
Trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, những thanh thiếu niên nam nữ với khuôn mặt đờ đẫn "quần thảo" nhau theo điệu nhảy cuồng loạn và kích động. Tham gia cuộc chơi, ngoài khách là những thanh thiếu niên, còn có những cô gái trẻ ăn mặc hở hang, diêm dúa, sẵn sàng là bạn nhảy của bất cứ ai. Ngoài sàn nhảy, khói thuốc mịt mù, bia rượu lênh láng. Thế giới về đêm tại những vũ trường gần đây đã trở thành điểm hẹn của những thành phần hư hỏng, mượn cớ khiêu vũ để ăn chơi trác táng...
Trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, những thanh thiếu niên nam nữ với khuôn mặt đờ đẫn "quần thảo" nhau theo điệu nhảy cuồng loạn và kích động. Tham gia cuộc chơi, ngoài khách là những thanh thiếu niên, còn có những cô gái trẻ ăn mặc hở hang, diêm dúa, sẵn sàng là bạn nhảy của bất cứ ai. Ngoài sàn nhảy, khói thuốc mịt mù, bia rượu lênh láng. Thế giới về đêm tại những vũ trường gần đây đã trở thành điểm hẹn của những thành phần hư hỏng, mượn cớ khiêu vũ để ăn chơi trác táng...
* Đêm thác loạn...
Chúng tôi đến Làn Sóng Trẻ (khách sạn Đồng Nai) lúc 21 giờ ngày cuối tuần 15-9. Một trong những điều khó chịu đầu tiên đối với chúng tôi là giá giữ xe gắn máy ở đây cao gấp 3 lần (3 ngàn đồng) so với quy định của ngành tài chính. Đón chúng tôi tại tiền sảnh là những bảo vệ lực lưỡng trong bộ đồ đồng phục khá ấn tượng. Trước đây, khách đến Làn Sóng Trẻ phải mua vé vào cổng. Nay có lẽ do hoạt động... chui nên khách được miễn khoản này. Ngay khi bước vào khu vực nhảy, chúng tôi đã bị choáng ngợp bởi ánh sáng mờ ảo, nhảy múa liên tục. Đồng thời, tiếng nhạc chát chúa của các điệu disco, rock ầm ầm đến tức ngực. Thời điểm chúng tôi đến, có khoảng gần một trăm người cả nam lẫn nữ, hầu hết đều rất trẻ. Thấy một cô gái chừng đôi mươi một tay kẹp thuốc lá, tay còn lại cầm chai bia tu ừng ực, anh bạn đi cùng chúng tôi lắc đầu ngao ngán. Ngay khi ngồi xuống một chiếc bàn đặt ở góc khuất, một người phục vụ đến hỏi: "Quý anh dùng chi?". Anh bạn tôi cũng tỏ vẻ sành điệu trả lời: "Hai ken!".
Hết bản nhạc này rồi tới bản nhạc khác, hàng chục cặp trai gái ôm ấp nhau lắc lư, thậm chí còn có những động tác kích dục trước những tiếng la ó, gào thét từ những cô cậu đã say khướt. Chúng tôi vừa móc máy ảnh định ghi lại những hình ảnh hết sức sôi động và thác loạn của đêm vũ trường thì ngay lập tức, một bảo vệ đến vỗ vai thẳng thắn nói: "Ở đây không được phép quay phim hoặc chụp hình. Anh cất máy đi cho!". Cũng từ lúc đó, những cặp mắt ngờ vực và cảnh giác của những tay bảo vệ và người phục vụ cứ dán vào phía chúng tôi như dò xét. Anh bạn bảo: "Chuồn ngay thôi, họ đã nghi mình rồi!". Lúc tính tiền, chúng tôi giật mình vì một chai bia Heinecken được tính 30 ngàn đồng!
Rời khỏi Làn Sóng Trẻ, chúng tôi đến Câu lạc bộ 162 (phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa) lúc hơn 22 giờ. Đây là tụ điểm hát với nhau được nhiều bạn trẻ biết đến. Khi chúng tôi lên tầng hai bằng thang máy để đến phòng "tập làm ca sĩ", lúc ấy trong phòng hát đã rất nhộn nhịp bởi tiếng nhạc, tiếng la ó và tiếng vỗ tay cổ vũ cho "ca sĩ". "Không nhảy à?". Chúng tôi hỏi. H., một nữ nhân viên tiếp chuyện với chúng tôi, quả quyết: "Anh đợi một lát chừng 22 giờ 30 mới bắt đầu. Hôm qua anh có tới không, nơi đây vui lắm. Hàng trăm bạn trẻ đua nhau nhảy nhót khiến cho cả phòng như muốn nổ tung! Ngày thường đã vậy, cuối tuần còn đông vui hơn". "Thế chừng nào mới nghỉ? - Chúng tôi hỏi tiếp. "Anh cù lần quá, chắc mới tới lần đầu hả. Thôi để em nói cho nghe, ở đây có thói quen, cứ từ chập tối là bắt đầu hát cho nhau nghe. Ai muốn hát thì đăng ký. Sau giờ đó thì chuyển qua phần hai cho đến khi nào khách... mệt thì mới "vãn tuồng". Nhưng thường phải sau 24 giờ mới kết thúc cuộc chơi!". Đúng giờ, tiếng nhạc giật ầm ĩ trỗi lên. H. kéo tay tôi nói: "Đi nhảy anh!". "Anh không biết nhảy!". "Không cần, anh cứ ôm em rồi nhún theo điệu nhạc là được. Anh thấy mấy cặp kia không, "tê" rồi mà vẫn "vô tư" nhảy...".
Chúng tôi rời CLB 162 lúc gần 0 giờ trong tâm trạng mệt mỏi rã rời vì bị nhạc tra tấn. Đi ngang qua Làn Sóng Trẻ, một số cặp nam nữ cũng ra về trong tư thế lảo đảo của những người say. Thế nhưng, họ vẫn lên xe và nhanh chóng mất hút sau âm thanh gầm rú của những chiếc xe gắn máy sang trọng.
*... Và mất trật tự trị an
Đối với dân nhảy ở Biên Hòa, thì điểm "quậy" tới bến chính là vũ trường 69 trên đường Hưng Đạo Vương (phường Quyết Thắng, đường vào ga Biên Hòa). Thực tế đây là quán bar, nhưng hoạt động nhảy nhót đã có từ khá lâu. Hàng ngày, nơi đây mở cửa đón khách từ 19 giờ. Đến khoảng 21 giờ, khi nhạc kích động vang lên cũng là lúc đám choai choai cả nam lẫn nữ dìu nhau ra sàn nhảy. Họ lắc lư điên cuồng trong điệu nhạc, trong khói thuốc, trong tiếng rên và cả tiếng gầm rú. Lần lượt, hết đám này đến đám kia thi nhau "trổ tài" lắc mông, uốn éo, la hét và thách đố nhau như một thú tiêu khiển. Bia, rượu liên tục được đám dân chơi sử dụng để tăng thêm phần phấn khích. Đáng kể, có những cô gái trẻ chừng mười tám, đôi mươi nhưng lại thích khoe mông, khoe ngực dưới bộ đồ mỏng dính và ngắn ngủn. Thông thường, khi bar 69 đóng cửa cũng là lúc mọi nhà cần được ngủ yên. Thế nhưng, những đám choai choai say xỉn này lại không chịu dừng, họ kiếm chuyện chửi bới, gây gổ và đánh nhau. Người dân ở gần bar 69 thể hiện sự mệt mỏi khi nhắc đến tụ điểm này: "Chúng tôi là dân lao động, rất cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thế nhưng, ít khi nào chúng tôi được ngủ trước 10 giờ, mà luôn phải chứng kiến những cảnh chướng tai, gai mắt. Đám dân chơi đến bar 69 thường xuyên kiếm chuyện để "xử" nhau theo kiểu xã hội đen. Có lần, bọn chúng còn rút cả mã tấu chém đối thủ đổ máu, cảnh sát 113 phải đến can thiệp. Ngày thường đã vậy, cuối tuần và lễ, tết thì khu vực này trở nên mất an ninh hơn vì quán mở cửa tận 1 giờ sáng. Lạ ở chỗ, người dân kêu ca nhiều rồi nhưng tình trạng nhốn nháo quậy phá, kể cả việc tranh giành gái dẫn đến ẩu đả vẫn thường xuyên diễn ra tại tụ điểm này".
Tương tự bar 145 (ở phường Bửu Long, TP. Biên Hòa) cũng hoạt động khá lâu dưới hình thức nhảy thâu đêm. Đáng kể là khi giải tán (thường là từ 24 giờ trở đi), tình trạng nẹt pô xe, đua xe và cãi lộn xảy ra như cơm bữa. Từ những nghi vấn trong hoạt động của bar 145 nên đã có lần công an kiểm tra và yêu cầu hơn 20 thanh niên nam nữ phải tiến hành xét nghiệm máu để tìm chất gây nghiện. Điều này cho thấy, vấn đề mất trật tự trị an ở bar 145 là có cơ sở. Có người bảo, đám choai choai đến bar 145 thường có những biểu hiện rất khác thường. Không ít khuôn mặt, khi ra sàn nhảy thì đôi mắt nhắm nghiền lại nhưng vẫn lắc liên tục hàng giờ đồng hồ...
Sự tồn tại của những vũ trường như đã nêu là bằng chứng cho sự băng hoại đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên hư hỏng, ăn chơi trụy lạc. Vũ trường là nơi sinh hoạt cho mọi thành phần, mọi lứa tuổi, nhưng gần đây nó đã trở thành tụ điểm mà những người đứng tuổi, những người có văn hóa rất ngại bước chân vào. Đêm Biên Hòa tưởng yên lành nhưng xem ra vẫn còn có những nơi đáng bận tâm...
Đỗ Duy- Trần Tam


![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)










