Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi người ta trẻ
Kỳ cuối: Giám đốc "Thân Thiện Mỹ"

09:03, 27/03/2009

Để quên đi khiếm khuyết của cơ thể, Phạm Anh Tuấn không ngừng nỗ lực học tập, dấn thân vào công tác xã hội và tự tìm cho mình lối đi riêng.

Để quên đi khiếm khuyết của cơ thể, Phạm Anh Tuấn không ngừng nỗ lực học tập, dấn thân vào công tác xã hội và tự tìm cho mình lối đi riêng.

 

* Không có khuyết tật trong suy nghĩ

 

Qua 4 tháng hoạt động, Công ty Thân Thiện Mỹ của Phạm Anh Tuấn, văn phòng đặt tại số 106A/3, khu phố 4, phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) chỉ có doanh thu gần 4 triệu đồng. Số tiền thu về tuy chưa nhiều, nhưng với giám đốc Phạm Anh Tuấn, thì: "Tôi vui về điều đó vì mình thỏa mãn với ước nguyện, niềm hạnh phúc và thể hiện được những gì mình có thể làm được cho người khác".

 

Với suy nghĩ ấy, trong những năm qua Phạm Anh Tuấn đã không ngừng nỗ lực tự học, vượt lên sự khiếm khuyết của cơ thể. Sau khi tốt nghiệp đại học mỹ thuật, anh tiếp tục theo học Đông y, Tây y. Vẫn chưa đủ, anh lao vào học công nghệ thông tin, nghiên cứu kỹ năng sống, viết truyện ngắn, làm thơ, vẽ tranh để kiếm tiền. Tuấn tâm sự: "Tất cả tiền mà tôi kiếm được đều dành hết cho công tác xã hội như: duy trì nhóm Thiếu niên và phát triển, cấp học bổng cho sinh viên nghèo. Mục đích thành lập Công ty Thân Thiện Mỹ cũng vì để chủ động kinh phí cho hoạt động xã hội - từ thiện mà không bị phụ thuộc vào ai khác".

 

Giám đốc Phạm Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải) trong một lần hướng dẫn các bạn trẻ về kỹ năng sống.

Chính hành động nghĩa hiệp của chàng trai khuyết tật Phạm Anh Tuấn, bà con trong phường Tân Biên mạnh dạn gửi con em đến với nhóm Thiếu niên và phát triển của anh để tham gia sinh hoạt và được hướng dẫn những kỹ năng sống như: tự phòng tránh các hành vi tệ nạn xã hội, sống có trách nhiệm với cộng đồng, bản thân và gia đình... Hiểu và chia sẻ với việc làm của anh Tuấn, nhiều sinh viên tình nguyện đến giúp anh và trở thành giáo dục viên của nhóm.

Phạm Anh Tuấn bộc bạch: "Bộ môn giáo dục kỹ năng sống rất cần cho xã hội, cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Do đó, ngoài mục đích lập công ty tạo doanh thu, tôi sẽ sử dụng nguồn doanh thu này cho việc đẩy mạnh hoạt động xã hội - từ thiện, góp phần cùng với xã hội xây dựng tâm hồn trong sáng cho tuổi trẻ".

 

Qua hơn 10 năm hoạt động xã hội, Phạm Anh Tuấn đã tập hợp được trên 200 thanh thiếu niên trong phường Tân Biên vào nhóm trẻ; tặng 12 suất học bổng cho sinh viên nghèo; phối hợp với các giáo xứ, đoàn thể tại địa bàn tuyên truyền giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho các bạn trẻ; mở lớp dạy Anh văn, vi tính... Theo Phạm Anh Tuấn: "Với công việc, tôi gần như quên mình là người khuyết tật về cơ thể. Tôi thường nhắc nhở các em, chỉ có khiếm khuyết trong suy nghĩ mới là người tàn tật. Nói như vậy không phải để tự an ủi mình mà tạo niềm tin cho các em khi vấp ngã và là động lực để hướng thiện".

 

* Hiệp sĩ giữa đời thường

 

Năm 2 tuổi, Phạm Anh Tuấn bị bệnh liệt đôi chân. Bù lại khi đi học, Tuấn là cậu bé thông minh, ham học nên được các cô quý mến. Tuấn bộc  bạch: "Bắt đầu những năm học cấp 2 tại Trường THCS Ngôi Sao (TP.Hồ Chí Minh), tôi mới thấy mình lạc lõng trong lớp. Mặc dù bị bạn bè xa lánh, có lời lẽ không hay về sự khiếm khuyết cơ thể của tôi, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn và quyết tâm học thật giỏi để chứng minh cho các bạn thấy mình không bị khuyết tật về tư duy". Biết mình và biết cách vượt lên, Phạm Anh Tuấn đã làm cho bạn bè trong lớp hiểu hơn về ý chí của những người khuyết tật. Và cũng chính vì vậy, khi trưởng thành, Tuấn tích cực tham gia công tác xã hội, tham gia vào nhóm giáo dục trẻ em đường phố ở Tao Đàn (quận 3, TP.Hồ Chí Minh); nhóm chăm sóc trẻ em bị nhiễm HIV; dự án người khuyết tật của thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh. Phạm Anh Tuấn tâm niệm: "Mình tật nguyền nhưng có điều kiện học tập, trong khi còn rất nhiều trẻ thơ bị thua thiệt về cơ thể, trí não rất cần xã hội cưu mang, giúp đỡ. Thế là mình tự nguyện tham gia vào các hoạt động thiện nguyện đó".

 

Trong thời gian sinh sống và tham gia hoạt động xã hội tại TP.Hồ Chí Minh, Phạm Anh Tuấn đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm trong công tác xã hội - từ thiện. Khi trở về lại quê nhà (khu phố 4, phường Tân Biên), việc đầu tiên của Tuấn là tập hợp các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, những em thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình hoặc do bố mẹ ly dị... vào nhóm Thiếu niên và phát triển. Từ 23 em ban đầu, rồi lên 60 em và đến nay nhóm này đã có trên 200 em tham gia. Vào đây các em được tập huấn các kỹ năng sống theo nhóm, tinh thần chia sẻ, ca hát, diễn kịch. Những em trưởng thành từ nhóm, Tuấn xây dựng chương trình bồi dưỡng riêng để trở thành thủ lĩnh dạy dỗ lại các em nhỏ. Tuấn cho biết: "Sinh hoạt tập thể phải là sân chơi trí tuệ, lành mạnh, ai cũng tham gia và đóng góp ý kiến. Tôi ra đề tài, còn các em nêu ý kiến và tranh luận. Với hình thức sinh hoạt này, luôn luôn hấp dẫn các em".

 

Đồng thời, Phạm Anh Tuấn đã biết sử dụng những kiến thức về công nghệ thông tin mà anh tự học vào công tác xã hội như: mở lớp dạy vi tính, đồ họa... nhằm giúp các em yêu cuộc sống, có nghề nghiệp để tự mưu sinh. Tuấn khoe: "Sau khi học vi tính, các em có thể thiết kế lô-gô, danh thiếp, tờ rơi, bìa sách cho các cơ sở dịch vụ. Nhiều em mở được dịch vụ in lụa tại nhà và nay có việc làm ổn định, trở thành người có ích, sống tự tin không còn mặc cảm với xã hội".

 

Qua nhiều năm hoạt động xã hội, chàng trai khuyết tật nhưng đa tài, đa cảm Phạm Anh Tuấn đã tạo cho mình một nền tảng kiến thức xã hội khá bài bản, khoa học. Hiện Tuấn đi sâu vào nghiên cứu các đề tài và xây dựng thành giáo trình để đi giảng cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài TP.Biên Hòa về kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ, tư vấn tâm lý, truyền thông về giáo dục... Để làm được những việc đó, Phạm Anh Tuấn luôn ép mình làm việc hết công suất. Tuấn cho biết: "Tôi dành 40% thời gian trong ngày cho công tác nghiên cứu, học tập; 30% cho công tác tập huấn đào tạo; 29% dành cho chăm sóc bố mẹ già. Riêng bản thân thì chỉ cần 10-15 phút dành cho việc ăn uống, tắm giặt là đủ...".

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều