
Những đống, ụ rác thải công nghiệp và sinh hoạt được đổ ở nhiều nơi, nhất là trên địa bàn các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành và TP.Biên Hòa. Có nơi rác được chôn lấp, nhưng phần lớn là để lộ thiên ven đường, trong bãi đất trống và... đốt.
Những đống, ụ rác thải công nghiệp và sinh hoạt được đổ ở nhiều nơi, nhất là trên địa bàn các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành và TP.Biên Hòa. Có nơi rác được chôn lấp, nhưng phần lớn là để lộ thiên ven đường, trong bãi đất trống và... đốt.
* Những nơi đổ rác "lý tưởng"
10 giờ sáng ngày 6-7, một chiếc xe tải lớn chạy vào bãi rác thải công nghiệp và sinh hoạt rộng khoảng 5 hécta nằm ven hồ khai thác đá ở ấp Xã Hoàng, xã Long An (huyện Long Thành). Khi xe dừng lại, 5-6 người từ trên xe vội khiêng từng thùng nhựa màu xanh đổ "hàng" ào ào xuống mặt đường dẫn vào bãi rác. Khoảng 30 phút sau đó, những người đổ rác vội vã thu dọn đồ đạc, rồi chiếc xe phóng vội về hướng quốc lộ 51. Trong khi đó, một chiếc xe tải khác lại đang nặng nề di chuyển về hướng bãi rác.
Tiếp cận bãi rác này, chúng tôi ghi nhận được có rất nhiều phế thải vật liệu xây dựng đổ vương vãi khắp nơi. Trong khi đó, rác tại bãi với đầy những phế liệu thải ra từ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt thì đang được đốt, khói bay mịt mù. Từ những bịch ny-lông, vỏ xe, chai thủy tinh, kim tiêm, vải vụn, đế giày dép đến sắt và bê-tông gãy vỡ... đều được đổ vào bãi rác. Người dân sống quanh khu vực này cho biết, việc đổ rác lậu như thế diễn ra từ nhiều tháng qua. Thỉnh thoảng có một xe bồn còn chở cả nước thải vào đổ tại khu vực đất trống ven hồ nước gây mùi hôi thối rất khó chịu. Bà con đã nhiều lần phản ảnh sự việc đến các cơ quan chức năng, nhưng tới nay vẫn không có gì thay đổi.
Cách bãi rác này khoảng 2km về hướng quốc lộ 51 là bãi đất có màu đen lạ khá lớn ở tổ 11, ấp Xóm Gốc (xã Long An). Ông L.D.H., nhà ở bên cạnh bãi đất đen rộng hàng ngàn mét vuông này cho biết, đây là khu đất của một người nước ngoài mua lại để đào ao nuôi cá và làm trang trại từ năm 2002. Thế nhưng, từ năm 2004 trở đi, chủ đất không xuất hiện nữa mà giao cho người khác quản lý. Từ đó, thường có những chiếc xe container chở đất có màu đen, bốc mùi khó chịu đến đổ lên khu đất này. Khi trời mưa xuống, nước từ đây tràn ra khu dân cư có màng dầu nhớt và khi nắng lên thì nổi phèn thành lớp.
Lâu dần, cây cỏ, hoa màu gần đó đều bị chết rụi. Vì vậy, hàng chục sào đất của nông dân ở xung quanh phải bỏ hoang, thậm chí đến cỏ cho bò ăn còn không mọc nổi. Còn các giếng đào và khoan trong bán kính vài trăm mét quanh bãi đất này thì bị nhiễm phèn và có mùi khá nặng. Sử dụng nước giếng tại đây để tắm thì trẻ em bị nổi ghẻ; nước đem nấu pha trà thì bị đổi màu nâu sậm. Không thể lấy nước này sử dụng cho sinh hoạt nên bà con ở đây phải đi xa hơn 2km để mua nước về xài.
Chẳng những thế, gần đây một số xe tải còn chở xà bần, rác thải xây dựng, làm đường đến đổ chồng lên khu đất này. Vì vậy, nơi đây bị biến thành "bãi rác" hỗn hợp.
* Rác đổ tràn lan
Huyện Nhơn Trạch là địa phương đang trong giai đoạn công nghiệp và đô thị hóa khá mạnh. Vì thế địa phương này phải đối mặt với tình trạng rác đổ bừa bãi ở nhiều nơi.
Nằm ven đường số 2 (nối từ trung tâm huyện đi xã Phước An) là một bãi rác phế phẩm công nghiệp. Trong bãi rác này có cả xà bần, thạch cao, đồ sành sứ bị bể vỡ... được đổ đống ven đường có nhiều phương tiện giao thông qua lại mỗi ngày. Cũng cách trung tâm huyện Nhơn Trạch không xa, trên con đường đất dẫn vào Trường THCS xã Long Tân là những bãi đất trộn lẫn với xà bần, vỏ chai thủy tinh, bạt nhựa đổ rải rác trong các lô cao su, trên các khu đất trống. Len lỏi qua các con đường nhỏ nằm quanh khu vực trung tâm huyện này, chúng tôi cũng bắt gặp nhiều bãi rác sinh hoạt trộn lẫn rác công nghiệp được đổ rải rác trong các khu rừng tràm. Một số bãi rác đã được đốt cháy nham nhở, để lộ ra những miếng rác làm bằng nhựa tổng hợp và cả bình ắc-quy, chai thủy tinh, gạch men...
Tuy nhiên, "hoành tráng" nhất ở khu vực này chính là bãi rác lộ thiên nằm bên hông khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 (thuộc ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội). Ông Ba Thành, một người dân có đất rẫy tại đây cho biết, cứ đêm đêm có vài xe tải lén lút chở rác thải (từ sản xuất gạch men) vào đổ bậy trong các khu rừng tràm, rẫy mì của người dân. Bị bà con phản ứng nên sau đó các xe tải này đã đổ bừa ra ven đường dẫn vào mỏ khai thác đất xã Phú Hội. Hai bên con đường này hiện có nhiều đống rác gạch men được đổ cách đây không lâu, theo nước mưa chảy tràn xuống khu dân cư nằm bên dưới đồi nên đã gây nhiều bức xúc cho người dân.
Ngoài ra, tại các mỏ đất ở khu vực này, sau khi đã khai thác xong để lại những hố sâu thì cũng được một số người tận dụng làm bãi chứa xà bần. Cùng với rác gốm sứ, gạch men tại các hố sâu này còn có hàng chục tấn rác nhựa đường, bịch ny-lông, đồ gia dụng bị hư hỏng cũng được đổ bừa xuống. Đặc biệt hơn, tại khu vực này còn phải "gánh chịu" tình trạng một số xe bồn từ nơi khác mang nước thải hầm cầu đến xả ra gây mùi hôi thối kinh khủng.
Tại TP.Biên Hòa, ngoài bãi rác có quy hoạch ở phường Trảng Dài, thì trên địa bàn còn có nhiều bãi rác trái phép tồn tại từ nhiều năm qua: Tại ấp Thiên Bình, xã Tam Phước là bãi rác sinh hoạt nhưng chủ yếu chứa rác công nghiệp. Tại xã Phước Tân là bãi rác sinh hoạt thường xuyên gây mùi hôi thối do rác tươi không được xử lý đúng quy định mà chủ yếu là đốt hoặc để tự hoại thành phân...
Phạm Mai - Trường Quân




![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)








