Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bà bán vé số tật nguyền nuôi cha già gần 90 tuổi

09:08, 29/08/2008

Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng là bà Huỳnh Thị Mai, 63 tuổi, ở khóm 3, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa lại lạch cạch với chiếc xe lắc tay rong ruổi khắp mọi nẻo đường, phố chợ với xấp vé số và túm bánh kẹo treo lủng lẳng trên xe chỉ với mong ước nhỏ nhoi: kiếm đủ tiền nuôi cha già.

Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng là bà Huỳnh Thị Mai, 63 tuổi, ở khóm 3, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa lại lạch cạch với chiếc xe lắc tay rong ruổi khắp mọi nẻo đường, phố chợ với xấp vé số và túm bánh kẹo treo lủng lẳng trên xe chỉ với mong ước nhỏ nhoi: kiếm đủ tiền nuôi cha già.

 

Bà Mai với "cửa hàng di động" của mình.

Mỗi ngày ngồi trên "cửa hàng di động", bà Mai kiếm được không tới ba chục ngàn và dùng khoản tiền nhỏ đó để đi chợ lo cơm nước cho người cha gần 90 tuổi. Nhà chỉ có 2 cha con, bà sợ để cha ăn cơm mua từ các quán bên đường sẽ không đảm bảo vệ sinh. Do vậy, vừa đi bán bà vừa canh giờ về nhà để rảo qua chợ mua thức ăn về nấu nướng phục vụ cha.

K.Luôn

 

Tin xem nhiều