Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Đây không chỉ là niềm vui của riêng bà con theo đạo Công giáo, mà còn là ngày hội của nhiều người cùng hưởng không khí nhọn nhịp, lộng lẫy đèn hoa từ những nhà thờ, xóm đạo.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Đây không chỉ là niềm vui của riêng bà con theo đạo Công giáo, mà còn là ngày hội của nhiều người cùng hưởng không khí nhọn nhịp, lộng lẫy đèn hoa từ những nhà thờ, xóm đạo.
Đến những xứ đạo vào dịp này, mọi người dễ dàng cảm thấy vui lây với không khí chuẩn bị đón lễ Giáng sinh. Cuộc sống bình yên và kinh tế phát triển, bà con giáo dân cũng có điều kiện chuẩn bị cho ngày lễ của mình đẹp hơn, vui hơn. Tại các nhà thờ ở TP. Biên Hòa, mỗi nơi đều có những cách trang trí đón mừng lễ Giáng Sinh khác nhau trong việc bố trí treo đèn, kết hoa, làm hang đá, máng cỏ... Còn riêng từng khu họ, mỗi gia đình cũng góp phần vào bức tranh chung ấy khi kết đèn hoa.
Nhiều năm qua, nhà thờ Tân Mai và một số nhà thờ ở khu vực Hố Nai được xem là những điểm nhấn đẹp trong bức tranh lễ Giáng sinh nhiều màu sắc với rợp trời đèn màu và những kiểu trang trí Noel độc đáo, lạ mắt. Trong khuôn viên mỗi thánh đường, chủ đạo vẫn là mô hình hang đá máng cỏ. Nhưng rộng ra xung quanh, các khu họ còn có một điểm trang trí của riêng mình. Đặc biệt, ở giáo xứ Tân Mai, các gia đình, khu họ không đặt nặng mục đích ganh đua, nhưng nơi nào cũng muốn điểm trang trí của khu họ mình không giống năm trước và không "đụng hàng" với các khu họ khác. Tất nhiên, những nơi này không đặt mua hay thuê thợ thiết kế tốn kém mà với sự tự nguyện đóng góp của bà con giáo dân và từ chính những đôi tay khéo léo của những "nghệ nhân hẻm" trong khu họ đã cho ra những "công trình" trang trí khá ấn tượng. Từ sự tài tình của những người thợ "tay ngang" mà nhiều ông già Noel đủ cỡ, đủ dạng với những kiểu chuyển động rất sinh động đã được "trình làng". Nơi thì làm ông già Noel cưỡi ngựa, ông già Noel đu dây trên thác nước, ông già Noel lắc vòng, ông già Noel ngồi bập bênh với trẻ em hoặc ông già Noel chỉ huy một dàn nhạc do các ông già Noel "rô-bốt" chơi, ông già Noel đạp xích lô chở một ông già Noel khác mang quà tặng cho trẻ em... Bên cạnh nhân vật ông già Noel, có khu họ còn tạo ra quần thể những mô hình liên kết khá ấn tượng như mô hình Tòa thánh Xuân Lộc, nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tân Mai thu nhỏ... được ghép bằng mút xốp, những lâu đài, thành quách có thác nước chảy, đài phun nước, phun sương được làm công phu, hoành tráng.
Nhưng có đi sâu vào những xứ đạo, mới thấy đời sống của bà con giáo dân đã được nâng lên thấy rõ. Đường nội bộ trong các khu phố hầu như được bê-tông hóa gần hết. Những ngôi nhà mới, nhà đẹp mọc lên nhiều hơn và con em của những người có đạo được ăn học đầy đủ hơn. Ông Nguyễn Văn Vượng, một người ở làng cá bè Tân Mai cho biết: "Trước đây đời sống của gia đình tôi chỉ gói gọn trên chiếc thuyền câu. Nhưng bây giờ làm ăn được, tôi đã có hẳn mấy bè cá, có nhà trên bè và cả trên bờ, có xe máy, ti vi, tủ lạnh... Đặc biệt, các con tôi được đi học lại". Không chỉ có gia đình ông Vượng, đời sống của nhiều ngư dân khác ở làng bè này đã đổi thay khá nhiều. Đón lễ, nhiều ngư dân đã trang trí đèn màu và hang đá, máng cỏ ngay trên bè cá của mình làm cho khu nhà bè vốn như một dãy phố nổi về đêm giờ thêm phần lung linh. Còn một số hộ kinh doanh ở khu chợ Sặt - vốn là những "mạnh thường quân" của phong trào từ thiện xã hội đã không ngần ngại đóng góp, chia sẻ với người nghèo, với những cảnh đời bất hạnh. Nói về sự đổi thay này, ông Vũ Văn Nhiên ở phường Tân Biên, là Việt kiều Úc vừa về thăm quê hương trong dịp Noel và năm mới, cho biết: "So với lần về trước cách đây gần chục năm, tôi thật sự ngạc nhiên về đời sống người dân ở khu họ chúng tôi nói riêng và bà con giáo dân trong xứ Ngọc Đồng nói chung. Nhiều người làm ăn dễ dàng hơn, thu nhập khá hơn và đặc biệt là đời sống văn hóa, học hành của những người trong khu họ chúng tôi đã nhiều hơn và cao hơn trước rất nhiều".
Theo số liệu thống kê của Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh, trong năm qua, cộng đồng giáo dân đã trong tỉnh đóng góp được 38,5 tỷ đồng cho công tác xã hội - từ thiện. Trong đó đã dành 7,2 tỷ đồng cho các chương trình khuyến học, 3,2 tỷ cho xây dựng nhà tình thương, 5,1 tỷ đồng cho công tác xóa đói giảm nghèo, 3,6 tỷ để chăm sóc người bệnh, 16 tỷ đồng cho việc xã hội hóa giao thông và gần 500 triệu đồng cho công tác phòng chống ma túy. Việc giúp đỡ đồng bào lũ lụt trong hai cơn bão số 8 và số 9 vừa qua, chỉ riêng các giáo xứ trong giáo hạt Tân Mai, hạt Hố Hai và hai giáo xứ của hạt Biên Hòa đã đóng góp được 300 triệu đồng, 1.000 thùng mì gói, 1 tấn gạo và 2.000 bao quần áo để chuyển đến nhân dân gặp nạn.
Tổ chức đón lễ Giáng sinh ngày càng vui tươi, công tác xã hội- từ thiện và an ninh trật tự địa bàn ở nhiều xứ đạo cũng ngày một tốt hơn. Điều đó khẳng định đời sống người giáo dân thực sự bình an và thịnh vượng. Điều đó cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến đồng bào Công giáo, luôn tạo điều kiện tốt nhất để người có đạo thực hiện nghĩa vụ sống tốt đời đẹp đạo. Nói về điều này, Linh mục Trần Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh cho biết: "Hiện nay, mối quan hệ giữa chính quyền và giáo quyền đã có sự hòa hợp và chia sẻ rất tốt. Đảng và Nhà nước đã đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Với hơn 30% dân số Đồng Nai theo đạo Công giáo và có đủ thành phần trí thức, người lao động..., đồng bào Công giáo đã và đang đóng góp trí tuệ và sức lao động vào sự phát triển xã hội, tuy những đóng góp này còn khiêm tốn".
Phương Liễu













