
Tháng 10 năm 2009, Báo Đồng Nai từng phản ánh thực trạng hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn của con đường nối từ huyện Xuân Lộc đến Cẩm Mỹ (đường 765). Hiện tại, con đường này càng xuống cấp trầm trọng hơn, dù đơn vị quản lý đường từng hứa sẽ nhanh chóng sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm cho người dân đi lại an toàn.
Tháng 10 năm 2009, Báo Đồng Nai từng phản ánh thực trạng hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn của con đường nối từ huyện Xuân Lộc đến Cẩm Mỹ (đường 765). Hiện tại, con đường này càng xuống cấp trầm trọng hơn, dù đơn vị quản lý đường từng hứa sẽ nhanh chóng sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm cho người dân đi lại an toàn.
* Thực trạng "đau khổ"
Thời điểm Báo Đồng Nai có bài phản ánh, đường 765 đang hư hỏng nặng ở đoạn cây số 11, đoạn từ cây số 3 cho đến cây số 10+500 mặt đường hư hỏng không nhiều. Hiện nay, tuy đoạn hư hỏng ở cây số 11 đã được sửa chữa, nhưng lại xuất hiện nhiều đoạn khác xuống cấp nặng nề hơn. Qua thực tế ghi nhận, cứ vài chục mét mặt đường lại xuất hiện đầy ổ gà, ổ voi. Có những nơi như: đoạn ở ngã tư Lang Minh, khu vực gần chợ Lang Minh, mặt đường đã biến thành "ao" nước . Người dân ở đây cho biết, những "ao" nước này đã có hơn 2 tháng, sau khi đơn vị duy tu sửa chữa đường cho đắp đất đá ở một đoạn đường gần đó. Do mặt đường được đắp cao hơn nên mỗi khi trời mưa (dù nhỏ) đã gây dồn ứ nước thành ao trên mặt đường.
Nhiều người dân ở hai bên đường lắc đầu chán nản cho biết, bà con đã phản ánh tình trạng này nhiều lần ở các cuộc họp cử tri, nhưng chờ mãi mà người dân vẫn còn phải đi lại trên con đường ngày càng hư hỏng. Trên đường đi, chúng tôi ghi nhận có hai nhân viên duy tu cầu đường đang làm việc. Nhưng với đoạn đường xuống cấp dài đến 7km mà chỉ có hai nhân viên làm việc thủ công, một người dùng cây cuốc đào rãnh thoát nước cho các ổ gà gần lề đường, một người dùng dao rựa phát quang bụi rậm. Với tốc độ làm việc của hai nhân viên này, chẳng biết khi nào mới khắc phục được tình trạng xuống cấp của mặt đường.
Ở các cây số 3 - 4, chúng tôi thấy các ổ gà trên mặt đường được đắp đá 4x6, nhưng không được lu lèn gì. Xe cộ (ngay cả ô tô) qua lại đều tránh các ổ gà, nên phải chạy lấn sang phần đường bên trái, gây tình huống nguy hiểm trong lưu thông. Còn ở các đoạn có đầy các ổ gà, ổ voi chưa được lấp (gần như suốt đoạn đường này), người dân ở hai bên đường cho biết, rất nhiều người đi đường vào ban đêm không tránh được các ổ gà liên tục xuất hiện nên đã bị té ngã hoặc bị tai nạn (dù thương tích nhẹ). Do đó, người dân đi trên đường DT765 luôn nơm nớp lo sợ bị tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng từ tình trạng mặt đường đang xuống cấp nghiêm trọng này?
* Bao giờ hết khổ?
Tháng 10-2009, khi trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, ông Lê Quang Bình, Giám đốc Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai cho biết, Khu đang cho kiểm tra, đo đạc và sẽ đại tu, nâng cấp đoạn đường 765 từ km3 trở vào (về hướng Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ). Trong khi chờ đại tu, nâng cấp thì đường 765 vẫn được dặm vá, sửa chữa từ đoạn km5 đến km10. Nhưng từ đó đến nay, con đường này chỉ được dặm vá sơ sài nên càng xuống cấp. Trong khi đó, trả lời cử tri huyện Xuân Lộc, ngày 5-7-2010, Sở Giao thông - vận tải (GTVT) cho biết: "Đoạn từ km1+526 đến km5+500 đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương cho lập dự án đầu tư; đoạn từ km5+500 đến km10 hiện nay đã được Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai lập dự án sửa chữa lớn và nâng cấp mở rộng. Trong khi chờ triển khai các dự án trên, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị duy tu kiểm tra thường xuyên, sửa chữa kịp thời những hư hỏng trên tuyến để đảm bảo công tác an toàn giao thông và vệ sinh môi trường theo phản ánh của người dân...". Tuy nhiên, việc sửa chữa lớn và nâng cấp đoạn đường chỉ khoảng 7km hơn một năm nay vẫn chưa được thực hiện rốt ráo. Chỉ đạo của Sở GTVT về việc bảo đảm duy tu, sửa chữa kịp thời những hư hỏng trên tuyến (trong khi chờ đợi đại tu nâng cấp) để bảo đảm an toàn giao thông cũng không được thực hiện nghiêm túc.
Qua thực tế ghi nhận từ người dân sống hai bên đường 765 cho thấy, có nhiều ổ gà, thậm chí là ao nước xuất hiện nhiều tháng vẫn chưa được san lấp. Có nơi mặt đường nổi "sóng trâu" (rất nguy hiểm cho người đi xe hai bánh) trên hai tháng vẫn không được san, gạt trả lại mặt phẳng trên đường. Những việc có thể làm ngay như vậy mà cơ quan có trách nhiệm còn chưa làm thì việc sửa chữa lớn và nâng cấp đường 765 không biết bao giờ mới được thực hiện. Có người than rằng: "Người đi đường qua đây còn phải chịu khổ dài dài".
Thanh Toàn



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)









