
Sau khi anh Phạm Văn Toàn chết do bệnh (mất năm 2004), ba đứa con: Phạm Thị Hòa (SN 1996), Phạm Thị Thanh Bình (SN 1998, chậm phát triển), Phạm Văn Hiệp (SN 2003) trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Sau khi anh Phạm Văn Toàn chết do bệnh (mất năm 2004), ba đứa con: Phạm Thị Hòa (SN 1996), Phạm Thị Thanh Bình (SN 1998, chậm phát triển), Phạm Văn Hiệp (SN 2003) trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ở vùng sâu, vùng xa Phú Lý (ấp Bình Chánh, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu), gia đình ông Phạm Văn Lập (66 tuổi) làm nông vốn cuộc sống còn khó khăn, lại phải cưu mang thêm ba đứa cháu nội tội nghiệp này. Ông Lập tâm sự: "Tội các cháu lắm, mẹ các cháu sinh người con thứ ba được khoảng một tháng rồi chết, chưa đầy năm sau đến lượt cha các cháu lại qua đời do bệnh nặng. Nhà ngoại các cháu ở tận ngoài Bắc, cũng nghèo lắm nên không thể giúp được gì".
Nguồn kinh tế cho cả nhà ông Lập với cả chục nhân khẩu (hai vợ chồng, các con và 3 cháu mồ côi) đều trông vào vườn xoài nhưng thu nhập không được bao nhiêu. Các con của ông thường đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống nhưng công việc cũng rất thất thường... "Điều kiện gia đình rất khó khăn, nhưng tôi quen rồi. Tôi chỉ mong sao gia đình đủ sức lo cho các cháu đến trường để tương lai của chúng tốt hơn...". Ông đang mong có cơ sở nuôi dưỡng từ thiện nào phụ nuôi giúp cho nhà ông ít cháu.
Trương An

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










