
Có những con người, những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn cùng cực, bệnh tật hiểm nghèo tưởng chừng như số phận đã khép lại. Nhưng thông qua chuyên mục "Có những cảnh đời" trên báo Đồng Nai, biết bao tấm lòng nhân ái đã tìm đến họ để giang rộng cánh tay dìu họ vượt qua khổ đau, giúp họ thoát khỏi bệnh tật hiểm nghèo, vững tin vào cuộc sống...
Có những con người, những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn cùng cực, bệnh tật hiểm nghèo tưởng chừng như số phận đã khép lại. Nhưng thông qua chuyên mục "Có những cảnh đời" trên báo Đồng Nai, biết bao tấm lòng nhân ái đã tìm đến họ để giang rộng cánh tay dìu họ vượt qua khổ đau, giúp họ thoát khỏi bệnh tật hiểm nghèo, vững tin vào cuộc sống...
Chúng tôi đến nhà số 83/37A tổ 6, khu phố 2, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) thăm chị Lê Thị Thu Hồng. Chị vẫn còn phải nằm trên giường trong căn nhà này (ở nhờ nhà của người bạn). Chúng tôi nhận thấy nét mặt của chị đã tươi vui hơn. Chị xúc động: "Chân em đã không còn chảy mủ như trước nữa nhờ mọi người cứu giúp. Có tiền mua thuốc trị nên bệnh tình đã đỡ hơn". Rồi chị nói tiếp: "Nhờ anh cho em gởi lời biết ơn đến mọi người". Trong ánh mắt của chị như hiện lên những con người, những tập thể đã đến tận nơi chị nằm để động viên, chia sẻ và giúp đỡ. Có anh thương binh gởi tặng cả chiếc xe lăn của mình đang sử dụng cho chị. Ngọn lửa tình thương như được thắp sáng và sưởi ấm những cảnh đời không may mắn.
Chia tay chị Hồng, chúng tôi đến nhà ông tổ trưởng tổ 8, khu phố 2, phường Thống Nhất. Ông cho chúng tôi biết: "Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã khỏi bệnh và đi phụ hồ được rồi!". Không gặp được chị, nhưng chúng tôi không thể quên những giọt nước mắt cảm động của chị vào buổi sáng ngày 6-4-2007, khi được xe ô tô của báo Đồng Nai đón chị rồi chở thẳng đến Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (Đồng Nai) để mổ khối u trên bụng hành hạ chị cả năm trời. Nhà nghèo, bị "u nang buồng trứng" nhưng không có tiền để mổ, đã có lúc chị nghĩ khi khối u vỡ ra, cũng là ngày cuối cùng của đời mình. Nhưng chỉ sau 4 ngày báo Đồng Nai đăng bài "Không có tiền để chữa bệnh hiểm nghèo", những bàn tay mang hơi ấm tình người đã tiếp sức, góp phần cứu sống chị. Từ Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất trở về, mắt chị lại nhòe lệ, nhưng là giọt nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc.
Có những gia đình gặp hoàn cảnh thật thương tâm. Như gia đình ông Bạch Văn Bông, ở khu phố 4, phường Thống Nhất. Khi đứa con trai chết đi, trong căn nhà xiêu vẹo, trống rỗng ông không có gì lo mai táng cho con. Nhưng khu phố, chi Hội Chữ thập đỏ và bà con chòm xóm đã có mặt lo liệu tang lễ thay cho gia đình. Tình làng, nghĩa xóm đã thắp sáng nghĩa tình đồng bào ở một khu phố văn hóa, vơi đi nỗi đau của một gia đình nghèo...
Trong thực tế cuộc sống có những căn bệnh hiểm nghèo đến với cả đối tượng là trẻ thơ. Như em bé 3 tuổi đã mắc bệnh "dậy thì sớm". Nếu không được chữa trị ngay, có thể nguy hiểm đến tính mạng của bé. Nhớ ngày đầu, khi thấy con mắc bệnh, anh Minh, chị Hiền (cha mẹ của bé Huỳnh Như) chỉ biết thương xót, nhìn con khóc thầm một cách bất lực. Gia đình phải chạy ăn từng bữa, lấy đâu ra tiền để siêu âm chẩn đoán, chữa trị cho đứa con gái bé bỏng đáng thương. Nhưng khi báo Đồng Nai có bài "Trường hợp đặc biệt của bé gái chưa đầy 3 tuổi", ngay trong ngày báo phát hành, nhiều cơ quan, xí nghiệp và các nhà hảo tâm đã đến tận gia đình bé Huỳnh Như. Những bàn tay nhân ái đã giúp em qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo, đưa em trở về với cuộc sống hồn nhiên, trả lại tuổi thơ cho em. Những tấm lòng nhân hậu đã "sinh ra em lần thứ 2" như lời nghẹn ngào biết ơn của anh Minh (cha của bé Huỳnh Như).
Không thể kể hết những con người giàu lòng nhân ái, những tập thể "Thầy thuốc như mẹ hiền". Những nhà hảo tâm vừa đọc xong bài báo đã đến tận tòa soạn báo Đồng Nai xin được giúp đỡ. Lòng nhân ái như trái tim nhân hậu luôn hòa nhịp và truyền những dòng máu đỏ thắm tình người tiếp sức cho những con tim yếu ớt, những cảnh đời không may mắn. Như ngọn lửa tỏa sáng không bao giờ nguội tắt, ngọn lửa ấy đã thắp lên những niềm tin vào con người và cuộc sống...
Vũ Đức Vinh



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)











