cơ hội cuối. Không khéo lại có một "Chí Phèo" Quảng Ngãi ở V-League?
Trần Hải














