
Chiến tranh đã đi qua trên 30 năm nhưng hậu quả của nó vẫn đang làm cho gia đình ông Mai Văn Hoàng phải gánh chịu những nỗi đau cùng cực. Căn nhà ở tạm (số 52/20, KP4, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) là nơi hai cha con người thương binh này đang sống.
Chiến tranh đã đi qua trên 30 năm nhưng hậu quả của nó vẫn đang làm cho gia đình ông Mai Văn Hoàng phải gánh chịu những nỗi đau cùng cực. Căn nhà ở tạm (số 52/20, KP4, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) là nơi hai cha con người thương binh này đang sống. Ông Mai Văn Hoàng là thương binh hạng 2/4 với những vết thương sọ não, đạn xuyên thấu phổi, chân tay loang lổ những vết cháy của bom Napan. Người con trai của ông là Mai Thiên Ân bị bại não, tim bẩm sinh, không có hố chậu. Đặc biệt, khi Thiên Ân mới sinh ra không có hậu môn nên phải phẫu thuật hậu môn nhân tạo qua vùng bụng dưới xương chậu.
Thu nhập của cả gia đình chỉ dựa vào số lương hưu và tiền thương binh hơn 1,5 triệu đồng của ông Hoàng. Ông đã phải cầm cố căn nhà duy nhất để lấy tiền chữa trị cho con và thuốc thang cho bản thân. Người vợ của ông sau khi sinh Mai Thiên Ân, thấy con bị dị tật bẩm sinh cùng với cuộc sống quá khó khăn không chịu đựng nổi đã bỏ cha con ông mà ra đi. Căn nhà ở duy nhất ông Hoàng đã phải bán đi để lo chữa trị cho con nhưng bệnh tình của con không thuyên giảm và thương tật vẫn hành hạ ông hàng ngày. UBND phường thấy hoàn cảnh của ông đã cho ông ở tạm căn nhà 52/20, KP4.
Ông Mai Văn Hoàng đã tham gia các chiến trường Bình Giã, Biên Hòa. Bản thân ông đã cùng đồng đội bắn rơi một chiếc máy bay khi chúng đang rải chất độc da cam. Người con sinh ra đã bị di chứng của chất độc dioxin.
Rất mong những tấm lòng nhân ái giúp đỡ người thương binh với đứa con bị bại não, dị tật, vượt qua khó khăn, xoa dịu nỗi đau mà gia đình ông đang gánh chịu.
Vũ Đức Vinh



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











