Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đất liền gần với đảo xa

10:03, 09/03/2009

Anh Tăng Quốc Lập, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Đồng Nai cho biết, trong Tháng Thanh niên năm nay, Tỉnh đoàn đã phát động toàn thể thanh thiếu niên ủng hộ xây dựng "Vườn tượng danh nhân" sẽ đặt tại khuôn viên Văn miếu Trấn Biên. Trong số 10 tượng dự kiến xây dựng sẽ có tượng của anh hùng lực lượng vũ trang Phan Vinh, người được chọn đặt tên cho một đảo nằm trong quần đảo Trường Sa mà Tỉnh đoàn Đồng Nai là đơn vị kết nghĩa.

Anh Tăng Quốc Lập, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Đồng Nai cho biết, trong Tháng Thanh niên năm nay, Tỉnh đoàn đã phát động toàn thể thanh thiếu niên ủng hộ xây dựng "Vườn tượng danh nhân" sẽ đặt tại khuôn viên Văn miếu Trấn Biên. Trong số 10 tượng dự kiến xây dựng sẽ có tượng của anh hùng lực lượng vũ trang  Phan Vinh, người được chọn đặt tên cho một đảo nằm trong quần đảo Trường Sa mà Tỉnh đoàn Đồng Nai là đơn vị kết nghĩa.

 

* Nghĩa tình với đảo Phan Vinh

 

Tháng 4-2008, Đoàn cán bộ Dân chính Đảng tỉnh Đồng Nai được đến thăm một số đảo trên quần đảo Trường Sa. Một trong điểm đến để lại nhiều ấn tượng cho đoàn công tác là đảo Phan Vinh. Với những người lần đầu tiên ra đảo như chúng tôi, hình ảnh những cây phong ba, những giàn bầu bí trĩu quả, vườn rau xanh tốt như nơi đầu sóng ngọn gió này thì quả là... không tin nổi. Nhưng để có được thành quả đó, những chiến sĩ hải quân đã chiến đấu kiên cường để giữ biển, giữ đảo và kỳ công vun bón từng thân cây, cọng rau.

 

Đoàn cán bộ tỉnh Đồng Nai đang hỏi chuyện cụm trưởng cụm I Phạm Tuấn Hải (áo trắng, bên phải).

Khi đoàn chúng tôi đến đảo Phan Vinh, người vui mừng nhất là anh Trần Đăng Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai. Bởi vì Tỉnh đoàn Đồng Nai và đảo Phan Vinh đã kết nghĩa ngót chục năm mà lần đầu tiên mới có một ông "thường vụ" ra thăm và tặng quà. Thiếu tá Phan Văn Hiến, Đảo trưởng đảo Phan Vinh xúc động lắm: "Ở đây mỗi ngày anh em chỉ nghe đài có 1 - 2 tiếng đồng hồ nên buồn lắm. Nay có dàn máy karaoke của Tỉnh đoàn Đồng Nai tặng chắc... tuần nào cũng hát cho đã quá!".

 

Càng vui hơn khi đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là trưởng đoàn công tác của Đồng Nai hứa trước tập thể cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh: "Chúng tôi sẽ chỉ đạo Tỉnh đoàn vận động thanh thiếu niên Đồng Nai đóng góp kinh phí để dựng tượng anh hùng Phan Vinh". Anh Trần Đăng Ninh cho biết, hiện nay kế hoạch vẫn đang tiến hành và chỉ còn chờ Tư lệnh vùng 4 hải quân "gật đầu" là triển khai xây dựng.

 

Trong khi chờ đợi, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã vận động và dự kiến trong năm nay sẽ xây dựng tượng anh hùng Phan Vinh trong vườn tượng danh nhân ở khu Văn miếu Trấn Biên.

 

* Những chàng trai đến từ Đồng Nai

 

"Có đi xa mới quý tình đồng hương". Câu nói ấy được đồng chí Huỳnh Văn Tới thốt lên khi "phát hiện" ở các đảo trên quần đảo Trường Sa có khá đông các chàng trai là lính đến từ tỉnh Đồng Nai.

 

Dù đã một năm cách xa, nhưng thỉnh thoảng chàng tân binh Nguyễn Văn Thanh, quê ở xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) vẫn gọi về cho chúng tôi từ đảo Trường Sa lớn (thị trấn Trường Sa). Khi gia nhập quân ngũ, Thanh viết đơn tình nguyện ra đảo Trường Sa. Hỏi chàng tân binh này sao "gan vậy", Thanh cười: "Thiên hạ đi được, mình đi được. Thanh niên mà, ngại khó thì đâu phải thanh niên". Khi chia tay chúng tôi, Thanh ra tận chân cầu tàu tiễn: "Đồng hương ơi! Về trong ấy nhớ anh em ngoài này nhé. Chúng tôi vẫn vững tay súng bảo vệ biển đảo quê hương".

 

Bất ngờ hơn, ngay Thượng tá Nguyễn Đại Dương, Đảo trưởng Trường Sa lớn cũng là người Đồng Nai: "Gia đình tôi vẫn đang sinh sống tại xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ). Ở đây chúng tôi luôn xác định, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Ít nói hơn là anh Phạm Tuấn Hải, Cụm trưởng cụm I thị trấn Trường Sa, vợ con vẫn đang làm rẫy ở xã Bàu Hàm (huyện Thống Nhất). Anh dắt chúng tôi ra thăm mấy vườn rau mồng tơi lá to bằng bàn tay người lớn, mấy giàn bầu trái to gấp đôi so với trồng ở đất liền. Anh Hải nói gọn lỏn: "Chắc anh em ở đây thay phiên nhau chăm sóc nên rau thương tình cho lá to, quả bự để ăn đấy thôi!". Tuy nói vui, nhưng quả đúng như vậy. Trong điều kiện thiếu nước ngọt, anh em phải dùng nước tắm, giặt tưới cây, nhưng nhờ công chăm sóc tận tình nên vườn rau nào cũng xanh tốt. Chăm sóc vườn rau vừa là niềm vui, nhưng cũng đồng thời là sự rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ đảo xa trước phong ba bão táp.

 

Trên một số đảo, chúng tôi còn gặp các chàng trai từ Đồng Nai, hay nói chính xác hơn là từ C35 - Sân bay Biên Hòa. Đón đồng hương từ đất liền ra thăm, Đội phó Đinh Khánh Tiến kể chuyện: "Được ra đảo phục vụ đối với chúng tôi là điều mong ước. Sống trong điều kiện gian khó như thế này chúng tôi càng có thêm ý chí, tinh thần vượt khó và thấy yêu quân đội, yêu Tổ quốc mình hơn".

***

Có đi mới thấy, mới thấu hiểu nỗi khó khăn, gian khổ của những người lính nơi đảo xa. Cho nên, tình cảm của đất liền là những phần quà hay vài dòng thư động viên, thăm hỏi với những người ở đảo cũng quý lắm thay!

Trường Quân

 

Tin xem nhiều