Báo Đồng Nai điện tử
En

Nuôi trồng trên sóng

09:02, 10/02/2012

Ở nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân,  lương thực và hàng khô được đơn vị cung cấp đủ để bảo đảm đời sống, còn rau xanh được các chiến sĩ tận dụng mọi khoảng trống có thể để trồng. Có những bồn rau được trồng trong máng gỗ; giàn mồng tơi leo rợp lối ra vào, khách từ đất liền ra thăm gọi là “vườn rau di động”.

Ở nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân,  lương thực và hàng khô được đơn vị cung cấp đủ để bảo đảm đời sống, còn rau xanh được các chiến sĩ tận dụng mọi khoảng trống có thể để trồng. Có những bồn rau được trồng trong máng gỗ; giàn mồng tơi leo rợp lối ra vào, khách từ đất liền ra thăm gọi là “vườn rau di động”.

Chăm sóc rau xanh ở nhà giàn  DK1/15.   Ảnh: Xuân Cường
Chăm sóc rau xanh ở nhà giàn DK1/15. Ảnh: Xuân Cường

Lần đầu đặt chân lên nhà giàn DK1, chúng tôi không chỉ xúc động trước những nỗ lực vượt qua gian khó của chiến sĩ hải quân, mà còn bất ngờ bởi những mảng rau xanh mơn mởn được chăm sóc kỹ lưỡng. Tất cả như một nông trại thu nhỏ của một gia đình kiểu mẫu ở nông thôn Việt Nam.

Để trồng được rau xanh, chiến sĩ nhà giàn đã phải chuyển đất từ đất liền ra; đất trồng rau trong các mảng được luân phiên thay đổi cây trồng và một số bộ phận của cá mà các chiến sĩ câu được dùng để làm phân bón cây. Nước sinh hoạt được tận dụng làm nước tưới rau. “Gió biển là thứ đáng sợ nhất đối với các luống rau trên nhà giàn. Gió ở đây không phải chỉ một hướng mà liên tục thay đổi theo thời tiết nên việc che chắn gió cũng rất vất vả và tốn nhiều thời gian”- thiếu tá Nguyễn Đình Hoán cho biết. Chia sẻ với chúng tôi về công việc trồng rau xanh, trung úy Trương Công Định (giàn DK1/10) cho hay, bây giờ ở đất liền trồng được rau gì thì ở đây chúng tôi cũng đã trồng được rau đó. Nhờ vậy, lượng rau xanh và thực phẩm tươi do anh em trồng đã đáp ứng được một phần nhu cầu. Công việc này vừa để giải trí vừa là trách nhiệm của những người lính ở nhà giàn.

So với công việc trồng rau, chăn nuôi trên nhà giàn cũng vất vả không kém. Việc đưa con giống và lựa chọn được giống vật nuôi thích nghi với thời tiết ở giữa đại dương mênh mông là khó nhất. Chỉ vào chuồng heo còn một con khoảng 70kg (nhà giàn vừa giết thịt 1 con gần 80kg), thiếu tá Nguyễn Đình Hoán cho biết, heo đưa trong bờ ra thường bị trúng gió chết, vì vậy những con thích nghi được trong quá trình nuôi cũng phải theo dõi chặt chẽ và che gió cẩn thận. Khi đã thích nghi được với thời tiết thì chúng cũng lớn nhanh như ở đất liền. Nuôi gia cầm trên giàn còn khó hơn nuôi heo vì gió nhiều khiến chúng rất dễ chết. Điều đặc biệt, gà nuôi ở đây đều là gà trống, nên mỗi khi chúng đồng loạt gáy thì rất náo nhiệt. “Tiếng chó sủa, gà gáy và những khoảnh rau tươi tốt ở đây còn là “liều thuốc” tinh thần cho người lính hải quân. Cứ mỗi lần nghe tiếng chó sủa, tiếng gà gáy ai cũng có cảm giác như đang ở nhà, nỗi nhớ đất liền cũng vơi đi phần nào”- thiếu tá Nguyễn Đình Hoán tâm sự.

Mai Thắng

 

Tin xem nhiều