
Một nghệ sĩ có mặt trong chuyến công tác đã đúc kết về cuộc sống lính đảo Trường Sa rằng: "Sống trong biển nước vẫn thiếu nước". Không chỉ thiếu nước ngọt, những người lính đảo còn phải đối mặt với nhiều thiếu thốn nên luôn mong ngóng "hơi thở từ đất liền" như lời thiếu tá Đỗ Quang Khải, chính trị viên đảo Núi Le đã nói...
Một nghệ sĩ có mặt trong chuyến công tác đã đúc kết về cuộc sống lính đảo Trường Sa rằng: "Sống trong biển nước vẫn thiếu nước". Không chỉ thiếu nước ngọt, những người lính đảo còn phải đối mặt với nhiều thiếu thốn nên luôn mong ngóng "hơi thở từ đất liền" như lời thiếu tá Đỗ Quang Khải, chính trị viên đảo Núi Le đã nói...
* Tăng gia sản xuất vừa là nhiệm vụ vừa là niềm vui
Nhiệm vụ tập luyện và sẵn sàng chiến đấu của các chiến sĩ nơi đảo xa luôn vất vả và căng thẳng. Thế nhưng, với các anh, khi ra sống ở đây mới hiểu hết vai trò của quần đảo là tiền đồn bảo vệ biển, thềm lục địa và Tổ quốc.
Ngoài tập luyện và sẵn sàng chiến đấu thì tăng gia sản xuất cũng là một nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là niềm vui trong cuộc sống của những người lính nơi đảo xa. Mỗi sáng, các anh thay bướm, thay ong để thụ phấn các loại cây cho quả. Mỗi ngày nhìn cải vươn cao, trông quả bầu, bí lớn là niềm vui của cả đơn vị. Ở đảo Phan Vinh, thiếu tá Phan Văn Hiến - đảo trưởng cho biết, chỉ tiêu của mỗi CBCS là 12 lít nước ngọt/ngày. Phần nước ấy, sau khi tắm giặt được dùng tiếp cho tưới rau. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, thiếu đất và phân bón mà các vườn rau ở đảo vẫn tươi tốt là do ngoài công chăm sóc cẩn thận, các CBCS nơi đây còn có bí quyết dưỡng rau bằng cách dùng cá ủ làm phân. Cho nên, những người từ đất liền ra thăm rất ngỡ ngàng và thán phục các CBCS ở quần đảo Trường Sa về ý chí vượt khó và tinh thần hăng say lao động. Trong điều kiện khắc nghiệt ấy, cuộc sống của con người còn khó khăn mà các anh lại trồng được mồng tơi, rau muống và cải các loại rất tốt; mướp, bầu, bí, chanh, ớt, khoai tây cho quả, củ to hơn ở đất liền.
Bên cạnh trồng trọt, các đảo còn cải thiện bữa ăn bằng cách xuống biển đánh bắt cá và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Loài vật nuôi quan trọng mà tất cả các điểm đảo đều có là chó. Chó vừa là con vật giúp các CBCS canh giữ đảo, vừa là nguồn thực phẩm cho các anh liên hoan nhân dịp lễ, tết. Ngoài ra, nhiều đảo còn nuôi vịt, gà lấy thịt và đẻ trứng. Mỗi đảo có một đặc trưng riêng về chăn nuôi. Ví dụ như đảo Song Tử thì nuôi nhiều bò nhất; đảo Sơn Ca và Trường Sa Đông thì nhiều chó; đảo Đá Tây có lợi thế bãi san hô rộng lớn thì nuôi cá và đảo Trường Sa Lớn thì nuôi rất nhiều heo...
Bữa ăn của CBCS vì vậy được cải thiện nhiều, nhưng quan trọng là các anh vui hơn vì đó là rau, cá, thịt do chính tay các anh trồng, bắt, nuôi được.
* Cần lắm hơi thở đất liền
Đại tá Nguyễn Hữu Vinh, Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Hải quân cho biết, mấy năm gần đây các CBCS trên đảo được Đảng và Nhà nước quan tâm cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ no, đủ chất dinh dưỡng và sức khỏe. Vấn đề hiện nay là đời sống tinh thần của CBCS và cả người dân trên đảo mới là điều cần quan tâm hơn.
Mỗi ngày, trên các điểm đảo chỉ có 3-4 giờ đồng hồ có điện. Đó là thời gian vàng (từ 18 đến 22 giờ đêm) để mọi người quây quần bên nhau xem chương trình thời sự của đài Truyền hình Việt Nam và các chương trình giải trí khác. Để có điện, các điểm đảo đều dùng máy phát điện chạy bằng dầu nên phải tiết kiệm tối đa. Một số đảo như Núi Le, Đá Lát, Đá Tây đã được vài địa phương, đơn vị hỗ trợ lắp đặt hệ thống thu năng lượng tích điện từ mặt trời để phục vụ cho sinh hoạt, nhưng cũng rất hạn chế. Vì vậy, ngoài được xem ti vi vào ban đêm, trong những giờ nghỉ, tại các đảo lớn, những người lính có điều kiện chơi bóng đá, bóng chuyền. Còn những điểm đảo nhỏ, các CBCS chỉ còn biết làm bạn với bàn cờ tướng hoặc cây đàn ghi-ta. Binh nhất Dương Ngọc Quý, ở đảo Phan Vinh tâm sự: "Ở đây, cây đàn chính là người bạn tâm tình thân thiện nhất. Cả đảo chỉ có mỗi cây đàn và bây giờ nó còn độc một dây. Vậy mà chúng em vẫn tranh nhau đánh và hát mỗi khi có thời gian rảnh". Binh nhì Nguyễn Văn Thanh (nhà ở Phước An, huyện Nhơn Trạch) đang công tác tại đảo Trường Sa Lớn thì mê đọc sách, báo và viết thư về đất liền. Thanh tâm sự: "Mỗi dịp có đoàn công tác từ đất liền ra, em mượn báo về đọc tất cả mọi tin, bài. Điều đó động viên em rất nhiều trong tập luyện và cuộc sống xa nhà". Binh nhất Trần Văn Lộc (quê ở huyện Nhơn Trạch) đang công tác tại đảo Trường Sa Đông thì ao ước có "cái đài" để nghe tin tức vì cả đảo chỉ có một radio dùng phát chung trên loa cho mọi người cùng nghe, nhưng rất hạn chế về thời gian. Thời gian gần đây, một số đảo cũng được các địa phương tặng cho những dàn máy karaoke, nhưng mỗi tuần các CBCS cũng chỉ làm "ca sĩ" có một hai giờ đồng hồ vì tiết kiệm điện.
Chính thiếu thốn đời sống tinh thần như vậy nên mỗi khi mỗi khi có tàu đánh cá của ngư dân cập đảo, các CBCS như thể gặp lại người thân. Các anh ân cần thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhiều thứ như cung cấp nước ngọt, gạo; cấp cứu, điều trị bệnh cho ngư dân. Hay như mỗi khi có đoàn công tác từ đất liền ra, các CBCS rất vui mừng. Vui vì được gặp lại và nghe "tiếng nói, hơi thở từ đất liền". Vui hơn là vì thể nào các anh cũng thưởng thức được chương trình văn nghệ. Hôm đoàn công tác của chúng tôi ra thăm, các ca sĩ ở đoàn văn công tỉnh Đắk Lắk cùng các CBCS của từng đảo đã "hát quên thôi". Những bài hát về tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương, Tổ quốc, biển đảo nối tiếp nhau như không dứt...
Sống trong điều kiện thiếu thốn và gian khổ nên các CBCS ở đây đều rèn luyện cho mình ý chí, tinh thần vững vàng, sẵn sàng đối mặt với thử thách, hiểm nguy. Chứng kiến cuộc sống của CBCS trên đảo, Đại tá Lê Thanh Dũng, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai tâm sự rằng: "Thực tế cuộc sống nơi đây đã giúp chúng tôi hiểu hơn về vai trò của quần đảo; sự gian khổ, hy sinh của các CBCS. Những người sống ở đất liền vì vậy càng phấn đấu học tập, công tác, lao động sản xuất tốt hơn nữa và luôn quan tâm, hướng về biển đảo quê hương, Tổ quốc".
Phong Vũ
Kỳ sau: KỶ NIỆM VỚI TƯ CHÍNH


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










