Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Việt kiều Campuchia sống ở Mã Đà được làm hộ khẩu:
Để bà con không còn bị thiệt thòi...

09:07, 06/07/2007

Nhiều năm qua, không riêng gì những người dân mà ngay cả các cấp có trách nhiệm cũng khá bức xúc trước việc hàng trăm hộ dân sinh sống ở làng bè Sanh Tượng (thuộc ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) vẫn chưa được đăng ký nhân khẩu thường trú. Chưa có sổ hộ khẩu đã làm cho các gia đình gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như mỗi khi có việc cần đến cơ quan công quyền. Tuy nhiên, điều đáng mừng là gần đây vấn đề này đã cơ bản được giải quyết. Bằng cách nào mà Mã Đà đã làm được?

Sổ hộ khẩu đang được chờ cấp cho bà con Việt kiều Campuchia ở Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu).

Nhiều năm qua, không riêng gì những người dân mà ngay cả các cấp có trách nhiệm cũng khá bức xúc trước việc hàng trăm hộ dân sinh sống ở làng bè Sanh Tượng (thuộc ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) vẫn chưa được đăng ký nhân khẩu thường trú. Chưa có sổ hộ khẩu đã làm cho các gia đình gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như mỗi khi có việc cần đến cơ quan công quyền. Tuy nhiên, điều đáng mừng là gần đây vấn đề này đã cơ bản được giải quyết. Bằng cách nào mà Mã Đà đã làm được?

 

Trung tá Bùi Chí Dũng, Phó công an huyện Vĩnh Cửu cho biết, thực ra không riêng gì Mã Đà mà nhiều nơi khác trong huyện Vĩnh Cửu như thị trấn Vĩnh An, các xã Vĩnh Tân, Thạnh Phú v.v... còn hơn 1.000 hộ tạm trú  theo diện KT3 nhưng chưa được xét cấp hộ khẩu. Trong đó, xã Mã Đà là địa phương dẫn đầu về số hộ tạm trú, nhưng việc giải quyết nhập khẩu cho bà con vẫn còn gặp khá nhiều vướng mắc, khó khăn. Phần lớn số này là bà con Việt kiều Campuchia trở về sinh sống từ những năm 80 của thế kỷ trước. Thực trạng này kéo dài nhiều năm, gây ra bức xúc cho người dân cũng như cơ quan quản lý là ngành công an. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, Công an huyện Vĩnh Cửu đã làm tất cả những gì có thể để tạo mọi thuận lợi cho bà con.

Dựa vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của cơ quan chức năng, Công an huyện Vĩnh Cửu đã vận dụng linh hoạt các điều kiện về thủ tục hành chính để giải quyết cho bà con được nhập khẩu.

Đáng nói ở đây là phần lớn Việt kiều Campuchia ở làng bè Sanh Tượng đều cho rằng hộ khẩu là chuyện của công an, bà con không quan tâm. Quanh năm bà con chỉ biết ngụp lặn trên sông nước kiếm sống nên đã đánh mất quyền lợi và nghĩa vụ của mình: Con cái sinh ra không làm khai sinh, không được học hành, vợ chồng cưới nhau không thể đăng ký kết hôn, bà con cũng không được thực hiện quyền công dân về bầu cử, ứng cử v.v... Do vậy, để góp phần giảm bớt thiệt thòi cho bà con, Công an huyện Vĩnh Cửu đã tích cực tham mưu cho các cấp chính quyền và cơ quan chức năng nghiên cứu đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp để giải quyết cho bà con được cấp sổ hộ khẩu.

Ông Lê Thanh Hồ, làng bè Sanh Tượng, phấn khởi vì mới được cấp sổ hộ khẩu.

Riêng về phần mình, Công an huyện cũng đã tập trung củng cố lại đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, thành lập các tổ đến các xã trọng điểm để điều tra thực trạng các hộ tạm trú theo diện KT3, thống nhất với chính quyền cơ sở các trường hợp cần được giải quyết hộ khẩu...

Riêng ở xã Mã Đà, ngoài việc xác định bà con Việt kiều Campuchia cư trú ổn định lâu dài ở khu vực làng bè Sanh Tượng, công an huyện còn được Phòng PC13 hướng dẫn cho bà con làm bản "Cam kết danh dự", xác định đang có quốc tịch Việt Nam để làm cơ sở xét, giải quyết cấp sổ hộ khẩu thường trú. Bằng cách làm linh hoạt này mà trong năm 2006 và 6 tháng đầu năm 2007, Công an huyện Vĩnh Cửu đã xét giải quyết cấp sổ hộ khẩu cho 342 hộ với 1.708 nhân khẩu là Việt kiều Campuchia. Hiện còn 72 hộ với 440 nhân khẩu đang được tiếp tục xác minh, cho bà con làm bản "Cam kết danh dự" để tiếp tục xét cấp hộ khẩu thường trú.

Hôm về thăm làng bè Sanh Tượng, nhìn không khí phấn khởi của nhiều hộ gia đình vừa mới được cấp sổ hộ khẩu, chúng tôi thực sự chia vui với bà con. Như vậy là từ đây, bà con đã có đầy đủ điều kiện để định cư lâu dài, ổn định cuộc sống mà không phải lo toan những chuyện rắc rối xoay quanh tờ hộ khẩu.

Săm soi sổ hộ khẩu mới được cấp trên tay, ông Lê Thanh Hồ, Việt kiều Campuchia  định cư ở đây từ năm 1989 phấn khởi cho biết: "Từ đây vợ chồng tôi có thể làm được giấy chứng minh nhân dân rồi. Sống mà không có giấy tờ tùy thân làm sao an tâm...". Cùng chung niềm vui này, anh Lê Văn Hiền, hàng xóm của ông Hồ cũng không giấu được phấn khởi: "Tôi đã làm bản "Cam kết danh dự" gởi lên công an để được xét cấp sổ hộ khẩu. Khi có hộ khẩu rồi tôi sẽ đưa vợ lên UBND xã làm giấy đăng ký kết hôn, làm khai sinh cho các con...".

Theo Thiếu tá Lê Tấn Dũng, Trưởng công an xã Mã Đà, nói thủ tục thông thoáng như trên, cộng với việc thực thi Luật Cư trú, hy vọng đến cuối năm nay, Mã Đà sẽ giải quyết xong việc cấp sổ hộ khẩu cho số bà con Việt kiều Campuchia đang sinh sống ở làng bè Sanh Tượng, chấm dứt cảnh ăn nhờ, ở đậu như bấy lâu nay.

 Đức Viêt

 

 

Tin xem nhiều