Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hội viên cựu chiến binh huyện miền núi Tân Phú không còn ở nhà tạm bợ

01:04, 16/04/2009

Tân Phú là huyện miền núi còn nhiều hộ dân sống trong những căn nhà tranh vách lá. Nhưng đối với hội viên cựu chiến binh (CCB) ở đây thì khác, từ cuối năm 2008, Hội CCB huyện đã xóa hết nhà tạm của các hội viên.

Tân Phú là huyện miền núi còn nhiều hộ dân sống trong những căn nhà tranh vách lá. Nhưng đối với hội viên cựu chiến binh (CCB) ở đây thì khác, từ cuối năm 2008, Hội CCB huyện đã xóa hết nhà tạm của các hội viên.

 

Ông Trịnh Quang Tân, Chủ tịch Hội CCB xã Phú Thanh cho biết, tính theo chuẩn mới thì địa phương có 5 hội viên thuộc diện nghèo. Thế nhưng điều đáng mừng là trong năm qua các hội viên CCB nghèo ở đây đều "từ bỏ" được những căn nhà tạm bợ, vào ở những căn nhà mới kiên cố, khang trang do Hội CCB huyện giúp đỡ, xây tặng.

 

CCB Đinh Công Huynh (bên phải) và CCB Trần Thiện Mỹ trước căn nhà kiên cố được Hội CCB huyện Tân Phú xây tặng năm 2008.

CCB Đinh Công Huynh ở ấp Ngọc Lâm 1 tâm sự, ông đi bộ đội từ năm 1971. Năm 1991, từ Bắc ông vào đây lập nghiệp. Đất lạ, quê người ông xoay xở mãi mới đủ miếng ăn cho cả gia đình. Đã bao lần ông dành dụm tiền để xây một căn nhà kiên cố cho gia đình trú ngụ, thế nhưng những biến cố liên tục xảy ra đã làm tiêu tan ước nguyện đó. Thế nhưng cán bộ, hội viên Hội CCB Tân Phú đã không quên gia đình ông. Tháng 4-2008, Hội CCB huyện đã quyết định xây nhà cho gia đình ông Huynh. Mùa mưa năm ngoái, gia đình ông Huynh không còn sống khổ sở trong căn nhà mối mọt nữa. Ông Huynh xúc động cho biết, nếu không có Huyện hội, có sự đóng góp của đồng đội, hội viên CCB thì biết bao giờ ông mới có được căn nhà mơ ước. Ông rất cám ơn cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội CCB huyện đã giúp ông có được mái ấm vững chãi.

 

Còn đối với ông Trần Thiện Mỹ (ở ấp Ngọc Lâm 3) thì căn nhà kiên cố do Hội CCB huyện xây tặng là món quà vô giá đối với người CCB đã 81 tuổi. Tuy tuổi cao nhưng ông Mỹ vẫn còn khỏe mạnh. Trong gia đình ông có đến 6 hội viên CCB là con, rể và cháu nội. Tuy có đàn con cháu "hùng hậu" đến 16 người nhưng gia đình ai cũng khó khăn nên ông Mỹ cũng không có điều kiện xây nhà kiên cố. Ông Mỹ cho biết, đã nhiều lần ông đắp nền định xây nhà nhưng đều không thành vì những lúc đó lại là lúc con cháu gặp hoạn nạn cần hỗ trợ. Ông Mỹ hết sức vui mừng vì trong năm 2008 ông đã được Huyện hội xây dựng cho căn nhà mới. Người CCB ở vào tuổi xưa nay hiếm này phấn khởi cho biết, vậy là ước mơ 30 năm nay của ông đã được đồng đội, hội viên CCB huyện chung tay giúp ông biến thành hiện thực.

 

Ông Vũ Đức Lợi, Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Phú cho biết, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trong hội viên Hội CCB huyện là có sự đóng góp và quyết tâm của hội viên cho đến lãnh đạo huyện. Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã nhiều lần trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện vận động đóng góp xây nhà tình thương cho anh em CCB. Để hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, mỗi hội viên CCB trong toàn huyện còn tự nguyện đóng góp 15.000 đồng người. "Đông tay vỗ nên kêu", trong năm qua cán bộ hội viên Hội CCB huyện đã đóng góp được 120 triệu đồng để xóa nhà tạm cho hội viên. Cá biệt có những hội viên CCB khá giả đã đóng góp đến 10 triệu đồng/người, như hội viên Thuận Châu ở xã Phú Lập, hội viên Huỳnh Văn Thanh ở xã Phú Sơn. Còn đóng góp đôi ba triệu đồng/người thì có con số hàng chục.

 

Hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trong hộ hội viên Hội CCB huyện miền núi Tân Phú là thành quả rất đáng phấn khởi. Từ đó, những người bộ đội Cụ Hồ ở đây càng nêu gương sáng trong đời sống ở địa phương.

Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều