Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nơi ước mơ sẽ thành hiện thực

10:02, 09/02/2009

Khi số báo này đến tay bạn đọc, chỉ còn 2 ngày nữa (12-2) tỉnh sẽ long trọng tiễn đưa hàng ngàn thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự (NVQS) bảo vệ Tổ quốc. Trước ngày lên đường, chúng tôi đã gặp gỡ một số thanh niên, trong đó có những đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ để ghi nhận những cảm nghĩ của anh em trước khi trở thành bộ đội Cụ Hồ.

Khi số báo này đến tay bạn đọc, chỉ còn 2 ngày nữa (12-2) tỉnh sẽ long trọng tiễn đưa hàng ngàn thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự (NVQS) bảo vệ Tổ quốc. Trước ngày lên đường, chúng tôi đã gặp gỡ một số thanh niên, trong đó có những đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ để ghi nhận những cảm nghĩ của anh em trước khi trở thành bộ đội Cụ Hồ.

 

* Đảng viên trẻ Trần Bình An: "Quân đội là nơi để thanh niên rèn luyện ý chí"

 

Trong số hơn chục thanh niên của xã Phú Bình, huyện Tân Phú nhập ngũ đợt này thì Trần Bình An là trường hợp đặc biệt. Vì lẽ An là người dân tộc Tày, đảng viên, hiện là dân quân thường trực chiến đấu của xã. Với nhiệm vụ được phân công, lẽ ra An có thể được tạm hoãn thi hành NVQS để tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự địa phương. Thế nhưng với An, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt. Với suy nghĩ quân đội chính là nơi để thanh niên rèn luyện ý chí, nhân cách nên An quyết định làm đơn tình nguyện nhập ngũ.

 

An cho biết, khi vào quân đội, An sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà quân đội giao phó để xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương.

 

* Đảng viên trẻ Đậu Đăng Lơn: "Là thanh niên phải có nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

 

Sinh ra trong gia đình có bề dày truyền thống cách mạng, ông nội, bố là bộ đội, chú là liệt sĩ nên ngay từ thuở nhỏ, Đậu Đăng Lơn, cư ngụ ở tổ 1, khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã nuôi dưỡng ước mơ sau này lớn lên sẽ tiếp tục vào bộ đội, nối bước ông, cha. Học xong lớp 12, Lơn tích cực tham gia công tác ở địa phương. Bằng sự phấn đấu bền bỉ, Lơn đã vinh dự được kết nạp vào Đảng và tham gia sinh hoạt tại Chi bộ quân sự thị trấn Vĩnh An. Khi đặt bút viết đơn tình nguyện nhập ngũ gởi lên Hội đồng NVQS địa phương, Lơn bày tỏ nguyện vọng thiết tha: "Sau khi học tập, tìm hiểu Luật NVQS, tôi nhận thấy là thanh niên phải có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. Vì vậy, tôi tình nguyện đi bảo vệ Tổ quốc đợt này". Tiếp xúc với chúng tôi, Lơn cho biết: "Vào quân đội sẽ giúp cho tôi có điều kiện rèn luyện bản thân và thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm để vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống".

 

* Đảng viên trẻ Trương Hoàng Tân: "Vào bộ đội để thử thách với chính mình"

 

Trong số những thủ lĩnh công tác Đoàn ở thị trấn Long Thành thì Trương Hoàng Tân là gương mặt khá sáng giá. Bởi Tân hiện là Phó bí thư Đoàn cơ sở thị trấn Long Thành lại là đảng viên nên Tân có khá nhiều "chiêu" thu hút, tập hợp thanh niên tham gia phong trào tuổi trẻ của thị trấn. Thế nhưng mới đây, khi nghe Tân làm đơn tình nguyện nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, bạn bè và ngay cả những cán bộ khu phố đều "chưng hửng". Nhiều người khuyên Tân nên ở lại để chung sức lo cho phong trào thanh niên địa phương. Tuy nhiên, những lời khuyên đó không ngăn được ý chí quyết tâm của Tân. Tân nói với chúng tôi: "Nhiều năm làm công tác Đoàn, từng trao đổi, thảo luận với thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, những khó khăn gian khổ của người lính v.v... nhưng bản thân em chưa trải nghiệm thì đó chỉ là nói suông". Vì vậy để có kinh nghiệm trong thực tiễn cuộc sống người lính và cũng là dịp để rèn luyện, nuôi dưỡng ý chí, Tân quyết định tình nguyện nhập ngũ.

 

Hy vọng với quyết định đúng đắn nêu trên sẽ giúp Tân thực hiện được mơ ước là thử thách với chính mình.

Đức việt

Tin xem nhiều