
Mỗi năm vài tháng, những người buôn bán ở Cao nguyên Ethiopia đều có cuộc hành trình gian khổ bằng lạc đà về về Lòng chảo Danakil ở phía bắc để thu mua muối. Phóng viên BBC đã tham gia chuyến đi này.
Mỗi năm vài tháng, những người buôn bán ở Cao nguyên Ethiopia đều có cuộc hành trình gian khổ bằng lạc đà về về Lòng chảo Danakil ở phía bắc để thu mua muối. Phóng viên BBC đã tham gia chuyến đi này.
|
|
Mỗi một ngày có khoảng 3.000 con lạc đà có thể đặt chân tới Danaki. |
Lòng chảo Danakil - còn được mệnh danh là Thung lũng Tử thần - là một trong những nơi thấp nhất trên trái đất. Đây là dải đất khô cằn với nhiều hoạt động núi lửa và biến đổi địa nhiệt, thậm chí nước nóng sôi còn phun vọt ra khỏi lòng đá.
Đàn lạc đà chờ đợi một cách kiên nhẫn để được chất muối lên lưng và trở lại cuộc hành trình dài nhọc nhằn về Cao nguyên.
|
|
|
Thị trấn Berahil là điểm gặp gỡ của các đoàn lạc đà trên đường tới Danakik và đoàn mang muối trở về.
Tới Dessa, muối được dỡ xuống khỏi lưng lạc đà trong khi những người đi đường có vài giờ để nghỉ ngơi và ăn uống. Tại đây, lạc đà được thưởng thức thức ăn lấy từ nơi cất trữ trên các mái lều trong làng.
Matthew Parris đã kể lại hành trình của anh với những người buôn muối trong Đoàn Lạc đà trên kênh 4 Đài phát thanh BBC ngày 30/6.
|
Những bức ảnh trên được chụp bởi Jeremy Grange, nhà sản xuất chương trình của BBC. (Theo BBC)







![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/gieng_nuoc_-_frame_at_0m40s_20260502191216.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Nắng nóng kéo dài, nhiều người lớn, trẻ em nhập viện do tiêu hóa](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum-nang-nong_20260503080513.jpg?width=400&height=-&type=resize)









