Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ca sĩ Vân Khánh: "Tôi tin vào sức bền của dòng nhạc mang âm hưởng dân ca"

09:08, 24/08/2005

Là một trong số ít những ca sĩ trung thành với dòng nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca, Vân Khánh đã tạo được vị trí, dấu ấn riêng của mình trong lòng người yêu nhạc, đặc biệt là những ca khúc về Huế. Chị đã rất cởi mở trong câu chuyện với chúng tôi về dòng nhạc mà chị theo đuổi.

Ca sĩ Vân Khánh

Là một trong số ít những ca sĩ trung thành với dòng nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca, Vân Khánh đã tạo được vị trí, dấu ấn riêng của mình trong lòng người yêu nhạc, đặc biệt là những ca khúc về Huế. Chị đã rất cởi mở trong câu chuyện với chúng tôi về dòng nhạc mà chị theo đuổi.

* PV: Chị ra album riêng và chung rất nhiều và rất đều, vậy chính xác, đã ra được bao nhiêu album? Vốn sản xuất là của chị hay của các hãng băng đĩa?

- Vân Khánh: Các album tổng hợp, hát chung với các ca sĩ khác thì rất nhiều nhưng của riêng tôi chính thức là 7 album (đa số số là các album hát về Huế). Trong album mới nhất tôi có thử nghiệm chút xíu với một số bài thuộc dòng nhạc tiền chiến và bài có âm hưởng nhạc dân ca Nam bộ và Nam Trung bộ. Ngay từ những album đầu tiên tôi đã được các hãng bỏ tiền ra làm. Nhà sản xuất cũng rất yên tâm về lượng đĩa bán ra và bỏ vốn ghi âm đều đều cho những album của tôi. Chúng bán được hoài hoài chứ không theo mùa như nhạc trẻ vì khán giả của dòng nhạc này thường rất trung thành, họ nghe kỹ và để ý rất nhiều đến từng chi tiết bài hát.

* Chị nghĩ gì về dòng nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca mà chị đã chọn?

 - Thật sự tôi đến với dòng nhạc này cũng không phải ngẫu nhiên. Có lẽ do tôi lớn lên ở mảnh đất có nhiều chất thơ (chị sinh ra ở Quảng Trị, lớn lên ở Huế - NV) nên những làn điệu dân ca Huế đã thấm vào trong người từ nhỏ. Ngay từ nhỏ, thì tôi cũng đã đi hát ở các sân chơi dành cho thiếu nhi. Lúc đầu hát theo cảm tính thôi, người ta khen hay thì mình biết bài đó mình hát hay. Phải đến khi vào Sài Gòn, tôi mới định được cho mình phong cách này. Lúc đầu cũng khó khăn lắm, tôi thấy hơi hoang mang vì mình thấy dòng nhạc mình đi có vẻ không được tiến triển tốt lắm, bị thiệt thòi nhiều so với ca sĩ khác. Nhưng tôi nghĩ, với phong cách, chất giọng của mình như vậy thì chỉ có thể phù hợp với thể loại nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca. Tôi tự nhủ thôi thì hãy cứ trung thành với con đường mình đã chọn đi, cố gắng làm việc rồi sẽ đạt được những kết quả tốt hơn, bỏ qua một bên những suy nghĩ hơi bi quan. Bởi tôi nghĩ những gì thuộc về bản sắc, cổ truyền của dân tộc thì sẽ tồn tại mãi mãi, vì vậy mà tôi quyết định theo dòng nhạc này đến cùng.

* Có bao giờ chị cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy những đồng nghiệp của dòng nhạc trẻ được các fan nhiệt tình hô hào cổ vũ, giăng cờ hoa, băng rôn, còn mình thì không được như thế?

 - Ngay từ đầu tôi đã xác định khả năng và phong cách của mình là như thế nào, tới đâu và chấp nhận nó. Tôi nghĩ dòng nhạc mà tôi chọn có số lượng khán giả cũng rất đông. Trong một ngàn khán giả ở sân khấu lớn, tôi tin cũng phải có năm trăm khán giả là của mình nhưng họ không thể hiện ra bên ngoài và hô hào như nhạc trẻ mà vỗ tay một cách lịch sự. Từ lâu tôi đã xác định đối tượng khán giả của mình là không ồn ào.  Tôi chọn số ít nhưng mà chắc và đúng thực là khán giả của mình chứ không chạy theo "fan ảo". Làm ca sĩ nhạc dân ca cũng thầm lặng hơn, tên tuổi không được đưa lên băng rôn to và cao như các ca sĩ nhạc trẻ, nhưng tôi tin vào sức bền của dòng nhạc mình đi theo. Nếu về già mà tôi còn giữ được chất giọng như thế này thì sẽ còn hát hoài, hát mãi dòng nhạc này thôi.

* Và chị có nghĩ đến việc làm mới những bài hát trữ tình mang âm hưởng dân ca của mình bằng cách làm chúng thêm phần sôi động, phù hợp với không khí nhạc trẻ hiện nay để thu hút giới trẻ?

- Nhiều người cũng nên khuyên tôi nên làm như vậy lắm. Nhưng tôi nghĩ có lẽ ngoại hình và tính cách của mình không phù hợp với việc này. Ca sĩ Cẩm Ly đã làm rất thành công nhưng tôi làm chưa chắc đã thành công vì chất giọng của tôi phù hợp với những bài buồn. Có người hỏi tôi sao Vân Khánh hát buồn quá vậy? Tôi cười và trả lời: thì sân khấu ca nhạc hiện nay đã nhiều những bài vui rồi thì mình hát bài buồn đi cũng đâu có chết ai. Khi người ta buồn, người ta nghe nhạc sẽ thấm hơn, ngấm từng lời từng chữ mình hát. Còn khi vui thì phần lớn người ta đến với âm nhạc để giải trí. Cũng có người khuyên tôi nên thay đổi phong cách của mình đi một chút xíu cho bớt nhàm chán. Nhưng tôi nghĩ khán giả đã ấn tượng với phong cách hiện có của mình thì mình cứ nên theo như vậy, để mười hay hai mươi năm sau họ vẫn tìm đến và hài lòng với một Vân Khánh như trước đây mình đã yêu thích.

* Nhiều người rất tò mò không biết các ca sĩ thuộc dòng nhạc của chị chạy show như thế nào?

- Thực sự ca sĩ dòng nhạc này cũng không nhiều show lắm đâu. Nhạc trẻ thì có thể hát ở chỗ nào cũng được nhưng dân ca thì phải đúng chương trình, đúng nội dung thì mới phát huy tác dụng của nó.

* Chị nghĩ gì về thị trường nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca hiện nay?

- Nói chung là đang "sống dậy" nhưng chưa khả quan lắm. Dòng nhạc này còn thiếu sân chơi rất nhiều. Vừa qua, VTV làm chương trình dân ca nhưng chưa thực tế lắm vì chưa được người dân quan tâm nhiều, các cuộc thi tiếng hát gần đây cũng chú trọng nhiều hơn đến nhạc trẻ. Chắc có lẽ dân ca và những ca khúc mang âm hưởng dân ca vốn bình lặng và khó có những đỉnh điểm như nhạc trẻ, chỉ cần ngày càng có nhiều ca sĩ chọn con đường này và ngày càng có nhiều khán giả đến với nó là được rồi.

* Chị có kế hoạch gì cho thời gian tới?

- Tôi vừa ra một album CD và dự định năm tới tôi sẽ làm một VCD. Sau này, có lẽ tôi đi dạy âm nhạc nhưng vẫn đi hát hoài thôi.

* Xin cảm ơn chị!

Minh Chánh (thực hiện)

 

Tin xem nhiều