Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những chiến công của công an Đồng Nai
Kỳ 2: Trung tá Bùi Thanh Sơn - người tích cực phá án

08:08, 02/08/2010

28 năm phục vụ trong ngành, trung tá Bùi Thanh Sơn đã trải qua nhiều vị trí, chức vụ công tác ở Phòng PC45 Công an tỉnh. Nhưng với anh, từ khi vào ngành đến nay vẫn vẹn nguyên tình yêu với nghề, một tinh thần tích cực phá án, nhanh chóng bắt giữ hung thủ để xử lý trước pháp luật, góp phần đem lại yên bình cho nhân dân, sự ổn định cho xã hội.

28 năm phục vụ trong ngành, trung tá Bùi Thanh Sơn đã trải qua nhiều vị trí, chức vụ công tác ở Phòng PC45 Công an tỉnh. Nhưng với anh, từ khi vào ngành đến nay vẫn vẹn nguyên tình yêu với nghề, một tinh thần tích cực phá án, nhanh chóng bắt giữ hung thủ để xử lý trước pháp luật, góp phần đem lại yên bình cho nhân dân, sự ổn định cho xã hội.

 

* Những dấu ấn khó quên

 

Một đêm cuối năm 1982, một tổ trinh sát được lệnh vây bắt kẻ cầm đầu băng cướp có vũ khí quân dụng đang ẩn nấp trên một chiếc ghe đậu gần khu vực cầu Đồng Nai. Trinh sát trẻ Bùi Thanh Sơn được phân công áp sát ghe đối tượng nhằm lợi dụng tình huống bất ngờ để bắt giữ kẻ cướp. Nghe động, tên cướp ôm súng nhảy sông tẩu thoát. Trinh sát Sơn rút súng bắn thị uy. Bất ngờ, vợ tên cướp ở trên ghe la lớn: "Công an bắn đứt sợi dây chằng của tui rồi". Đang lúc nóng bỏng nhưng nghe tiếng la thất thanh của người phụ nữ khiến chàng trinh sát trẻ không khỏi lo lắng, vì sợ viên đạn lạc. Khi bắt được kẻ cướp, quay lại chiếc ghe, cả tổ trinh sát được một trận cười vì không phải "sợi dây chằng" của vợ tên cướp mà là sợi dây chằng neo ghe bị đứt. Đó là một trong những dấu ấn khó phai trong đời hoạt động trinh sát của trung tá Bùi Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh.

 

Phó trưởng phòng PC45 Bùi Thanh Sơn.

Khoảng năm 2003-2004, trên địa bàn Đồng Nai xuất hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn khá mưu mô của kẻ gây án. Kẻ gian thường đóng vai ông chủ rồi thuê xe ôm chở đi mua hàng hóa. Khi đến nơi, kẻ gian tìm cách lừa tài xế xe ôm leo cây hái dừa, trái cây hay mượn đi mua thuốc lá để lấy xe tẩu thoát. Trước tình hình này, Phòng PC45 đã phối hợp với công an các địa phương mở chuyên án 103L để đấu tranh triệt phá. Trung tá Bùi Thanh Sơn là một trong những thành viên được giao nhiệm vụ trong chuyên án. Nhưng điều khiến các thành viên trong ban chuyên án không khỏi bất ngờ khi hầu hết bị hại được mời đến cơ quan điều tra lấy lời khai đều chỉ vào mặt trung tá Sơn: "Ông này chính là kẻ gian lừa tài sản của tui". Cả họa sĩ được mời phác họa chân dung kẻ gian theo lời kể của các bị hại cũng bảo: "Sao kẻ gian giống anh Sơn quá!" (sau này, khi bắt được hung thủ quy án, ai cũng thừa nhận... kẻ gian rất giống anh Sơn). Điều đó càng khiến trung tá Sơn quyết tâm cùng đồng đội phá án để truy bắt bằng được kẻ gian... và cũng để "giải oan" cho mình. Qua thời gian dài theo dõi, đến cuối năm 2004, ban chuyên án bắt được hung thủ Trần Văn Giàu (ngụ ở quận 9, TP.Hồ Chí Minh). Với thủ đoạn đơn giản nhưng Giàu đã thực hiện hơn 100 vụ chiếm đoạt xe máy của người dân các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa đến Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh...

 

* Tích cực phá án

 

Năm 1982, tiếp bước truyền thống gia đình, Bùi Thanh Sơn vào ngành công an khi mới 17 tuổi. Phụ trách công tác trinh sát địa bàn, anh Sơn luôn phải đối mặt với bọn tội phạm hình sự, bọn lưu manh chuyên nghiệp móc nối tụ tập thành các băng ổ nhóm hoạt động phạm tội nguy hiểm, táo bạo trên địa bàn tỉnh. Với phẩm chất tiềm tàng, sự chỉ dạy tận tình của lớp đàn anh đi trước và bản thân luôn tự đề cao tinh thần học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm từ thực tế công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã giúp chàng trinh sát trẻ ngày càng vững vàng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong mọi nhiệm vụ được cấp trên giao. Phần lớn những vụ án, đối tượng, băng nhóm tội phạm hình sự gây án nguy hiểm, tàn bạo trên địa bàn tỉnh mà lực lượng cảnh sát hình sự thuộc Phòng PC45 đấu tranh triệt phá thành công từ những năm 1980 đến nay đều ít nhiều có sự đóng góp của trung tá Sơn.  Điển hình như các vụ: băng thương binh giả cướp có vũ trang hoạt động trên địa bàn Biên Hòa do Trần Văn Triều (quê ở Long An) cầm đầu vào năm 1988; băng cướp quốc lộ bằng súng AK do Hùng "bộ đội" (quê ở Thanh Hóa) tổ chức vào tháng 1-1991; băng cướp tiệm vàng bằng súng do Lê Chí Nguyện (ngụ ở TP.Biên Hòa) cầm đầu tháng 11-1992; băng cướp có vũ khí quân dụng ở vùng sông nước Nhơn Trạch (từ năm 1983-1987); phá án thành công chuyên án 605N... đã ghi dấu ấn trung tá Bùi Thanh Sơn.

 

Dù luôn phải đối đầu với những đối tượng hình sự nguy hiểm, dữ dằn, nhưng trung tá Sơn chưa bao giờ chùn bước, ngại khó khăn, gian khổ. Với anh, chỉ có một thái độ căm ghét nên quyết tâm truy bắt những kẻ gây ra khổ đau, mất mát cho người dân. Do đó, mỗi khi nhận nhiệm vụ anh đều đề ra quyết tâm phải đấu tranh phá án nhanh, truy bắt sớm kẻ phạm tội. Bởi lòng quyết tâm ấy mà không ít lần trung tá Sơn đối diện với hiểm nguy đến tính mạng. Vào năm 1988 khi cùng đồng đội bắt Trần Văn Triều, phát hiện đối tượng xuất hiện ở phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) để gây án, anh Sơn giả vờ đến gần hỏi xin thuốc hút rồi bất thần lao vào túm chặt kẻ cướp. Để thoát thân, tên cướp định rút lựu đạn thì bị anh Sơn bẻ ngược tay ra phía sau để khống chế và bắt gọn.

 

Trung tá Bùi Thanh Sơn (trái) đang trao đổi án với các đồng nghiệp.

Hay như lần anh cùng với Công an xã Đại Phước, Công an huyện Long Thành chặn bắt băng cướp sông nước hồi năm 1987 do Nguyễn Văn Hoàng (tự Hoàng "phổi") cầm đầu cũng thật sự đầy nguy hiểm. Với những khẩu súng trên tay, bọn cướp đã bắn trả công an dữ dội để thoát thân. Gốc bần nơi trung tá Sơn cùng anh em ẩn nấp bị đạn bắn thủng như mặt rổ, nhưng anh vẫn quyết đeo bám và cùng đồng đội vây bắt bằng được băng cướp. Trước khi bị bắt, Hoàng "phổi" lẩn trốn vào khu rừng Thành Tuy Hạ cả đêm và lên danh sách hàng chục người cần phải giết, trong đó tên anh Sơn đứng hàng thứ 3. 20 năm sau, vừa ra tù, Hoàng "phổi" lại cùng đàn em mua súng gây ra vụ giết người, cướp tài sản ở tiệm vàng Kim Hồng (năm 2006). Lần này, trung tá Sơn cùng đồng đội lại nhanh chóng phá án, bắt giữ Hoàng và đồng bọn. 20 năm gặp lại, anh Sơn nhắc chuyện mình từng bị Hoàng lên danh sách giết, Hoàng "phổi" đã nói lời xin lỗi, vì: "Lúc đó còn trẻ nên suy nghĩ bồng bột".

Hay vụ đấu tranh làm rõ hung thủ Đỗ Minh Hải cài bom tự chế làm 4 người con của ông Lê Trọng Đạt (ở huyện Cẩm Mỹ) chết và bị thương vào tháng 6-2005 là một kỳ công phá án của anh Sơn. Dù phải thường xuyên tham gia các lớp học nghiệp vụ, lại bận rộn với việc đấu tranh làm rõ nhiều vụ trọng án khác, nhưng trung tá Sơn luôn tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để cùng một trinh sát Công an huyện ăn nằm ở Cẩm Mỹ điều tra, truy xét. Đến tận tháng 9-2007, tức là sau gần 2 năm 3 tháng kiên trì đeo bám, các anh đã bắt giữ được hung thủ Đỗ Minh Hải. Đây cũng là vụ cài bom tự chế gây án đầu tiên ở Việt Nam được làm rõ...

Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều