Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Indonesia: 120 người mất tích sau vụ cháy phà

09:02, 23/02/2007

Hôm nay, các tàu hải quân Indonesia đã tiến hành tìm kiếm những hành khách mất tích sau khi một vụ hỏa hoạn trên con phà chở hơn 300 hành khách đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng.

Hôm nay, các tàu hải quân Indonesia đã tiến hành tìm kiếm những hành khách mất tích sau khi một vụ hỏa hoạn trên con phà chở hơn 300 hành khách đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng. 

Soạn: HA 1040657 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Phà Levina I đang bốc cháy

Theo Phát ngôn viên Hải quân, Trung tá Hendra Pakan, hơn 290 người đã được cứu thoát bằng tàu đánh cá, tàu chiến và trực thăng, ngăn chặn được một thảm họa lớn thứ hai. Cách đây 2 tháng, một con phà đã bị chìm do bão, làm hơn 400 người thiệt mạng.

Heri Asmedi thuộc Hội chữ thập đỏ Indonesia cho biết 120 người được gia đình thông báo là vẫn mất tích. Hàng chục hành khách bị bỏng. Nhật ký của phà Levina I ghi lại 227 hành khách trong chuyến đi tới đảo Bangka, ngoài khơi Sumatra song con phà rõ ràng đang chở hơn 300 người.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, theo trưởng nhóm điều tra Kunto Prayogo, đám cháy dường như bắt nguồn từ các hóa chất trên phà vì khi lực lượng cứu hộ phun nước, đám cháy không giảm mà lại bùng lên dữ dội hơn. 

Soạn: HA 1040659 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ngọn lửa bùng lên to hơn khi gặp nước cứu hỏa

Bộ trưởng vận tải Hatta Rajasa cho biết các tàu và trực thăng tìm kiếm không thấy dấu hiệu người sống sót hoặc thi thể. Hàng trăm hành khách đã nhảy xuống biển để thoát thân. "Thật kinh khủng. Thủy thủ ra lệnh cho chúng tôi mặc áo phao và chúng tôi nhảy xuống biển", hành khách Yas Rijal, 33 tuổi, cho biết

Rosiah, 28 tuổi, nằm trong số những hành khách không được nhận áo phao. Tuy nhiên, khi sàn phà trở nên nóng hơn, chị trở nên tuyệt vọng và nhảy xuống biển cùng với đứa con trai mới 5 tháng tuổi. "Tôi chỉ muốn cứu con của tôi. Tôi không nghĩ về nguy hiểm. Chúng tôi chìm một hồi lâu và lúc chúng tôi nổi lên mặt nước, thằng bé không còn thở nữa". Chị được một ngư dân cứu sống song không biết điều gì xảy ra với chồng và hai đứa con khác.

Phà là phương tiện vận tải rẻ tiền và phổ biến nhất tại Indonesia, quốc gia có 17.000 hòn đảo. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn an toàn không được đảm bảo, dẫn tới hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm. (Theo AP, AFP)

Tin xem nhiều