Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đêm mừng chiến thắng tưng bừng

10:12, 29/12/2008

Từ 21 giờ 30, sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng đội Thái Lan, từng đoàn xe máy ở các ngả đường rầm rộ kéo về khu vực Quảng trường tỉnh. Trên khắp mọi nẻo đường trong TP.Biên Hòa, từng tốp xe máy với những người cầm cờ Tổ quốc vui mừng hò reo chạy ngược xuôi làm đường sá thêm rộn ràng không khí mừng chiến thắng.

Từ 21 giờ 30, sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng đội Thái Lan, từng đoàn xe máy ở các ngả đường rầm rộ kéo về khu vực Quảng trường tỉnh. Trên khắp mọi nẻo đường trong TP.Biên Hòa, từng tốp xe máy với những người cầm cờ Tổ quốc vui mừng hò reo chạy ngược xuôi làm đường sá thêm rộn ràng không khí mừng chiến thắng. Hai bên đường, một số người tranh thủ bán cờ, băng cột đầu với dòng chữ "Việt Nam vô địch". Một lá cờ Tổ quốc hạng trung bình thường chỉ bán 15.000 đồng/chiếc nay được bán với giá gấp đôi, gấp ba mà vẫn có nhiều người mua. Một thanh niên dừng xe máy mua cho cô bạn gái ngồi sau một lá cờ, vui vẻ nói: "Việt Nam thắng là mừng quá rồi, không cần trả giá".

 

 
Rừng cờ, biển người hò reo mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Không khí lễ hội ngẫu hứng càng ồn ã hơn khi đến đoạn trước Đài tưởng niệm. Bên lề đường trước Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, một rừng người phất cờ, đập gõ bất kỳ vật gì có thể phát ra tiếng kêu và hò reo khi có những đoàn xe máy chạy ngang. Đến 22 giờ, trước khu vực Quảng trường tỉnh (Khu liên hợp văn hóa thể thao tỉnh)biển người reo mừng chiến thắng đã lên đến tột đỉnh. Tiếng hò reo "Việt Nam vô địch" đồng thanh vang dậy khắp nơi. Nhiều người dùng đủ thứ vật dụng để tạo âm thanh như đập vào thùng thiếc, xoong chảo, thùng nhựa đựng nước uống... Không khí mừng vui chiến thắng lại bừng lên do một đội nhạc kèn ngẫu hứng xuất hiện tấu lên những hành khúc hùng hồn... Có những người còn làm nhái hẳn chiếc cúp để tung hứng reo hò. Biển người ở đây càng lúc càng đông lên khi có các dòng xe từ Phúc Hải, Tân Mai đổ về.

 

Để giữ gìn trật tự ở đây, ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông, Trật tự TP.Biên Hòa còn có Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh, lực lượng kiểm soát quân sự, dân quân tự vệ địa phương tăng cường hỗ trợ. Trung tá Dương Thanh Hải, Phó trưởng phòng CSGT Đồng Nai cho biết, đơn vị đã tăng cường 40 quân sẵn sàng ngay từ chiều để duy trì trật tự an toàn giao thông ngay sau trận đấu. Thượng úy CSGT Ngô Văn Vinh từ Đội tuần tra kiểm soát quốc lộ 1A tăng cường về đây cũng vui vẻ cho biết, ai cũng mừng vì đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng nhưng phải vui trong an toàn, trật tự. Anh em CSGT trong lòng cũng rộn rã niềm vui nhưng phải giữ nghiêm tác phong để làm nhiệm vụ. Nhìn chung, trong đêm "xuống đường" ăn mừng chiến thắng tại TP.Biên Hòa diễn ra trong trật tự, an toàn.

Đến 23 giờ, trên đường phố đã giảm bớt mật độ lưu thông nhưng vẫn còn tưng bừng với rừng cờ và những đợt hò reo. Từ vòng xoay ngã tư Tân  Phong đi theo đường Nguyễn Ái Quốc về khu vực Quảng trường tỉnh, hai bên đường người dân kéo ra xem các đoàn xe diễu hành và reo hò mừng chiến thắng đông nghẹt. Cứ cách một đoạn có nhóm thanh niên mang hình ảnh các cầu thủ, nồi niêu nhảy ra giữa đường đón chào đoàn xe diễu hành rất vui vẻ, náo nhiệt. Sau đó vài phút, đoàn xe tiếp tục đi trong cờ đỏ sao vàng rợp đường. Nhiều người còn có sáng kiến thuê cả xe taxi, dùng xe tải nhẹ, xích lô chở nhau "xuống đường" trong tiếng reo hò, tiếng hát mừng chiến thắng: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...".

 

Khoảng 23 giờ 30, chúng tôi ghé vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và được anh em trực bảo vệ cho biết, cho đến giờ này chỉ có 1 vụ cấp cứu tai nạn giao thông, tình hình cấp cứu bình thường như mọi ngày. Đến 24 giờ, chúng tôi quay trở lại khu vực Quảng trường tỉnh và thấy lưu lượng giao thông ở đây đã giảm hẳn nhưng vẫn còn những tốp cổ động viên chạy lòng vòng...

 

Một đêm lễ hội mừng chiến thắng của bóng đá Việt Nam ở Biên Hòa tưng bừng rộn rã. Rất mừng là không có sự cố về giao thông xảy ra. Một đêm lễ hội ngẫu hứng tuyệt vời mà người hâm mộ bóng đá không thể nào quên.

ThanhToàn

 

Tin xem nhiều