Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mẹ con nhà... ve chai!

09:07, 23/07/2008

Túp lều được dựng tạm bằng mấy cây tre. Bên trên lều được phủ tấm bạt nhựa, còn phía dưới có cái chõng tre ọp ẹp và mớ quần áo cũ rách - đó là nơi trú nắng, trú mưa của bốn mẹ con chị Từ Thị Kim Hoa, ở ấp 1, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc).

Túp lều được dựng tạm bằng mấy cây tre. Bên trên lều được phủ tấm bạt nhựa, còn phía dưới có cái chõng tre ọp ẹp và mớ quần áo cũ rách  -  đó là nơi trú nắng, trú mưa của bốn mẹ con chị Từ Thị Kim Hoa, ở ấp 1, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc). Mỗi sáng, chị Hoa đi lượm ve chai, đàn con nhỏ nheo nhóc ở nhà. Hôm chúng tôi đến đã hơn 13 giờ, nhưng ba đứa trẻ vẫn chưa có cơm. Thằng út gần bốn tuổi còi cọc như đứa trẻ lên hai đang vét chút cháo trắng của hôm trước còn sót lại trong cái xoong đặt dưới nền đất nhớp nhúa bùn sình bởi cơn mưa đêm qua. Hai đứa lớn vừa đem về vài mẩu khoai bé bằng ngón tay mà chúng mới mót được ở khu rẫy gần nhà.

 

Ba đứa trẻ được dì ruột chăm sóc khi chị Hoa đi lượm ve chai.

Bà Nhan Thị Hợi, mẹ của chị Hoa năm nay đã hơn 70 tuổi, sống gần đấy trong một căn nhà tình thương, cho biết:  Hoa - con gái bà thần kinh không ổn định. Ba đứa cháu ngoại của bà là kết quả những lần Hoa bị những người đàn ông vô nhân tính lạm dụng tình dục, sinh ra. Do tâm thần không ổn định, lại một mình sinh nở và nuôi con nhỏ nên chị Hoa rất vất vả. Gần đây chị lại mắc phải một căn bệnh phụ nữ ngặt nghèo, nhưng hàng ngày vẫn rong ruổi khắp nơi để lượm ve chai lấy tiền nuôi con.

 

Mong rằng các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bất hạnh này để mẹ con chị Hoa bớt vất vả hơn.

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều