Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai - Berjaya: Nghiệt!

09:06, 10/06/2009

Cái anh chàng bị khán giả Đồng Nai (ĐN) chê bai hết lời vì lười nhác, yếu nhớt, té lên té xuống và gây sức ép khiến CLB buộc phải good bye lại chính là người quay lại đá thủng lưới thủ môn Thành Thắng mở đầu cho chiến thắng 3-2 của đội chủ nhà An Giang trước ĐN.B.

Toledo (áo sậm) trong màu áo Anđô An Giang ghi bàn vào lưới Đồng Nai-Berjaya.

Cái anh chàng bị khán giả Đồng Nai (ĐN) chê bai hết lời vì lười nhác, yếu nhớt, té lên té xuống và gây sức ép khiến CLB buộc phải good bye lại chính là người quay lại đá thủng lưới thủ môn Thành Thắng mở đầu cho chiến thắng 3-2 của đội chủ nhà An Giang trước ĐN.B. Thật lạ, kể từ sau khi ghi bàn thắng cuối cùng và bị chấn thương trong trận gặp Tiền Giang ở vòng đấu thứ 4, Toledo tắc tị và sa sút phong độ đến thảm hại tưởng như hết thuốc chữa. Ấy vậy mà về đầu quân cho An Giang - CLB đang lận đận ở cuối bảng xếp hạng sau lượt đi - cả 2 trận đầu tiên Toledo đều nổ súng, cứ như anh muốn "gởi gắm tâm sự" cho sự thiếu kiên nhẫn của ĐN.B. Thực ra, trường hợp của Toledo không hiếm, một cầu thủ sau khi bị sa thải, về đầu quân cho CLB mới trong cùng một giải đấu luôn có thêm động lực chứng tỏ mình, đặc biệt là khi sớm gặp lại CLB cũ. Bàn thắng mở tỉ số ngay từ phút thứ 6 cùng chiếc thẻ vàng trong trận gặp ĐN.B cho thấy Toledo quyết tâm như thế nào. Trở lại với trận đấu vòng 15, đúng như dự báo, trong thế lưng dựa tường đội chủ sân Long Xuyên đã xông lên đá chết bỏ, đặt ĐN.B luôn trong thế phải rượt đuổi. Nửa tiếng sau, bàn thắng của Toledo, đội trưởng Đinh Cường cân bằng tỉ số cho đội khách, nhưng vừa vào hiệp nhì được 2 phút An Giang lại vượt lên. Phút 72, Đình Khang - tiền đạo tưởng như đã hết cơ hội ở mùa này, lại đưa ĐN.B bắt kịp. Tuy nhiên, phút 79, Thanh Nguyên đã lập cú đúp đem về chiến thắng chung cuộc cho An Giang. Và, đây chỉ mới là chiến thắng thứ 3 trong 15 vòng đấu của đội bóng ĐBSCL, trong khi đã là thất bại thứ 7 của đội bóng miền ĐNB (và là trận thua thứ 5 trong 8 trận chơi trên sân khách kể từ đầu giải).

 

Tuy vẫn ở nguyên vị trí thứ 9 như sau khi kết thúc giai đoạn 1 (do vòng này cả Hà Nội ACB và Tiền Giang đều bại trận) nhưng với trận thua này ĐN.B đã rơi vào hoàn cảnh hết sức nguy hiểm. Hiện thầy trò HLV Quách Hùng Bảo chỉ còn hơn vị trí áp chót xuống hạng của An Giang đúng bằng 1 trận thắng, và hơn khu vực hiểm nghèo của Quảng Nam, Tiền Giang chỉ 2 điểm. Tình thế này còn ngặt nghèo hơn cả khi ĐN.B tụt xuống vị trí thứ 11 sau vòng 9 bởi khi ấy ĐN.B vẫn còn hơn CLB áp chót An Giang đến 5 điểm. Nếu các cầu thủ ĐN.B không nhanh chóng lấy lại được nhịp điệu thi đấu sau quãng thời gian nghỉ giữa giai đoạn sẽ rất nan giải khi thứ bảy này tiếp Cần Thơ, CLB vừa có chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân Tiền Giang và đang tham vọng cạnh tranh top 3.

ĐÔNG KHA

 

Tin xem nhiều