
Những năm 1989-1990, tuyến quốc lộ 1A, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến khu vực gần cầu Sập, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp xe tải, xe khách hết sức táo bạo. Khi tài xế đi ngang hoặc dừng xe nghỉ đêm ở đoạn đường này (nhất là đoạn gần nhà máy Vicasa, KCN Biên Hòa 1) thường bị bọn cướp dùng súng khống chế cướp tài sản.
Những năm 1989-1990, tuyến quốc lộ 1A, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến khu vực gần cầu Sập, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp xe tải, xe khách hết sức táo bạo. Khi tài xế đi ngang hoặc dừng xe nghỉ đêm ở đoạn đường này (nhất là đoạn gần nhà máy Vicasa, KCN Biên Hòa 1) thường bị bọn cướp dùng súng khống chế cướp tài sản.
* Băng cướp đêm ở dọc quốc lộ 1A
Một đêm đầu tháng 3-1990, khi tài xế xe tải KM-2804 đang đậu xe ở đoạn đường dốc trước nhà máy Vicasa nghỉ ngơi thì bị 2 đối tượng dùng súng AK khống chế cướp 7,5 triệu đồng. Tháng 6-1990, 3 đối tượng khống chế một xe tải chở hàng đi Phan Thiết để cướp 800 ngàn đồng. Trước đó, vào tháng 11-1989, 3 đối tượng đón xe khách từ Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) về đến KCN Biên Hòa đã dùng súng AK khống chế, lục soát khách đi trên xe lấy một giỏ xách đựng 340 ngàn đồng rồi tẩu thoát về hướng huyện Long Thành. Ngoài cướp xe tải ngủ đêm dọc đường, bọn cướp còn dùng súng AK chặn đường cướp xe máy và tài sản những người đi ngang quốc lộ 1A, nhưng nạn nhân không trình báo...
Sự lộng hành của bọn cướp khiến giới tài xế, người dân mỗi khi đi qua đoạn đường này đều cảm thấy bất an. Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (nay là PC45) phối hợp với Công an TP.Biên Hòa lập chuyên án điều tra, bắt đối tượng xử lý trước pháp luật, lập lại trật tự xã hội trên địa bàn, để người dân yên tâm đi lại làm ăn trong thời gian trước Tết Nguyên đán 1991.
* Lần theo "dấu chân" bọn cướp
Kế hoạch điều tra chuyên án được tiến hành đồng loạt các biện pháp: xác minh nắm tình hình, sàng lọc đối tượng hình sự trong khu vực và dọc tuyến quốc lộ 1A. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện một chi tiết đáng chú ý trong các vụ cướp, đó là các lái xe dừng xe ngủ đêm dọc đoạn đường gần nhà máy Vicasa thường có quan hệ với gái mại dâm hoạt động ở khu vực này. Các vụ cướp cũng thường xảy ra vào lúc tài xế, lơ xe đang (hoặc chuẩn bị) quan hệ với gái mại dâm. Do đó, có thể giữa bọn cướp và gái mại dâm hoạt động trong khu vực có mối quan hệ với nhau.
Qua rà soát trong khu vực, nổi lên các đối tượng: Đào Quốc Doanh (SN 1957), Phạm Hồng Sơn (SN 1964) và Nguyễn Quốc (Quốc mập, SN 1970). Các đối tượng này đều có tiền sự trộm cắp xe tải dọc quốc lộ 1A, có quan hệ với gái mại dâm và thường xuất hiện trên tuyến đường này vào ban đêm. Mũi trinh sát tiếp cận số gái mại dâm ở khu vực này cho biết, 2 gái mại dâm N.T.H., N.T.L. thường xuyên quan hệ với bọn Doanh. H. còn tiết lộ một thông tin đáng giá: "Lúc 5 giờ ngày
Để bắt những đối tượng cầm đầu đang giữ súng gây hàng loạt vụ cướp, Ban chuyên án sử dụng biện pháp sáng tạo: cho 2 trinh sát giả làm lơ xe, tài xế chạy xe biển số ngoài tỉnh ghé lại khu vực gần nhà máy Vicasa nghỉ ngơi. Gần đó, tổ trinh sát bí mật ém quân chờ bọn cướp xuất hiện sẽ tóm gọn. Do bọn cướp rất manh động nên lệnh của Ban giám đốc cho phép trinh sát nổ súng tiêu diệt, nếu chúng kháng cự. 23 giờ ngày 15-12-1990, một chiếc xe tải từ huyện Tân Phú về TP.Hồ Chí Minh, đến khu rừng tràm Long Bình đã dừng lại nghỉ ngơi. Tài xế và lơ xe dẫn một cô gái đi vào rừng tràm để quan hệ. Ngay lúc này, 5 tên cầm khẩu AK xuất hiện khống chế cướp tài sản. Nhưng các trinh sát định ra tay thì bất ngờ một xe kiểm soát quân sự tuần tra đi ngang qua thấy vụ cướp đã nổ súng, khiến chúng tẩu thoát vào rừng tràm.
* Truy bắt tướng cướp Hùng "bộ đội"
Tuy bọn cướp tẩu thoát trước tầm mắt, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã nhanh chóng bắt được 3 đối tượng tham gia vụ cướp, gồm: Tài, Hải, Quân. Khai thác Quân, Tài và Hải, các trinh sát biết được: Đêm
Từ manh mối này, kết hợp với thủ đoạn gây án của bọn cướp, ban chuyên án nhận định 2 kẻ cầm đầu bọn cướp chính là Đỗ Đức Chung (tự Hùng "bộ đội", Hùng "Thanh Hóa") và Nguyễn Tiến Thanh. Chung quê ở Thanh Hóa, tạm trú tại khu vực miếu Ông Cọp (thuộc phường Long Bình). Nơi này được gọi là khu "Nhà không số, phố không tên, dân không hộ khẩu", cũng là nơi tập trung nhiều tội phạm hình sự những năm 1990. Chung thường lui tới khu vực xóm Cùi ở KP5, phường Tam Hiệp, một khu vực phức tạp về trật tự xã hội thời bấy giờ. Tại đây, Chung tạo mối quan hệ thân thiết với những nhân vật có "số má" giang hồ như: Thi "đen", Nguyễn Tiến Thanh, Nguyễn Tiến Lực, Đào Quốc Doanh... Chung móc với đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp xe tải, xe khách dọc quốc lộ 1A, từ Đồng Nai đến Bình Thuận. Công an 2 tỉnh phối hợp triệt phá băng cướp này, Chung và Thanh lại kịp thời tẩu thoát và bị truy nã. Trong lúc lẩn trốn, cả 2 lại tiếp tục gây án. Điều đáng nói là chúng rất ma mãnh, khi các trinh sát mai phục thì chúng im hơi, khi trinh sát rút lui thì chúng lại ra tay cướp bóc và lặn trốn rất kỹ.
Không thể để bọn tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, các trinh sát không quản ngày đêm lên đường quyết tâm phá án. Trong lúc tưởng chừng "mò kim đáy biển" thì trinh sát nhận được một nguồn tin cho biết Chung và Thanh đều có vợ và đang ở quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh). Đêm
Sau khi Hùng "bộ đội" bị bắt, đồng bọn còn lại của chúng lần lượt bị bắt hoặc ra đầu thú. Kết quả từ chuyên án điều tra băng cướp Đỗ Đức Chung, Công an tỉnh đã triệt phá thêm 2 nhóm đối tượng khác đã gây ra nhiều vụ trộm cướp, bắt toàn bộ 7 tên, thu 2 khẩu súng và làm rõ 19 vụ cướp dọc tuyến quốc lộ 1A từ Đồng Nai đến Bình Thuận. Băng cướp Hùng "bộ đội" bị triệt phá đã gây tiếng vang rộng lớn trong dư luận quần chúng, đặc biệt là trong giới xe tải chạy tuyến Bắc -
Phạm Mai

![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






