Trong hơn một tuần qua, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Rachida Dati, "ngôi sao" trong nội các của Tổng thống Sarkozy, liên tục gặp rắc rối khi 4 trợ lý cấp cao từ chức và em trai phải hầu tòa.
Cách đây một tuần, Michel Dobkine - viên trợ lý hàng đầu của bà Dati, bất ngờ xin từ chức sau 20 năm công tác tại Bộ Tư pháp. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau sự ra đi của 3 viên trợ lý khác, đều là các quan tòa từng giúp thực hiện những cải cách tư pháp. Thêm một tin xấu dành cho nữ bộ trưởng vào hôm qua (13/7) khi các nhà chức trách thông báo rằng một trong số các anh em trai của bà là Jamel Dati dự kiến sẽ bị truy tố vào tuần tới vì đã tham gia buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Bộ trưởng Tư pháp Pháp Rachida Dati
Tồi tệ hơn, Jamel Dati là người bị cáo buộc phạm nhiều tội danh - một trường hợp mà bà Dati đã đề nghị phải bị trừng phạt nghiêm khắc hơn trong các cải cách mới đây. Dự luật cải cách của Bộ trưởng tư pháp sẽ được trình lên quốc hội vào thứ Ba (17/7), đúng vào ngày em trai bà phải ra hầu tòa ở Nancy, phía đông Pháp.
Bà Dati hiện vẫn giữ im lặng và không đưa ra bình luận nào về những sự cố vừa qua. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Tư pháp, Guillaume Didier, tuyên bố bà Dati không hay biết gì về trường hợp của em trai và không gần gũi với anh ta lắm. Ông Didier cũng bác bỏ những lời đồn đại rằng sự ra đi của 4 quan chức cho thấy "những vấn đề" trong Bộ Tư pháp. Theo ông Didier, viên trợ lý cấp cao Dobkine từ chức vì lí do cá nhân và 3 quan chức còn lại ra đi do quá trình sắp xếp lại tổ chức sau đó.
Bản thân ông Dobkine cũng lên tiếng biện bạch rằng quyết định rút lui của ông "không phải là một vấn đề quốc gia". Dẫu vậy, ông nhấn mạnh mình đã làm việc quá sức. "Tôi đã làm việc với một vị bộ trưởng muốn tiến thật nhanh ... và rõ ràng là yêu cầu sự sẵn sàng cống hiến tuyệt đối - 100.000%", trích phát biểu của ông Dobkine trên đài phát thanh France-Info. Ông Dobkine thừa nhận những yêu cầu như vậy "gây ra các căng thẳng".
"Ngôi sao" của nội các
Bà Dati, 41 tuổi, là cô con gái tự lập của một gia đình nhập cư đông con với mẹ là người Algeria và bố là người Morocco. Bà Dati có 11 anh chị em. Kể từ khi được bổ nhiệm vào ghế lãnh đạo Bộ Tư pháp cách đây 2 tháng, bà Dati luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Người phụ nữ này thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các tạp chí hàng tuần và được ca ngợi về tính quyết đoán.
Các nhà phân tích bình luận rằng giống như Tổng thống Sarkozy, bà Dati đã tiến tới chiếc ghế quyền lực bằng sự thông minh và tham vọng của bản thân. "Bà ấy sẽ thành công bởi đó là thông điệp về một nước Pháp đa dạng, muôn hình muôn vẻ mà ở đó mọi người đều tìm được cơ hội cho họ", ông Sarkozy hôm 12/7 đã nói như vậy về nữ Bộ trưởng Tư pháp trước làn sóng chỉ trích bà.
Bà Dati được đào tạo để trở thành một thẩm phán, sau đó tham gia kinh doanh lớn trước khi thuyết phục ông Sarkozy tuyển dụng bà lúc ông đang làm Bộ trưởng Nội vụ vào năm 2002. Với tư cách là một cố vấn vận động tranh cử tổng thống, bà Dati đã giúp ông Sarkozy tái lập danh tiếng thông qua các dự án nhà ở cho người nhập cư. Vào thời điểm đó, ông Sarkozy từng gây công phẫn khi gọi những thanh niên nhập cư lầm lỗi là "bọn cặn bã".
Bà Dati được đánh giá là một lựa chọn phù hợp cho các kế hoạch cách tân đất nước của ông Sarkozy: đưa nước Pháp thoát khỏi sự tự mãn và trở thành một xã hội đa văn hóa năng động. Bà Dati đã đề ra hàng chục các ý tưởng cải cách hệ thống luật pháp và bắt đầu trình chúng lên quốc hội dù không phải tất cả các đề xuất này đều được hoan nghênh. (Theo AP)



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)








