
Những câu chuyện tình lãng mạn và khá đặc biệt dưới đây được chúng tôi ghi lại như lời chia sẻ với thế hệ trẻ hôm nay về giá trị của tình yêu và hạnh phúc gia đình.
Những câu chuyện tình lãng mạn và khá đặc biệt dưới đây được chúng tôi ghi lại như lời chia sẻ với thế hệ trẻ hôm nay về giá trị của tình yêu và hạnh phúc gia đình.
"Bữa nay qua tết đã 13 ngày, vợ chồng con cái anh chị mới có một bữa đoàn tụ. Mà bữa nay cũng chẳng có quà bánh, tiệc tùng gì đâu. Từ ba giờ rưỡi sáng anh ra chợ Thạnh Phú để nhận giữ xe cho công nhân, chị hôm nay không đi dạy, ra đây phụ anh. Thứ bảy, 2 đứa nhỏ nghỉ học cũng ra giúp cha mẹ. Vậy mà vui, mà hạnh phúc lắm em à!".
Chị Huỳnh Hồng Nhạn (Út Nhạn), giáo viên Trường mầm non Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) vừa ép nước mía bán cho khách vừa nói như vậy. Trong khi đó, chồng chị Út, anh thương binh loại 1 Đoàn Minh Hiếu đang nhận những chiếc xe đạp của học sinh gửi. 2 đứa con trai, Minh Sang (Bi) học lớp 3 và Thanh Sang học lớp 1 thì giúp cha mẹ róc mía, đập đá, đẩy xe khách gửi rất thành thạo. Chị Út: "Đời cha mẹ khổ cực, nhọc nhằn nên anh chị quyết định đặt tên cho 2 con như thế để mong cuộc đời chúng giàu sang, tươi sáng, an lành". Anh Hiếu xong việc nhận xe gửi, thì có khách gọi chạy xe ôm. Anh nói với vào: "Anh chạy xe đưa khách rồi xuống Biên Hòa chở mía luôn nghe". Chị Út kể, dù 2 chân anh bị cụt, phải đi lại bằng xe 3 bánh nhưng anh vẫn làm đủ việc như người bình thường. Không chỉ anh Hiếu mà chị Út ngoài việc dạy học, thời gian rảnh cũng chạy xe ôm, nhặt ve chai, giữ xe thuê cho đám tiệc. "Bất cứ việc nào làm ra tiền trong sáng anh chị chị đều không ngại" - chị Út bộc bạch. Nhưng để có một gia đình thuận vợ, thuận chồng, con cái ngoan ngoãn, đôi vợ chồng tự nhận là "trước nợ sau duyên" này đã trải qua đoạn đầu đầy sóng gió.
* 6 lần đi bỏ rượu mới cưới được vợ
Năm 1984, anh Hiếu trở về từ chiến trường Campuchia với 2 chân bị cụt, tỷ lệ thương tật 91%. Buồn chán, chàng trai 23 tuổi này sa vào nghiện ngập rượu và thuốc lá. Song, trong anh lại đang nuôi dưỡng một tình yêu cháy bỏng với cô bạn học cùng lớp, cùng trường từ thời trung học. Mấy lần anh mang vải đến nhờ chị Út may quần áo với mục đích là để được gặp chị. Bao lần anh "chai mặt" đến mẹ chị Út phải xiêu lòng: "Con lấy Hiếu cũng là cứu vớt cuộc đời một chàng trai vì nước vì non". Ba anh Hiếu cũng thương con nên đến gặp chị Út năn nỉ: "Bác đã sinh ra nó, giờ con ưng nó làm chồng coi như con đã sinh ra nó một lần nữa". Chị Út vẫn kiên quyết từ chối. Không cưới được chị Út, nên mấy lần anh tìm đến cái chết. Song, sau những vật vã đau đớn, khi bình tâm, anh lại nuôi hy vọng có ngày người con gái ấy sẽ đáp lại tình cảm của mình.
Để "giữ mối", anh Hiếu đã đến nhà chị Út "bỏ rượu", chẳng những một mà nhiều lần. Sáng anh mang đến, chiều chị lại mang đi trả, cứ như thế trong suốt 3 năm, anh đã "bỏ rượu" nhà chị đến 6 lần. Cuối cùng, anh Hiếu đã phải nhờ đến cấp ủy, chính quyền xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) đến thuyết phục chị Út. Một cán bộ công tác tại Hội Cựu chiến binh xã Thạnh Phú, người từng có công tác động cuộc hôn nhân này, nhớ lại: "Chúng tôi đã hứa với cô Út, nếu cưới anh Hiếu thì chính quyền sẽ lo hôn lễ, hỗ trợ cho cuộc sống tương lai". Trước nhiều sự tác động như thế, cuối cùng chị Út đã đáp lại lời cầu hôn của anh Hiếu bằng đề nghị: "Nếu lấy em làm vợ, anh phải bỏ rượu, thuốc lá và lo làm ăn". Việc đó với anh Hiếu quá nhẹ nhàng. Nhưng chị Út vẫn chưa thể chấp nhận lấy anh một cách dễ dàng. "Tôi đề nghị ảnh phải đi đủ 6 lễ, mà lễ nào cũng đủ cặp. Rồi đám cưới của tôi phải lớn nhất xã. Tôi định làm vậy cho ảnh nản mà bỏ. Không ngờ ảnh lại chạy lo đủ hết".
Ngày cưới cận kề, chị Út vẫn nói cứng: "Tôi lấy anh chứ chắc gì ăn đời ở kiếp. Tôi nói trước, không có cái chuyện động phòng đêm tân hôn đâu". Anh Hiếu không bận tâm: "Anh chỉ yêu có mình em. Cưới em, được em làm vợ một ngày thì có chết anh cũng vui lòng".
* Yêu thương, chăm sóc vợ con hơn bản thân mình
Rồi lần lượt 2 đứa con trai chào đời. Một hôm, cu Bi mang về giấy khen và phần thưởng của năm đầu tiên đi học với lời trách hờn: "Bạn con đi học có cha đến rước mỗi ngày, sao cha không đi rước con?". Chị ôm con vào lòng nghẹn ngào: "Cha con vì nước vì non nên đôi chân không còn lành lặn, đi lại rất khó khăn, làm sao đưa rước con được". Một lần khác, cu Bi được cử lên huyện thi học sinh giỏi, chị chở con ra trường nhờ cô giáo đưa đi với lời động viên: "Cha con tuy thương tật nhưng là người có công với đất nước, có ý chí vươn lên. Con phải tự hào vì cha mình". Nhắc lại những chuyện này, chị Út tâm sự, từ chỗ lấy anh Hiếu chỉ vì thương hại rồi chị yêu anh lúc nào không hay. Yêu đến mức giờ đây, 2 vợ chồng không rời xa nhau quá một ngày. Cứ chị đi đâu, anh đi theo đó. Yêu đến mức như chị nói: "Ảnh bị viêm gan siêu vi B, chị tìm đủ thứ thuốc để chữa. Vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho âm tính, ảnh mừng một, chị mừng mười vì sức khỏe của ảnh quý hơn cả đống vàng".
Trong đời sống vợ chồng không thể không có lớn tiếng với nhau. Nhưng tất cả vì nỗi ghen của anh mà ra. Anh bảo, có lẽ vì quá yêu nên ghen. Chị hiểu chồng hơn ai hết: "Có lẽ do khi điều trị vết thương nên anh phải nhận máu của nhiều người khác cho, rồi cuộc đời anh trải qua nhiều bi thương nên tính tình có thay đổi. Tôi hiểu rất nhiều nhưng mong anh yêu thì hãy tin vợ". Có lẽ đó là trở ngại duy nhất hiện nay của gia đình anh chị. Còn lại, tuy không khá giả nhưng anh chị đã biết cách xây dựng gia đình mình ấm no, hạnh phúc.
Từ nhiều năm nay, UBND xã Thạnh Phú tạo điều kiện cho anh chị có một chỗ trong chợ xã để giữ xe và buôn bán nhỏ. Suốt ngày anh làm việc ở ngoài chợ còn chị đi dạy học nên 2 con nhỏ gửi bên ngoại, cả tuần mới rước về sum họp một ngày. Cho nên, tình thương anh chị dành cho con rất nhiều. Thương con nhưng anh chị rất khéo dạy nên 2 đứa nhỏ rất ngoan và học giỏi.
Dù sức khỏe có giới hạn và luôn bận bịu với công việc, nhưng khi trở về nhà, anh Hiếu vẫn giữ tròn chữ hiếu chăm sóc người cha tuổi đã ngoài 90. Anh cũng cùng chị mỗi bữa làm việc nội trợ: "Tôi nấu ăn, ảnh rửa chén, vợ giặt đồ, chồng xả nước... Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì có người chồng yêu thương, chăm sóc vợ con hơn cả bản thân anh ấy".
Hòa Bình



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)











