Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nỗi bất hạnh của một gia đình

10:08, 27/08/2008

Nhìn anh Đậu Xuân Từ ở ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân (huyện Long Thành) "vật lộn" với hai đứa con trai mắc chứng bại não khi đưa cháu đến Trạm y tế xã Phước Tân, nhiều người không khỏi mủi lòng trước tình cảnh đáng thương này.

Nhìn anh Đậu Xuân Từ ở ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân (huyện Long Thành) "vật lộn" với  hai đứa con trai mắc chứng bại não khi đưa cháu đến Trạm y tế xã Phước Tân, nhiều người không khỏi mủi lòng trước tình cảnh đáng thương này. Em Đậu Nhất Duy (14 tuổi), con trai lớn của anh bị bại não bẩm sinh nên tay chân cứ  co rút lại, đầu ngoặt ngoẹo và chỉ ú ớ những tiếng vô nghĩa. Nhưng dù sao, Duy cũng còn bò và lết đi được loanh quanh trong nhà. Còn em Đậu Duy Toàn (9 tuổi) cũng bị bại  não như anh mình nhưng nặng hơn nên chỉ nằm một chỗ. Tâm tính của Toàn cũng rất bất ổn, hay la hét, đạp chân, vung tay những lúc ăn uống, tắm rửa, đi vệ sinh khiến người cha rất khổ sở. Anh Từ nói: "Không biết có phải hai cháu bị di chứng chất độc da cam thời đi bộ đội của tôi không nhưng nghe bác sĩ nói cháu bị bại não bẩm sinh. Có hai đứa con thế này, vợ chồng tôi mất hết cả hy vọng. Hiện nay mọi sinh hoạt cá nhân của hai cháu phải có người lo. Vì thế tôi nghỉ việc thợ hồ để ở nhà chăm cóc các con. Mẹ cháu thì đi làm, kiếm tiền nuôi cả nhà...".

 

Hai con của anh Từ được Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.Hồ Chí Minh tặng xe lăn.

 

Qua nhiều năm chạy chữa cho hai đứa trẻ, gia đình anh Từ đã rơi vào tình cảnh túng quẫn. Hiện tiền thu nhập được của vợ chỉ đủ lo cho hai con bệnh. Gia đình bất hạnh này không chỉ túng quẫn về vật chất mà còn đau đớn về tinh thần. Chúng tôi rất mong sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm và các tổ chức xã hội - từ thiện để gia đình anh Từ vơi bớt nỗi đau.

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều