
Từ nhu cầu học khiêu vũ của dân thành thị, các sàn nhảy cùng các lớp dạy khiêu vũ đã đua nhau mọc lên...
Từ nhu cầu học khiêu vũ của dân thành thị, các sàn nhảy cùng các lớp dạy khiêu vũ đã đua nhau mọc lên...
* Khiêu vũ... salon
Tại TP.Biên Hòa đã xuất hiện khá nhiều điểm dạy khiêu vũ. Để khiêu vũ coi cho được, người học phải theo vài ba tháng. Người đi học khiêu vũ hết sức đa dạng về thành phần, tuổi tác, nghề nghiệp...
Anh Nguyễn Trọng Đạt, hướng dẫn viên của câu lạc bộ khiêu vũ thể thao quốc tế (Sở Văn hóa - thể thao và du lịch) nhận xét: "Để khiêu vũ có đẳng cấp, thời gian học phải vài ba năm. Còn học vài tháng thì cũng biết khiêu vũ nhưng là khiêu vũ kiểu salon, nhảy các điệu phổ biến, đơn giản và người nhảy có quyền "phăng" các động tác, miễn đúng nhịp là được".
Đã học thì phải hành, nhưng nếu đến các vũ trường thì hoành tráng quá, dễ "đụng hàng" và dễ bị mang tiếng là "múa rìu qua mắt thợ". Do vậy, cô Ng. Y., 28 tuổi, nhân viên ngành ngân hàng, cho rằng: "Học khiêu vũ đâu chỉ để lui tới các vũ trường! Học là để cho biết nhảy với người ta, để giao lưu với bạn bè. Khiêu vũ a-ma-tơ (không chuyên nghiệp, chơi tài tử) như tụi em cần gì sàn nhảy, vũ trường! Cứ đến các câu lạc bộ khiêu vũ hay các điểm hát với nhau là có thể đáp ứng nhu cầu của mình. Còn không thì mình rủ vài người bạn về nhà mở nhạc "nhảy tại gia" cũng được!".
Trong số các học viên theo học tại các lớp khiêu vũ còn có cả trẻ em. Như tại lớp dạy khiêu vũ ở khu vực Nhà thi đấu của tỉnh, em T.A, học lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Du (TP. Biên Hòa) cho biết: "Xem tivi, thấy các cô, các chú khiêu vũ hay quá, con rất thích, mà mẹ con cũng thích nữa. Thế là hai mẹ con cùng đi học khiêu vũ buổi tối tại đây". Anh H., hướng dẫn viên khiêu vũ thể thao tại đây, cho rằng: "Dạy khiêu vũ kiểu salon vừa dễ thu hút học viên, vừa chẳng cần giáo trình. Người dạy chỉ cần hướng dẫn các động tác, nhịp điệu theo kinh nghiệm cho học viên là được. Còn mở lớp khiêu vũ nâng cao, đúng bài bản theo tiêu chuẩn thì có khi chẳng có học viên nào!".
* Những sàn nhảy bình dân
Trước đây, tại TP.Biên Hòa chỉ có vài khách sạn lớn mới có sàn nhảy chuyên nghiệp, nhưng các vũ trường này hoạt động được một thời gian rồi ngưng do vắng khách. Bởi khách lui tới các vũ trường chuyên nghiệp thường là các đối tượng rành nghệ thuật khiêu vũ. Nhưng đối tượng khiêu vũ "đẳng cấp" lại không là bao. Trong khi đó, giới khiêu vũ salon rất đông và "gu" của họ là thích đến các sàn nhảy bình dân cho tự nhiên và tự do hơn. Từ nhu cầu đó, nhiều sàn nhảy tự phát đã xuất hiện, dưới hình thức lồng ghép các hoạt động câu lạc bộ giải trí, văn hóa, văn nghệ... Các nơi tổ chức khiêu vũ thường hoạt động vào ban đêm và thường không quá 2 lần/tuần, chủ yếu vào các đêm thứ bảy, chủ nhật. "Giá vé 30 - 50 ngàn đồng chỉ để trang trải chi phí điện, dàn nhạc, ca sĩ và bao gồm cả các thứ giải khát cho khách. Thật ra, ở chỗ tôi có tổ chức thêm khiêu vũ chỉ nhằm phục vụ là chính. Bây giờ kinh doanh hát hò mà thiếu cái món nhảy múa thì khó thu hút khách!" - anh H., một thành viên câu lạc bộ hát với nhau (phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) cho biết.
Có không ít gia đình gồm vợ chồng, con cái, thậm chí cả ông bà, vẫn thường xuyên cùng có mặt ở các sàn nhảy. Như gia đình anh Trần Ngọc Châu: vợ chồng anh cùng 2 con trai thường có mặt ở câu lạc bộ Dư Âm (phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa). Anh Châu cho biết: "Ban ngày vợ chồng tôi bận làm ăn, buôn bán, hai con lo học hành. Ban đêm, chúng tôi dành chút thời gian cùng đi khiêu vũ vừa để thư giãn vừa coi như tập thể dục vậy mà!".
Vì là khiêu vũ a-ma-tơ nên tùy theo điều kiện, hoàn cảnh và quan hệ xã hội của mỗi người mà họ có cách ăn mặc khác nhau. Tại các điểm khiêu vũ salon, việc nhảy đúng cách, đúng điệu và "xứng đôi" là không cần thiết mà quan trọng là có người chịu nhảy với mình hay không. Bà T., một người chuyên đến Câu lạc bộ Dư Âm, tâm sự: "Tôi giờ gần 60 tuổi rồi. Vợ chồng tôi biết khiêu vũ từ lúc còn trẻ và vẫn thường đến các vũ trường. Ông nhà tôi mất vài năm nay, giờ tôi thường một mình đến đây để khuây khỏa qua các điệu nhảy!".
* Con sâu làm rầu nồi canh
Không phải vô cớ mà vừa qua ngành văn hóa đã có văn bản tạm đình chỉ hoạt động các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa có "lồng ghép" khiêu vũ. Bởi, từ khi xuất hiện các sàn nhảy "lồng ghép" này, đã xảy ra không ít trường hợp phức tạp, ảnh hưởng không tốt đến tình hình trật tự xã hội. Ông Thi Văn Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - thể thao TP. Biên Hòa cho biết: "Qua kiểm tra các điểm khiêu vũ tự phát, chúng tôi đã xử phạt và đình chỉ hoạt động khiêu vũ các điểm do tổ chức khiêu vũ vi phạm quy định của ngành văn hóa và để xảy ra không ít trường hợp, hành vi không văn hóa do khách gây nên". Nguyên nhân là do các điểm khiêu vũ này có bán rượu, bia, một số khách - phần đông là giới trẻ - "quá chén" đã có những hành vi thái quá. Thay vì khiêu vũ, họ lại... khiêu khích và khiêu chiến! Và cũng đã có vài trường hợp khách đi khiêu vũ "nện" nhau do... ghen tuông!
Thật ra, một số vụ việc đáng tiếc nêu trên không phải do lỗi của hoạt động khiêu vũ, mà do việc thiếu ý thức của một vài "con sâu". Chị K., 52 tuổi, cán bộ ngành y tế, đam mê khiêu vũ từ lâu, cho biết: "Tôi nghĩ, khiêu vũ là loại hình sinh hoạt văn hóa lành mạnh, nên người tham gia cần có văn hóa trong khiêu vũ".
Hiện tại, ở TP.Biên Hòa chỉ có 2 vũ trường được phép hoạt động chính thức là câu lạc bộ khiêu vũ Dư Âm và vũ trường của khách sạn Ngôi Sao Mới. Trao đổi về vấn đề mất cân đối giữa cung và cầu này, ông Thi Văn Dũng cho biết thêm: "Chủ trương của chúng tôi là không cấm khiêu vũ, thậm chí còn mong phát triển loại hình này ở một thành phố văn minh. Quan điểm của chúng tôi là vừa chống vừa xây: chống những hiện tượng, hành vi lố lăng, mất văn hóa; xây những gì tích cực, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc".
Lê Hoàng

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)










