Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người cảm hóa được nhiều trẻ em hư hỏng

08:12, 23/12/2009

Năm 2004, anh Phạm Trọng Quyền được bà con tín nhiệm bầu vào Ban Bảo vệ dân phố trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ an ninh trật tự phường Xuân Thanh (TX.Long Khánh). Lúc đầu nhận nhiệm vụ, anh Quyền lo lắm, vì địa bàn phường Xuân Thanh được xác định là nơi khá phức tạp về an ninh, trật tư, đặc biệt là còn nhiều trẻ em hư hỏng.

Năm 2004, anh Phạm Trọng Quyền được bà con tín nhiệm bầu vào Ban Bảo vệ dân phố trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ an ninh trật tự phường Xuân Thanh (TX.Long Khánh). Lúc đầu nhận nhiệm vụ, anh Quyền lo lắm, vì địa bàn phường Xuân Thanh được xác định là nơi khá phức tạp về an ninh, trật tư,  đặc biệt là còn nhiều trẻ em hư hỏng.

 

Anh Phạm Trọng Quyền.

Vấn đề đặt ra cho các thành viên trong Ban Bảo vệ dân phố là phải nhanh chóng tập hợp các em và khuyên bảo, giáo dục, cảm hóa. Và nhiệm vụ đó được giao cho anh Quyền, vì ngoài nhiệm vụ của Ban Bảo vệ dân phố, anh còn là một cán bộ Đoàn rất có "duyên" tiếp cận giới trẻ. Nhiều thiếu niên hư hỏng, bỏ học trên địa bàn phường đã được anh Quyền tiếp cận, tìm hiểu hoàn cảnh của từng em. Phần lớn các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ lo chạy ăn từng bữa nên ít có điều kiện chăm sóc, giáo dục con cái. Việc các em bỏ học đi lang thang, tụ tập đánh nhau, trộm cắp, theo anh Quyền,  chỉ là hành động nhất thời của những đứa trẻ mới lớn, bị kích động bởi một số phần tử xấu, nếu có phương pháp giáo dục, cảm hóa các em tiến bộ. 

 

Từ suy nghĩ đó, anh Quyền đã dành nhiều thời gian để mắt đến các em, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng em để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp. Thông qua những việc làm này, anh Quyền đã đưa được 13 em trở lại trường học, những em khác thì được gửi đi học nghề. Đối với những trường hợp không thể cảm hóa bằng tình cảm thì anh Quyền đề xuất với UBND phường đưa các em vào diện quản lý tại cộng đồng. Từ đó, các khu phố trên địa bàn phường không còn trẻ em lang thang, quậy phá như trước. Cũng thông qua hoạt động của mình, anh Quyền đã vận động được 15 thanh niên trong khu phố tham gia sinh hoạt trong phong trào Đoàn, Hội ở địa phương. Các đoàn viên, hội viên thanh niên này đã đóng góp nhiều ngày công lao động làm vệ sinh đường phố, tham gia đội thanh niên xung kích, thanh niên tự quản, làm cầu nối với các tổ nhân dân, các tổ bảo vệ dân phố và Công an phường.

 

Vừa làm tốt công tác vận động, tập hợp thanh thiếu niên, anh Quyền còn thực hiện khá tốt vai trò Phó ban Bảo vệ dân phố phường Xuân Thanh. Ở mặt công tác này, anh luôn kề vai sát cánh với Công an phường, cảnh sát khu vực triển khai nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm; tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc đăng ký tạm trú, tạm vắng; phòng chống cháy nổ, cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

 

Kể về những kỷ niệm khó quên trong thời gian làm Phó ban Bảo vệ dân phố phường của mình, anh Quyền bộc bạch, vào tháng 7-2008, khi anh đang đứng trước trụ sở Công an phường thì nghe người dân báo có một vụ tai nạn giao thông. Lúc anh chạy đến nơi thì thấy một người phụ nữ (nạn nhân của vụ tai nạn) té xuống đường, dù rất đau nhưng miệng vẫn tri hô cướp. Bên cạnh chị này là hai thanh niên đang ngồi trên chiếc xe máy toan chở nhau phóng chạy. Phán đoán đây là hai đối tượng dàn cảnh gây tai nạn để cướp xe, anh Quyền liền hô hào những người chạy xe ôm cùng anh đuổi theo truy bắt hai tên cướp. Cuộc rượt đuổi diễn ra khoảng 2km trên đường phố đông người. Biết không thể chạy thoát, tên cướp ngồi sau xe đã dùng dây xích mang theo sẵn trong người quất mạnh về phía anh Quyền. Thế nhưng sau cú đánh đó hắn bị mất thăng bằng nên đã té xuống đường. Dù bị rơi khỏi xe, nhưng tên cướp vẫn cố vùng dậy và bỏ chạy vào một nhà dân gần đó cướp lấy một con dao rồi xông ra chống cự lực lượng truy bắt. Song, trước sự vây ráp của anh Quyền và quần chúng, tên cướp đã bị bắt giữ. Qua điều tra, Công an TX.Long Khánh đã xác định đây là băng cướp từ địa phương khác đến gây án. Trước đó không lâu, qua tin báo của quần chúng nhân dân, anh Quyền cũng đã theo dõi, mai phục và bắt quả tang ba đối tượng trộm cắp xe máy bằng hình thức dùng thẻ xe giả trà trộn vào các bãi giữ xe ở chợ và các quán cà phê để trộm xe máy.

 

Với những đóng góp tích cực và hiệu quả ấy, anh Phạm Trọng Quyền cùng các thành viên trong Ban Bảo vệ dân phố phường Xuân Thanh đã góp phần đáng kể vào phong trào gìn giữ an ninh trật tự và phong trào "4 giảm" ở địa phương.

Minh Hiển

 

Tin xem nhiều