Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lật lại những vụ án do Công an Đồng Nai triệt phá
Kỳ 7: Triệt phá băng cướp Hùng "thẹo"

09:08, 16/08/2010

Vùng Gia Kiệm - Hố Nai những năm sau giải phóng xuất hiện băng cướp Hùng "thẹo", khiến người dân và giới tài xế, ai nấy đều khiếp sợ. Với súng ống trong tay, băng cướp Hùng "thẹo" gây ra nhiều vụ cướp tài sản cực kỳ manh động.

Tướng cướp Hùng "thẹo"

Vùng Gia Kiệm - Hố Nai những năm sau giải phóng xuất hiện băng cướp Hùng "thẹo", khiến người dân và giới tài xế, ai nấy đều khiếp sợ. Với súng ống trong tay, băng cướp Hùng "thẹo" gây ra nhiều vụ cướp tài sản cực kỳ manh động.

 

*  Băng cướp xe khách trên các quốc lộ

 

Những năm 1980, giới tài xế chạy xe khách (xe tải) từ Biên Hòa, TP.Hồ Chí Minh đi Long Khánh, Tân Phú, Châu Thành..., đều rất lo sợ gặp phải bọn cướp cầm súng chặn đường cướp tài sản. Thời bấy giờ các tuyến xe thường chạy đêm nên việc đề phòng hay chống trả với bọn cướp với súng ống trong tay rất khó. Công tác truy bắt bọn cướp của lực lượng công an cũng không đơn giản, bởi chúng gây án có tính toán, thường xuyên thay đổi địa điểm, gây án không để lại dấu vết. Trong số đó, băng cướp Hùng thẹo" khiến người dân địa phương và giới tài xế đều sợ khiếp vía với hàng loạt vụ cướp nhà dân và cướp xe trên các tuyến đường ngang khu vực: Gia Kiệm, Hố Nai, Đèo "Mẹ bồng con"...

 

Như tối 11-8-1980, Hùng "thẹo" cùng đồng bọn vác khẩu M16 và dao nhọn đột nhập vào nhà anh Trần Văn Thinh (ở ấp Thanh Sơn, xã Gia Kiệm) để cướp tài sản. Sau khi đột nhập vào bên trong, bọn cướp đã khống chế, bắt trói, nhét vải vào miệng vợ chồng anh Thinh để cướp một xe máy hiệu Lambretta, máy radio, quạt bàn, quần áo, nhẫn cưới, một số giấy tờ cá nhân... Tiếp đó, vào ngày 6-9-1980, Hùng "thẹo" cùng đàn em mang khẩu AK ra khu nghĩa trang Gia Kiệm canh xe tải đi trên đường 20 để đánh cướp. Phát hiện ông Nguyễn Văn Vĩnh (ngụ ở xã Gia Kiệm) chạy xe Lambrettic trên đường, chúng chặn lại, chĩa súng uy hiếp để cướp xe và con heo dầu máy xe.

 

Hay tối ngày 2-12-1980, Hùng "thẹo" cùng đồng bọn vác khẩu súng M16 ra bờ biển xã Phước Hòa, huyện Châu Thành (nay là thị xã Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) để cướp tài sản những người đi vượt biên trái phép. Ngồi chờ đến lúc gần sáng chẳng thấy người nào đến, Hùng "thẹo" cùng đồng bọn ra đường 15 (nay là quốc lộ 51), chặn đường cướp xe khách. Lúc bấy giờ, xe khách 60A-4008, do tài xế Trương Nguyên chở khách từ Long Thành đi Châu Thành, đến cách Châu Thành khoảng 5km, thì Hùng "thẹo" và đồng bọn giả vờ làm khách đi đường ngoắc lại. Tài xế xe khách chưa kịp dừng xe hẳn, Hùng "thẹo" đã móc súng bắn 2 phát uy hiếp buộc tài xế ngừng, đồng thời buộc khách trên xe dồn hết về phía sau. Tiếp đó, cả bọn lục soát cướp hết tiền, vàng của khách trên xe rồi tẩu thoát...

* Kỳ 1: Phá băng cướp phỉ gây nhiều tội ác

* Kỳ 2: Phá băng cướp phỉ gây nhiều tội ác

* Kỳ 3: Đập tan âm mưu gây bạo loạn của Fulro

* Kỳ 4: Đập tan âm mưu gây bạo loạn của Fulro

* Kỳ 5: Đập tan âm mưu gây bạo loạn của Fulro

* Kỳ 6: Đập tan âm mưu gây bạo loạn của Fulro

 

*  Hùng "thẹo", tên tướng cướp mưu mẹo

 

Hùng "thẹo" tên Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1961, ở Bình Trước (TP.Biên Hòa), nhưng theo gia đình di cư đến sống ở ấp Thanh Sơn, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất. Với máu côn đồ tiêm nhiễm từ những gã "giang hồ" thời trước giải phóng, ngay từ lúc trẻ, Hùng "thẹo" đã tỏ ra là "đại ca" khét tiếng, chẳng biết sợ ai. Bản tính liều lĩnh cộng với súng đạn thu lượm được từ bọn tàn quân chế độ cũ vứt bỏ khi chạy trốn, Hùng "thẹo" càng thêm ngông cuồng. Vì thế mà Hùng "thẹo" đã chinh phục, thống lĩnh nhóm giang hồ, trộm cướp toàn những kẻ ngụy quân, dân nghiện, có nhiều tiền án và lớn tuổi hơn mình như: Nguyễn Văn Tích (SN 1956, ngụ ở xã Phước Hòa, huyện Châu Thành), Nguyễn Văn Thân (SN 1956, ngụ ở Tam Hòa, TP.Biên Hòa), Đặng Văn Lân (SN 1949, ngụ ở xã Giang Điền, huyện Trảng Bom), Phạm Văn Minh (SN 1950), Hoàng Phi Sơn (SN 1954) và Vũ Hữu Vượng (SN 1962, đều ngụ ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom)...

 

Thượng tá Phạm Hoàng Mai - Quyền Trưởng phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh cho biết: "Với hai khẩu Volter và Colt 45 luôn kè bên người, tướng cướp Hùng "thẹo" sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào nên luôn khiến người dân lương thiện khiếp sợ khi gặp mặt. Như một lần cùng đàn em vào quán Thủy Tiên ở xã Gia Kiệm uống cà phê, Hùng "thẹo" thấy có máy Akai hát nhạc hay bèn gọi chủ quán lại "hỏi xin". Biết danh tiếng của đại ca Hùng "thẹo", ông chủ quán chẳng dám phàn nàn mà lập tức vào nhà tháo rời máy hát, Ampli, loa rồi xếp gọn đưa cho đám đàn em Hùng "thẹo" mang đi (dù thời bấy giờ máy hát Akai là một tài sản lớn)".

Ngoài bản tính manh động, điều khiến người dân, giới xe tải lo sợ, bọn đàn em kính nể Hùng "thẹo" còn ở tính mưu mẹo. Như việc giới tài xế cảnh giác, không dừng xe đón khách ở những đoạn đường nguy hiểm vì sợ bị cướp khiến Hùng "thẹo" và đám đàn em nhiều lần cướp hụt. Thế là Hùng "thẹo" nghĩ ra chiêu mua cái đầu heo còn tươi ném ra giữa đường nhử mồi. Một số tài xế thấy đầu heo nằm giữa đường tưởng của các xe chạy trước đánh rơi, dừng xe xuống nhặt liền bị Hùng cùng đám đàn em xông ra chĩa súng cướp tài sản. Hùng "thẹo" cũng rất ranh mãnh trong việc đối phó, lẩn trốn sự truy bắt của công an. Sau khi gây ra vụ cướp xe khách 60A-4008, đám đàn em lần lượt bị bắt giữ, nhưng Hùng "thẹo" vẫn lặn rất kỹ. Nhiều lần nắm được nơi Hùng ẩn nấp, công an tìm đến thì gã đã nhanh chân bỏ đi trước đó.

Cầu Sập, nơi công an chặn bắt Hùng "thẹo".

Nhưng với quyết tâm bắt tên tướng cướp nguy hiểm để xử lý trước pháp luật, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, lực lượng công an đã không quản ngày đêm truy lùng tung tích của Hùng "thẹo". Tối ngày 17-2-1982, sau gần 2 năm truy lùng, bắt hụt, trinh sát nắm được tin Hùng "thẹo" đang cùng đàn em đi về TP.Hồ Chí Minh lẩn trốn. Lập tức, tổ trinh sát do Đội trưởng Đội trọng án Phạm Hoàng Mai làm tổ trưởng đã lên đường ngay trong đêm. Theo kế hoạch đã định, một tổ trinh sát giả người dân đứng chơi trên cầu Sập, tổ còn lại gồm đồng chí Hoàng Mai và trinh sát Đinh Công Văn phục ở khu vực Hố Nai. Khi Hùng "thẹo" cùng tên đàn em đi xe máy Honda 67 xuất hiện trên đường, đồng chí Mai liền nổ máy xe 67 đuổi theo. Đến gần khu vực cầu Sập, đồng chí Mai ép xe Hùng rồi la lớn: "Hùng "thẹo", Hùng "thẹo". Hùng "thẹo" biết gặp công an nên la lên: "Em có giấy tờ, em có giấy tờ", đồng thời đưa tay vào túi vải vắt ngang hông lấy súng. Đã bàn tính trước nên khi thấy Hùng định lấy súng, trinh sát Đinh Công Văn liền nổ súng bắn trúng người Hùng, khiến Hùng ngã xuống đất. Lúc này, đồng chí Hoàng Mai đạp ngã xe đối tượng rồi cả hai nhảy xuống xe, thu súng, trấn áp Hùng "thẹo" và tên đàn em. Lúc này, hai trinh sát phục trên cầu sập cũng lao đến hỗ trợ bắt giữ tên đàn em, thu giữ 2 khẩu súng ngắn và đưa Hùng "thẹo" đi cấp cứu.

 

Tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, khi bác sĩ hỏi vì sao bị thương nặng, Hùng "thẹo" lớn tiếng nạt: "Tui là tướng cướp Hùng "thẹo" mà ông không biết hay sao?". Do vết thương quá nặng, Hùng "thẹo" được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị nhưng đã chết vào ngày 20-2-1982.

Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều